Di nguyện dang dở của phi công trong vụ rơi trực thăng, người vợ hé lộ tin nhắn cuối của chồng

Ning Jing14:44 08/04/2023

 3  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Sự ra đi của các nạn nhân cũng như đại tá phi công Chu Minh Quang là nỗi đau lớn đối với gia đình của những người xấu số này. Bởi, trước đó, ở những người con, người chồng người bố xấu số này vẫn còn những ước mơ dang dở chưa kịp hoàng thành.

Thông tin chiếc máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN-8650 (do Công ty Trực thăng Miền Bắc điều hành và quản lý) bị mất liên lạc, rơi tại khu vực biển giáp ranh giữa vịnh Lan Hạ (Hải Phòng) và vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) khiến 5 người tử nạn những ngày qua đang là vấn nạn được cơ quan truyền thông, cơ quan chức năng cùng hàng triệu người dân quan tâm.

Di nguyện dang dở của phi công trong vụ rơi trực thăng, người vợ hé lộ tin nhắn cuối của chồng - Hình 1

Sau hơn 2 ngày tìm kiếm, cơ quan chức năng cũng đã tìm thấy được người xấu số cuối cùng tử nạn trong chuyến bay "có ngày đi không ngày về". Song song đó, phía cơ quan chức năng cũng rất cực lực tìm kiếm những mảnh vỡ, hộp đen để điều tra rõ sự cố rơi trực thăng dẫn đến sự việc thương tâm này.

Hiện, 5 nạn nhân xấu số không may đã tử nạn trong vụ rơi trực thăng Bell 505 đã được đưa về nhà để an táng. Trong số 5 nạn nhân xấu số có ngày đi không ngày về đó bên cạnh 4 hành khách quê ở Đà Nẵng còn có phi công - đại tá Chu Minh Quang quê ở Nam Định.

Di nguyện dang dở của phi công trong vụ rơi trực thăng, người vợ hé lộ tin nhắn cuối của chồng - Hình 2

Trước tin đại tá Chu Minh Quang qua đời, phía gia đình của đại tá phi công đã c.hết lặng. Đến chiều ngày 7-4, gia đình đại tá đã chuẩn bị những thủ tục để đưa nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng, không khí tang thương bao trùm tại căn nhà nhỏ tại Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội, có rất đông bạn bè, người thân, hàng xóm đến chia sẻ, động viên gia đình. Đi kèm đó là những tiếng khóc, sự tiếc nuối.

Di nguyện dang dở của phi công trong vụ rơi trực thăng, người vợ hé lộ tin nhắn cuối của chồng - Hình 3

Đặc biệt, chị Nguyễn Thị Ngân - vợ phi công Chu Minh Quang thất thần, vẫn chưa tin được chồng mình đã tử nạn. Trả lời với phóng viên Thanh niên, chị Ngân cho biết chị và đại tá Minh Quang đã sống chung với nhau được hơn 30 năm và có 2 con. Con gái lớn 29 t.uổi đã lấy chồng, con trai nhỏ 19 t.uổi, đang học năm nhất đại học. Do tính chất công việc nên chồng bà rất ít khi về nhà, về quê.

Thậm chí ngay cả ngày lễ Tết, đại tá Minh Quang cũng phải nhận nhiệm vụ. Dù có ngày phép nhưng chồng chị Ngân - đại tá xấu số cũng không dùng đến bao giờ. "Có những lần chồng tôi đi công tác vài tháng hoặc đang ở nhà phải nhận nhiệm vụ gấp, đang chuẩn bị ăn cơm cũng phải đi ngay. Từ lúc lấy nhau, tôi cũng chưa thấy chồng có ngày nghỉ phép bao giờ", chị Ngân nói.

Di nguyện dang dở của phi công trong vụ rơi trực thăng, người vợ hé lộ tin nhắn cuối của chồng - Hình 4

Biết chồng đam mê, yêu công việc phi công, chị Ngân cũng thấu hiểu và lui về phía sau để chăm lo cho các con, gia đình, làm hậu phương vững chắc cho chồng. Thời gian rảnh, Ngân cũng tranh thủ buôn bán thêm ở gần nhà để nuôi các con.

Sống với nhau hơn 30 năm nhưng bà Ngân và phi công Minh chưa bao giờ được đi du lịch cùng nhau. Trước đó, chị Ngân còn nghĩ đợi cuối năm chồng về hưu thì 2 vợ chồng có thể cùng nhau đi du lịch. Nhưng, cả hai còn chưa chuẩn bị cho chuyến du lịch thì biến cố lại ập đến trên chuyến bay định mệnh vào chiều ngày 5-4 đã mãi mãi cướp đi người chồng, người cha của gia đình.

"Tôi chỉ ước được cùng chồng đi chơi để thoải mái hơn, vậy mà...", bà Ngân nói, rồi lại khóc.

Di nguyện dang dở của phi công trong vụ rơi trực thăng, người vợ hé lộ tin nhắn cuối của chồng - Hình 5

Nó nhanh đến mức ông chưa kịp trăn trối điều gì với gia đình còn chị Ngân cứ ngỡ "chồng vẫn đang đi công tác", chị cũng không tin rằng người chồng có kinh nghiệm bay hơn 30 năm lại gặp sự cố và ra đi mãi mãi.

