'Nữ hoàng vai phụ' phim Việt giờ mắc nhiều bệnh, suốt 10 năm chưa bước ra đường

Từng là cô đào cải lương quen mặt với khán giả truyền hình qua nhiều thế hệ, nhưng giờ đây, ở tuổi 71, nghệ sĩ Diễm Trinh mang trong mình nhiều bệnh tật, thèm đi diễn nhưng không ai dám mời.
Năm 2015, Diễm Trinh từng 2 lần suýt chết vì TNGT. Kể từ đó, sức khỏe của bà giảm sút trầm trọng và mắc thêm nhiều căn bệnh khác. Một trong số những căn bệnh bà mắc phải là giãn tĩnh mạch, máu không bơm lên não mà bị dồn xuống chân dẫn đến các mạch máu bị vỡ. Chính điều này khiến bà bị phình động mạch chủ ở bụng và hai động mạch thận.
Nữ nghệ sĩ có cuộc sống chật vật ở tuổi 71
Năm 2019, tình trạng sức khỏe Diễm Trinh bất ngờ chuyển biến xấu. Bà phải nhập viện do biến chứng viêm đại tràng sau phẫu thuật phình động mạch chủ ở bụng và cả hai động mạch thận.
Cân nặng lao thẳng từ 66 kg còn 44 kg, phải truyền đạm, truyền nước để duy trì sự sống. Gia đình dùng hết bảo hiểm BHYT, phải vay mượn để đóng viện phí hơn 1,4 triệu đồng/ngày. Trong lúc khó khăn ấy, bà rất áy náy khi phải nhận tiền hỗ trợ từ đồng nghiệp.
Năm 2020, sau khi tiếp tục kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM), bà được chẩn đoán bị phình động mạch chủ và hai động mạch thận, cần mổ gấp. Ca đại phẫu kéo dài tới 7 giờ, chi phí lên đến 300 triệu, sau khi trừ BHYT còn phải chi khoảng 100 triệu đồng. Được hỗ trợ từ chương trình "Mai Vàng nhân ái" (sau này đổi tên là "Mai Vàng tri ân") do Báo Người Lao Động và Ngân hàng Nam Á tổ chức, bà nhận được sự quan tâm, giúp đỡ không chỉ về vật chất mà còn là tinh thần từ đồng nghiệp và khán giả.
Sau 3 cuộc phẫu thuật, tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Diễm Trinh khá hơn, nhưng vẫn rất yếu nên gặp khó khăn trong công việc, kinh tế eo hẹp. Tết năm 2021, khán giả không khỏi xót thương khi chứng kiến cảnh bà bật khóc vì được nhóm nghệ sĩ cho 5 triệu đồng tiền tiêu Tết.
Ở tuổi 71, Diễm Trinh sống ở căn nhà nhỏ tại TP.HCM với người chồng hơn 70 tuổi cùng con gái và cháu ngoại. Con trai nữ diễn viên năm nay 28 tuổi đang đi làm thuê. Còn con gái bà đã ly dị chồng, phải một mình nuôi con nhỏ 4 tuổi và kinh tế cũng khó khăn nên dù bệnh tật, bà vẫn phải ngày đêm lo cho con, ở nhà chăm cháu ngoại.
Trong cuộc chia sẻ với nhóm Ngũ Long Du Ký, nữ nghệ sĩ từng nói rất thèm được đi diễn, nhưng không ai dám mời vì sợ bà bệnh tật. Bản thân bà lại không đủ sức làm việc chân tay, buôn bán nên khá chật vật.
"Một người hàng xóm rủ tôi đem vé số về bán nhưng tôi từ chối vì chân đi không nổi. Trước đây, tôi định mướn mặt bằng để bán bún riêu, bánh khọt nhưng nhắm không nổi vì không có người phụ cùng. Hơn nữa, tôi làm nghề gì kiếm sống cũng được nhưng trong lòng tôi cứ day dứt, nhớ nghề" , bà kể.
Hiện tại, ngoài thời gian rảnh rỗi ở nhà trông cháu, Diễm Trinh vẫn kiếm việc lặt vặt như bào củ hành, làm bánh,... để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống.
"Kinh tế eo hẹp vì trước giờ tôi đi làm là lo hết cho gia đình. Khi tôi bệnh, nằm xuống thì anh chị em, bạn bè nghệ sĩ chia sẻ rất nhiều để cứu mạng sống của tôi. Tôi rất quý nên cố gắng giữ sức khỏe để sống, để làm việc" , bà từng tâm sự.
Ở tuổi xế chiều, bà đã từng bước trở lại cùng Nhà hát Kịch TP HCM. Dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Hoàng Tấn, bà tham gia vở "Hãy cho con", biểu diễn trong chuỗi chương trình "Sân khấu học đường" tại các trường học do Sở Văn hóa & Thể thao TP HCM tổ chức. Sự xuất hiện của bà trên sân khấu học đường, dù là show nhỏ, cũng làm thỏa lòng bước chân nghệ sĩ bao năm mệt mỏi.
