Ô tô đang chạy trên cao tốc thì cửa bật mở, 1 cô gái rơi xuống đường, các tài xế hoảng loạn đánh lái

Cứ ngỡ nháy đèn pha là được "ưu tiên" đi ngược chiều trên cao tốc, cô gái trẻ sinh năm 1997 tại Lào Cai đã nhận ngay một tấm biên bản phạt "nóng" từ lực lượng chức năng. Một bài học đắt giá cho tư duy lái xe kiểu "đường này là của nhà mình".
Mới đây, cộng đồng mạng lại được một phen xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc xe bán tải thản nhiên chạy ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Điều khiến dân tình "cạn lời" chính là thái độ của tài xế: không những đi sai luật mà còn liên tục nháy đèn pha yêu cầu các phương tiện đi đúng chiều phải... nhường đường cho mình.
Màn "biểu diễn" liều lĩnh trên cao tốc
Theo thông tin chính thức từ Đội 1, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 25 phút ngày 22-2. Địa điểm được xác định tại km 125+300 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Nhân vật chính trong câu chuyện là chị H.N.H. (sinh năm 1997, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai). Vào thời điểm trên, chị H. điều khiển chiếc xe bán tải mang biển kiểm soát 24A-172.xx. Thay vì tuân thủ luật lệ giao thông, "nữ xế" này đã quyết định chọn một lối đi riêng: Đi vào làn đường ngược chiều.
Đáng chú ý, hành động này không phải là một sự nhầm lẫn vô ý trong tích tắc. Đoạn camera hành trình của các phương tiện khác ghi lại cho thấy chiếc xe bán tải di chuyển khá tự tin. Chị H. liên tục nháy đèn pha vào các xe đang đi đúng chiều như một cách "phát tín hiệu" xin đường đầy quyền lực. Hành vi này không chỉ gây bức xúc cho những người chứng kiến mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn thảm khốc trên tuyến đường có tốc độ cao.
Cái kết không nằm ngoài dự đoán
Đừng tưởng không có CSGT đứng chốt hay camera phạt nguội tại chỗ là có thể "lọt lưới". Với sự hỗ trợ nhiệt tình từ cư dân mạng và những bằng chứng không thể chối cãi được phản ánh trên các nền tảng mạng xã hội, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.
Ngày 24-2, chỉ hai ngày sau màn "ra oai" trên cao tốc, chị H. đã được mời đến trụ sở cơ quan công an để làm việc. Tại đây, trước những chứng cứ rành rành, nữ tài xế đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.
Cái giá phải trả cho sự liều lĩnh này là: Phạt hành chính: 5 triệu đồng. Hình thức bổ sung: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe (trừ 2 điểm trên bằng lái).
Đây có lẽ là một con số "chát" cho một vài phút muốn đi nhanh, đi tắt, nhưng hoàn toàn xứng đáng để răn đe những cái đầu nóng khi tham gia giao thông.
Lời cảnh báo cho các "anh hùng xa lộ"
Đại diện Cục CSGT nhấn mạnh: Trong thời đại công nghệ số, mọi hành vi vi phạm đều có thể bị ghi lại bởi "camera chạy bằng cơm" (người dân) hoặc camera hành trình. Dù không có lực lượng trực chiến 24/7 trên mọi nẻo đường, nhưng mọi thông tin phản ánh từ quần chúng hoặc hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội đều là căn cứ để CSGT xác minh và xử lý nghiêm theo quy định.
Vụ việc của chị H.N.H. một lần nữa là hồi chuông cảnh tỉnh cho các tài xế, đặc biệt là các bạn trẻ. Cao tốc không phải là sàn diễn để thể hiện "cái tôi" hay sự liều lĩnh. Một lần nháy đèn pha đi sai làn có thể không giúp bạn về nhà nhanh hơn, nhưng chắc chắn sẽ đưa bạn đến thẳng... trụ sở công an.
Hơn chục chiếc xe lạ nhập đoàn trên cao tốc, 'hộ tống' cô dâu lấy chồng xa
Diệp Lục19:59:00 14/02/2026Một chiếc xe cưới chạy đơn độc trên cao tốc bất ngờ được hàng chục phương tiện xa lạ tự nguyện nhập đoàn, tạo thành đội hình tiễn dâu đặc biệt giữa hành trình về quê ăn Tết.




















3 | 0 Thảo luận | Báo cáo