Thúy Nga tự tin diện croptop khoe eo thon ở tuổi 50

Sau một tuần "mất tích" do kẹt bão lớn tại Hawaii, danh hài Thúy Nga đã bình an trở về. Chuyến đi đầy kỷ niệm hú vía cũng hé lộ cuộc hội ngộ thú vị giữa cô và ca sĩ Tuấn Cảnh – cha của "thần đồng" Xuân Mai – hiện đang mưu sinh tại Mỹ.
Chuyến lưu diễn "giông bão" và màn thoát thân nghẹt thở
Mới đây, Thúy Nga đã chính thức xuất hiện trở lại và giải đáp thắc mắc của khán giả về việc ngừng livestream suốt một tuần qua. Nữ danh hài cho biết cô vừa trải qua một hành trình dài từ đảo Kona đến thành phố Hilo và Honolulu của bang Hawaii. Dù chuyến đi mang lại nhiều niềm vui từ sự đón tiếp nồng hậu của kiều bào, nhưng Thúy Nga thừa nhận bản thân đã "hoảng hồn" khi đối mặt với thiên tai.
Nữ nghệ sĩ chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên trong hơn mười năm cô chứng kiến một cơn bão có sức tàn phá kinh khủng đến thế tại Hawaii. Trong khoảnh khắc cùng ca sĩ Như Ý di chuyển ra ngoài, sức gió mạnh đến mức suýt chút nữa đã thổi bay cả người. "Lúc đầu tôi còn trách Leon Vũ sao đặt vé ngắn thế, nhưng hóa ra cái rủi lại có cái may. Nhờ về sớm mà tôi mới thoát được cảnh bị kẹt lại đảo do bão lớn," Thúy Nga bàng hoàng nhớ lại. Sự bình an trở về của cô được xem là một may mắn lớn khi lịch trình bay vừa vặn lách qua khe cửa hẹp của thời tiết khắc nghiệt.
"Lời nguyền" hài hước từ ca sĩ Tuấn Cảnh
Ngay khi Thúy Nga vừa đặt chân về đến nơi an toàn, ca sĩ Tuấn Cảnh – người bạn đồng nghiệp thân thiết – đã có màn tương tác khiến dân mạng không khỏi bật cười. Chứng kiến cảnh bạn mình vừa sang Hawaii thì bão tố nổi lên, anh hóm hỉnh trêu đùa: "Tôi không hiểu sao mười mấy năm Hawaii yên bình, Thúy Nga vừa qua thì bão tố ầm ầm kéo đến."
Câu nói đùa của anh không chỉ làm dịu đi không khí căng thẳng sau bão mà còn dẫn lối cho những chia sẻ về cuộc sống tại Hilo – nơi anh từng gắn bó. Theo nam ca sĩ, vùng đất này tuy buồn và thưa thớt dân cư nhưng lại là nơi tập trung nhiều nông trại trồng nhãn quy mô lớn của người Việt. Bản thân anh cũng từng có ý định dấn thân vào nghiệp làm nông, nhưng trước sự vất vả cực nhọc của nghề, anh đã chọn cho mình một ngã rẽ hoàn toàn khác biệt để mưu sinh trên đất Mỹ.
Cuộc sống bình dị của bố "thần đồng" Xuân Mai
Rời xa ánh đèn sân khấu hào nhoáng, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện đang định cư tại Mỹ với một công việc vô cùng bình dị: bán bánh chưng. Thay vì theo đuổi hào quang nghệ thuật, anh cùng vợ vun vén một tiệm ăn truyền thống, mang hương vị quê nhà đến với cộng đồng người Việt hải ngoại. Đây là một sự thay đổi khiến nhiều khán giả bất ngờ, bởi anh từng là một giọng ca có tiếng và là người đặt nền móng cho sự nghiệp lừng lẫy của con gái Xuân Mai năm nào.
Dù công việc gói bánh đòi hỏi phải thức khuya dậy sớm, chuẩn bị nguyên liệu tỉ mỉ và lao động chân tay vất vả, nhưng Tuấn Cảnh khẳng định anh cảm thấy hài lòng với sự ổn định hiện tại. Hình ảnh nam ca sĩ cần mẫn bên những chiếc bánh chưng xanh không chỉ thể hiện tinh thần lao động chân chính mà còn cho thấy một góc nhìn khác về cuộc sống của nghệ sĩ Việt tại hải ngoại – nơi niềm hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là sự bình yên và những bữa cơm đậm chất quê hương. Sau cơn bão dữ, sự thèm một miếng bánh chưng của Thúy Nga chính là lời khẳng định ý nghĩa nhất cho giá trị của những món ăn mà Tuấn Cảnh đang tâm huyết gìn giữ.
Mẹ đơn thân là nữ NSƯT nổi tiếng miền Nam một thời: 50 tuổi bán trái cây ở Mỹ, có người yêu bí mật
PV06:58:13 15/03/2026Ở tuổi 50, Thúy Nga chọn cách sống bình dị hơn: vừa kinh doanh, vừa làm mẹ, vừa tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật.


3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ



3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ










4 | 0 Thảo luận | Báo cáo