Người thân mong Thương Tín yên nghỉ, không còn chịu ồn ào

Đám tang diễn viên Thương Tín tại quê nhà Phan Rang diễn ra trong không khí hiu hắt, vắng lặng đến lạ, ít người viếng. Trước sự cô quạnh này, mẹ già 90 tuổi của cố nghệ sĩ đã nói câu nghẹn lòng, khiến công chúng vô cùng xót xa.
Nghệ sĩ Thương Tín qua đời tối 8/12, hưởng thọ 69 tuổi tại Phan Rang. Tang lễ diễn ra hiu hắt, vắng lặng. Vợ cũ và con gái 11 tuổi đã về viếng. Lời nghẹn ngào của mẹ cố nghệ sĩ ngoài 90 tuổi: "Con đi trước, mẹ sẽ lựa ngày rồi sẽ đi theo sau" khiến nhiều người xúc động.
Đám tang nhỏ gọn, vắng vẻ bất ngờ
Đám tang của diễn viên Thương Tín diễn ra trong căn nhà nhỏ tại phường Phan Rang, Khánh Hòa. Theo chia sẻ của nhạc sĩ Tô Hiếu – người đã có mặt từ 4 giờ sáng để hỗ trợ gia đình lo hậu sự – tang lễ được tổ chức nhỏ gọn khoảng 4 mâm cỗ, với hình thức đơn giản và nhanh chóng.
Bắt đầu từ 8 giờ sáng 9/12, đám tang diễn ra trong không khí yên tĩnh lạ thường, khá vắng lặng, chỉ có vài lượt người đến viếng. Thậm chí, có lúc gia đình phải ngồi hàng giờ mà không có ai đến chia sẻ.
Lý giải về sự vắng vẻ này, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết: "Không phải hàng xóm, dân địa phương lạnh lùng với anh Tín mà theo tôi được biết, phần lớn người dân đang đi làm, nhất là hôm nay không phải cuối tuần. Buổi tối, họ sẽ đến viếng đông hơn".
Tuy nhiên, sự trầm lắng còn đến từ chính gia đình. Các em, con trai (Thanh Tùng) và con gái (Thạch Thảo) của Thương Tín đều bần thần, buồn bã nhưng họ không có nhiều kết nối với nhau nên hầu như hỏi gì trả lời nấy, ngoài ra không chia sẻ thêm.
Khoảnh khắc nghẹn ngào: Con gái vuốt mắt cha
Trong những khoảnh khắc xúc động nhất của tang lễ, khoảng 6 giờ sáng, chị Bùi Kim Chi – vợ cũ Thương Tín – đã đưa con gái Thạch Thảo (11 tuổi) tới viếng ông.
Cháu Thạch Thảo đã thực hiện nghi thức thiêng liêng là vuốt mắt cha, thay đồ tang và hành lễ trước linh cữu ông. Sau đó, cháu được mẹ đưa về. Suốt thời gian đó, chị Chi chỉ lặng lẽ ở ngoài, dõi theo con gái thực hiện nghi thức cuối cùng với cha mình.
Đây là một chi tiết khiến nhiều người xúc động, bởi Thạch Thảo chính là niềm an ủi lớn nhất của Thương Tín trong những năm cuối đời, dù cuộc sống của cô bé cũng gặp nhiều khó khăn.
Lời nói xé lòng của mẹ già 90 tuổi
Điều khiến công chúng không khỏi xót xa nhất chính là hoàn cảnh của mẹ diễn viên Thương Tín. Bà năm nay đã ngoài 90 tuổi và bị lẫn nặng.
Tuy nhiên, trong những lúc tỉnh táo hiếm hoi, bà từng nói với Thương Tín một câu khiến người nghe xé lòng: "Con đi trước, mẹ sẽ lựa ngày rồi sẽ đi theo sau". Lời nói của người mẹ già trước sự ra đi của con trai đã tóm gọn nỗi đau và sự bất lực trước số phận, làm tăng thêm không khí buồn bã, day dứt cho đám tang.
Theo Tô Hiếu, những ngày cuối đời, diễn viên Thương Tín hiếm khi nói chuyện, có dấu hiệu bị trầm cảm. Ông thỉnh thoảng nói 1-2 câu xoay quanh chuyện sinh hoạt hàng ngày, không để lại di ngôn hay tâm nguyện gì cho con cái hay người thân.
Được biết, lễ động quan sẽ diễn ra vào 15 giờ ngày mai (10/12). Người thân sẽ đưa linh cữu của diễn viên Thương Tín đi an táng tại nghĩa trang Hòa Thủy (Ninh Phước, Khánh Hòa), khép lại cuộc đời tài hoa nhưng đầy bi kịch của nam nghệ sĩ.
Đám tang Thương Tín vắng lặng, mẹ 90 tuổi từng nói 1 câu xót xa
Li La23:57:15 09/12/2025Tang lễ diễn ra lặng lẽ, nhỏ gọn và gần như không có sự xuất hiện của nghệ sĩ ngoại trừ nhạc sĩ Tô Hiếu - người hỗ trợ, giúp đỡ nhạc sĩ Thương Tín những năm cuối đời.



14 | 0 Thảo luận | Chia sẻ




23 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

22 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

8 | 0 Thảo luận | Chia sẻ


1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ











1 | 0 Thảo luận | Báo cáo