"Hôm thứ bảy, chủ nhật tuần trước chồng tôi có về thăm nhà rồi lại đi công tác. Thứ 3 vừa rồi, anh ấy nhắn tin cho tôi rằng 'mai anh bay Hạ Long', ai ngờ đó lại là chuyến bay cuối cùng", chị Nguyễn Thị Ngân nghẹn ngào.

Kể về giây phút nhận tin chồng gặp nạn, chị Ngân nhớ lại, chiều 5-4, khi chị đang đi tập văn nghệ ở phường thì nhận được điện thoại của con gái nói "mẹ về có việc". Khi về nhà, con gái thông tin "hôm nay ba bay chuyến cuối cùng mất liên lạc rồi mẹ ạ".

Nghe đến đây, chị Nguyễn Thị Ngân có linh tính không lành. Tuy nhiên, chị vẫn cầu trời phù hộ cho ông xã tai qua nạn khỏi. Nhưng, phép màu đã không đến với đại tá Minh Quang.

Di nguyện dang dở của phi công trong vụ rơi trực thăng, người vợ hé lộ tin nhắn cuối của chồng - Hình 6

"Tôi biết nếu tai nạn máy bay thì sẽ ít khi còn cơ hội, dù mọi người vẫn an ủi lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm. Tôi không biết làm sao, chỉ biết chờ đợi thôi. 2 giờ sáng hôm sau tôi thấy tin tức trên mạng và thấy con gái để ảnh tang đen trên Facebook tôi mới tin rằng chồng mình không còn nữa", vợ đại tá Minh Quang xúc động và cho biết ngay rạng sáng 6-4, chị Ngân đã cùng người thân xuống Quảng Ninh để đón t.hi t.hể chồng về.

Cho đến thời điểm hiện tại, chị Nguyễn Thị Ngân cũng như các con vẫn chưa thể tin việc chồng đã qua đời mà thay vào đó chị cùng các con tự an ủi rằng chẳng qua chồng bố đi công tác xa nhà để vơi đi sự nhớ nhung, sự đau thương.

Di nguyện dang dở của phi công trong vụ rơi trực thăng, người vợ hé lộ tin nhắn cuối của chồng - Hình 7

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Phần lớn xác máy bay trực thăng rơi đã được trục vớt

Tin tài trợ
Cơ quan chức năng cho biết, 3 trong số 5 nạn nhân t.ử v.ong trong vụ rơi máy bay trực thăng Bell-505 được xác định là người trong cùng một gia đình ở Đà Nẵng. Chuyến du lịch gia đình được lên kế hoạch nhằm mừng sinh nhật của một trong các nạn nhân.

Vụ rơi trực thăng trên biển: 3 nạn nhân là người trong gia đình ở Đà Nẵng

Tin tài trợ
3 trong 5 nạn nhân vụ rơi trực thăng Bell-505 tại vùng biển Hải Phòng- Quảng Ninh là người trong cùng gia đình ở Đà Nẵng.

Vụ rơi trực thăng Hạ Long: Đã tìm thấy nạn nhân, 1 nam ca sĩ "khóa" cảnh quay trên máy bay xấu số?

Pipi07:43:00 06/04/2023
Máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN-8650 do Công ty bay dịch vụ miền Bắc (VHN) điều hành và quản lý cất cánh lúc 16h56, mất liên lạc lúc 17h15, rơi rơi tại khu vực biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh.

 3  |  0 Thảo luận  |  

Rơi trực thăng tại bang Alabama (Mỹ), 2 thành viên phi hành đoàn t.hiệt m.ạng

Tin tài trợ
Lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường ở khu vực Đường Bear Creek và núi Oaks Drive. Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Shelby thông báo đã chặn tuyến đường này từ cả hai phía và có thể sẽ tiếp tục phong tỏa tuyến đường trong một thời gian.

Bắt tạm giam 2 tháng người phụ nữ "áp sát" CSGT

Tin tài trợ
Liên quan đến vụ việc Nguyễn Thị Ngân (tức Ngân gà) có hành vi Chống người thi hành công vụ , sáng ngày 22/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Thị Ngân...

Nga: Rơi trực thăng, hai người t.hiệt m.ạng

Tin tài trợ
Theo hãng tin TASS, Cơ quan tình trạng khẩn cấp khu vực ngày 27/11 xác nhận 2 người đã t.hiệt m.ạng trong vụ rơi trực thăng Robinson thuộc sở hữu tư nhân tại Tver, nằm ở trung tâm vùng lãnh thổ thuộc phần châu Âu của nước Nga

Ít nhất 5 người đã t.ử v.ong trong vụ rơi trực thăng ở Hàn Quốc

Tin tài trợ
Giới chức Hàn Quốc cho biết ít nhất 5 người đã t.hiệt m.ạng trong vụ rơi trực thăng tại huyện Yangyang, tỉnh Gangwon, thuộc vùng ven biển phía Đông nước này, ngày 27/11

Bước tiến chuyên nghiệp trong hoạt động du lịch tại Hải Phòng

Tin tài trợ
Chuyên nghiệp hoạt động của các tàu ngủ đêm trên vịnh Lan Hạ và thúc đẩy chuyển đổi số để quảng bá sản phẩm là bước đi mới trong định hướng phát triển du lịch Hải Phòng
sư minh tuệlễ ăn hỏi midumidu minh đạthằng du mụccâu chuyện hoa hồng# babymonsterto bằngmiss supranationalnhóm nhạc kpophạt tiêudương mịchbóng đálưu diệc phithủy tiên