Hoàng Doãn Minh Hà: "Nam thần cứu hoả" 1 thời, giờ thay đổi chóng mặt, đã có vợ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Sau chuyến công tác tại Việt Nam, vị Đại uý đã tung ra vlog ghi lại những khoảnh khắc đẹp khi cùng đồng đội tham gia diễu binh, diễu hành tại dải đất chữ S. Hiện kênh của anh thu về lượt follow "khủng".
Trong series "xả suộc" sau Đại lễ 30/4, dân tình được thưởng thức vô số thước phim đắt giá, chi tiết đến từng xăng-ti-mét. Đáng chú ý, không chỉ có chiến sĩ Việt Nam, mà các chiến sĩ từ quân đội nước bạn cũng đã bắt đầu đăng vlog, recap toàn cảnh chuyến công tác đầy ý nghĩa.
Đặc biệt, một quân nhân Lào đang nhận được sự quan tâm từ đông đảo netizen bởi nói tiếng Việt "như gió". Thậm chí, nhiều người còn nhận xét nếu không đọc caption, hay nhìn vào trang phục thì có lẽ sẽ nhầm đây là người Việt chính hiệu!
"Tạm biệt các anh em Việt Nam. Chúng tôi cảm ơn tất cả mọi người khi đã động viên quân đội nhân dân Lào. Chúng tôi về Lào đã nhé. Hẹn gặp lại và xin chào. Việt Nam - Lào hai nước anh em. Chúc mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước!", chàng quân nhân nói. Nhờ vậy mà trang cá nhân của anh thu về hơn 45 nghìn follow, và đang tăng nhanh chóng mặt từng giờ.
Qua tìm hiểu, nhân vật chính trong vlog chính là Đại úy Micky Keosouvanh kiêm phóng viên đến từ Lào. Trong dịp lễ 30/4, anh cùng đồng đội đã có những bản tin, hình ảnh truyền tải đến công chúng quê nhà về đất nước Việt Nam, cũng như hoạt động diễu binh, diễu hành mãn nhãn.
Những ngày trước đó, Đại úy Micky Keosouvanh cũng thường xuyên cập nhật các thước phim ghi lại khoảnh khắc quân đội Lào diễu binh, và đi trong vòng tay ủng hộ của dân Việt. Xem xong vlog, nhiều netizen hi vọng Đại úy sẽ sớm quay trở lại dải đất chữ S, và cũng mong muốn được gặp anh ở ngoài đời.
"Sao mấy anh Lào biết nói tiếng Việt hết vậy. Còn xài nhạc Việt rất hợp nữa chứ"; "Cảm ơn và tạm biệt những người anh em Lào! Chúng ta mãi là anh em nhé!"; "Tạm biệt các chiến sĩ. Nhất định có cơ hội mình rất muốn đến thăm đất nước Lào. Chúc đất nước các bạn ngày càng phát triển và hạnh phúc"; "Người Lào nói chuyện với người Lào ở Việt Nam bằng tiếng Việt. Dễ thương quá đi mất!"; "Tạm biệt người bạn Lào. Cảm ơn các đồng chí đã tới góp phần tạo nên khoảnh khắc lịch sử hào hùng tươi đẹp này"... cư dân mạng bình luận dưới clip.
Từ những ngày đầu đặt chân tới Thành phố Hồ Chí Minh, không khí chuẩn bị cho buổi lễ diễu binh, diễu hành lan tỏa khắp phố phường. Những tấm băng rôn đỏ rực cùng những lá quốc kỳ tung bay trong gió, các buổi sơ duyệt, tổng duyệt diễn ra nghiêm túc và đầy khí thế... đã khiến Đại úy Micky Keosouvanh cảm nhận rõ nét về tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc và lòng biết ơn sâu sắc của người dân Việt Nam đối với quá khứ hào hùng của đất nước.
Anh chia sẻ: "Điều khiến tôi ấn tượng nhất là sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng vũ trang và nhân dân trong công tác chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành. Từng bước di chuyển, từng nghi thức, từng âm thanh đều được luyện tập kỹ lưỡng.
Đây không chỉ đơn thuần là một buổi lễ, mà còn là dịp để người dân Việt Nam ôn lại những trang sử vẻ vang và tôn vinh thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc. Không khí ấy đầy trang nghiêm mà cùng đầy cảm xúc, khiến tôi, một người nước ngoài, cũng thấy tim mình rộn ràng theo từng bước chân của đội hình diễu binh, diễu hành".
"Với chúng tôi, những người dân Lào, Chiến thắng 30-4-1975 không chỉ là niềm tự hào của riêng người dân Việt Nam mà còn là niềm vui chung của cả dân tộc Lào anh em. Bởi lẽ, Lào và Việt Nam luôn kề vai sát cánh bên nhau trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh và xây dựng đất nước.
Chính vì vậy, nhân dịp này, Quân đội Lào đã cử lực lượng sang Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành chào mừng Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước", Đại uý Micky Keosouvanh cho biết. Anh thực sự xúc động khi nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ Ban tổ chức cũng như các bạn đồng nghiệp phóng viên trong quá trình tác nghiệp tại Việt Nam.
Tìm ra danh tính quân nhân 3s tua chậm viral MXH, chị em tiếc hùi hụi vì 1 điều Hoa Tuyết09:52:58 22/04/2025Đổ gục trước nhan sắc đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới của chàng quân nhân, hội chị em gấp rút săn lùng danh tính. Chỉ tiếc là đến muộn một bước, anh đã là chậu có hoa.
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Báo cáo