Giờ đây, mọi sự hỗ trợ từ bạn bè, nghệ sĩ và khán giả đã giúp Diễm Trinh có đủ lực để tiếp tục. Dù không còn cơ hội với những vai diễn lớn trên truyền hình như trước, bà vẫn hài lòng vì được trở thành một phần trong đời sống sân khấu, hướng giới trẻ và khán giả nhỏ bằng mỗi buổi diễn "chạm đến trái tim".
Hành trình xây dựng sự nghiệp
Nghệ sĩ Diễm Trinh sinh năm 1954 tại Việt Nam, lớn lên trong một gia đình nghèo khó nhưng mang trong mình niềm say mê cải lương từ thuở nhỏ. Từ năm 17 tuổi, bà đã theo chân các đoàn hát cải lương lưu diễn khắp nơi, kiên trì rèn giũa từng bước diễn, từng cách lên xuống câu vọng cổ. Đến giai đoạn đầu thập niên 1970, Diễm Trinh thi đậu vào Trường Sân khấu 2, chuyên khoa Cải lương, đào tạo bài bản theo phương pháp trí thức hóa nghệ thuật truyền thống.
Sau khi tốt nghiệp, bà gia nhập Đoàn cải lương Đồng Nai, miền quê xa, nơi bà và đồng nghiệp sống cùng nhau trong những chòi lá và ăn khoai mì để tiết kiệm chi phí. Dù cuộc sống vật chất thiếu thốn, nhưng bà chưa bao giờ có ý định từ bỏ đam mê. Suốt những năm tháng này, bà từng thử sức qua nhiều vai, từ tỳ nữ, chim, quạ cho đến các vai tuyến phản diện, đầy tính thử thách, như bà chia sẻ: "Có lúc, tôi bị treo dây, diễn bay nhảy trên không trung, rất nguy hiểm".
Năm 1976, bà chuyển sang hoạt động tại đoàn kịch nói Kim Cương, đánh dấu bước khởi đầu cho sự nghiệp sân khấu kịch. Tại đây, Diễm Trinh đã tham gia tích cực trong các vở như "Người tình trễ xe" và "Dưới hai màu áo", liên tục chinh phục khán giả bằng lối diễn xuất chân thật. Đến năm 1989, bà chuyển sang Đoàn kịch trẻ của NSƯT Bạch Lan. Sau này, đoàn này sáp nhập với đoàn Cửu Long Giang, tạo thành Nhà hát Kịch TP HCM như hiện nay.
Song song với sân khấu, Diễm Trinh còn đóng nhiều tiểu phẩm và phim truyền hình. Một số tựa đề có thể kể đến như "Tình như tia nắng", "Pha lê không dễ vỡ", "Trái tim lỡ nhịp", "Vùng hạ chuyển mình", "Thương lắm đò ơi".
Dù không nổi bật như một số đồng nghiệp cùng thời, bà vẫn chiếm được tình yêu của khán giả qua những vai diễn phụ đầy cảm xúc và chân chất. Cuộc sống của bà vì vậy cũng không dư dả, mức thù lao không cao, phải tích góp từng phần nhỏ để tồn tại.
Tính đến nay, nghệ sĩ Diễm Trinh đã gắn bó với nghề diễn gần 50 năm. Bà từng tự hào mua được căn nhà nhỏ tại Bình Tân (TP HCM) nhờ vào chính tiền cát-xê dù điều kiện còn nhiều thiếu thốn.
Cuộc đời và sự nghiệp của nghệ sĩ Diễm Trinh là câu chuyện về sự kiên trì, vượt khó và tình yêu bất diệt với nghệ thuật. Từ cô tỳ nữ vũ đoàn cải lương đến người mẹ, người vợ gắn bó với sân khấu, rồi đến người bệnh nhân phải đối mặt với sinh tử..., bà đều đón nhận bằng đam mê. Không ồn ào, không thị phi, bà âm thầm, bền bỉ, tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật, cho gia đình và xã hội. Đến tuổi xế chiều, bà tiếp tục sống hết mình với nghề diễn, minh chứng rằng nghệ thuật chính là hơi thở, là động lực sống, và là di sản tinh thần lớn nhất trong cuộc đời một nghệ sĩ chân chính như Diễm Trinh.
Cô đào cải lương 2 lần suýt chết vì tai nạn, giờ bệnh tật, phải làm thuê đủ nghề Ngọc Thanh12:58:15 22/07/2025Từng là gương mặt quen thuộc trên các sân khấu, phim truyền hình, nữ nghệ sĩ này đang có cuộc sống chật vật với nhiều bệnh tật ở tuổi xế chiều.
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Báo cáo