Đại gia nức tiếng SG xưa cưới 3 chị em ruột, vẫn chung sống hòa thuận bên nhau

Snow17:15 01/04/2024

 2  |  1 Thảo luận  |  Báo cáo

Được biết đến là người giàu thứ 3 của mảnh đất Sài Gòn xưa, ít ai ngờ đại gia Lý Tường Quang lại phất lên từ công việc tưởng lạ nhưng quen mà không phải là kinh doanh vàng bạc, đá quý hay bất động sản.

Nhắc đến những đại gia giàu có, nức tiếng Sài Gòn xưa, chắc chắn không thể không kể đến ông Lý Tường Quang, người được xếp vào hàng " tứ đại phú hào " vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Nói một cách rõ hơn là ông Lý Tường Quang xếp thứ 3 trong số những người giàu nhất Sài Gòn ngày trước, sau ông Huyện Sỹ và ông Đỗ Hữu Phương.

Đại gia nức tiếng SG xưa cưới 3 chị em ruột, vẫn chung sống hòa thuận bên nhau - Hình 1

Được biết, ông Tường Quang sinh năm 1842 trong một gia đình người gốc Hoa nghèo khó. Từ nhỏ, mẹ của ông đã qua đời vì mắc bệnh nặng nhưng không có thuốc trị, khi tròn 13 tuổi thì cha ông cũng mất.

Nhờ đầu óc thông minh, khéo tay nên ông Tường Quang đã "học lỏm" được nghề nặn tò he. Ngày ngày ông đều ra góc đường nặn tò he, vì làm đẹp và có hồn nên thu hút nhiều người, kể cả lính Pháp đến xem rồi mua. Khi tiếp xúc với lính Pháp, ông bập bẹ học tiếng của họ và trở nên sành sỏi. Sau đó còn được mời làm thông dịch viên.

Sau khi tích lũy được một ít vốn liếng, Lý Tường Quang mở một tiệm buôn bán nhỏ. Với khả năng nói được tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Hoa... ông còn được mời làm thông ngôn và giao cho chức Bang trưởng cai quản 7 bang người Hoa ở Sài Gòn - Chợ Lớn kiêm thông dịch viên.

Đại gia nức tiếng SG xưa cưới 3 chị em ruột, vẫn chung sống hòa thuận bên nhau - Hình 2

Làm việc được một thời gian, ông quyết định xin nghỉ và rời quan trường để tiếp tục làm kinh doanh. Ban đầu, ông bán cá tươi ở lục tỉnh rồi Sài Gòn - Chợ Lớn, tiếp đó là những mặt hàng như: cá khô, mắm... thậm chí còn xuất khẩu sang Mỹ, Pháp.

Sau đó ông Tường Quang lập công ty tên Kim Bảo, mua thực phẩm ở miền Tây rồi đem lên bán ở Sài Gòn - Chợ Lớn. Ông cũng mua nhu yếu phẩm ở Sài Gòn - Chợ Lớn rồi bán ngược xuống miền Tây. Nhờ sự nhanh nhạy trong kinh doanh mà dần dần mở rộng thị trường ra khắp nơi. Thời điểm đó, người ta kháo nhau gần như một nửa miền Tây mua đồ của ông.

Từ vốn liếng làm ăn, ông đầu tư vào mua đất, xây nhà cho thuê. Trong đó, ông thường tìm mua lại những khu đất gắn liền với tuổi thơ cơ cực của mình. Theo ước tính, ông Tường Quang có hơn 30.000 căn nhà khắp nơi, không kém cạnh gì các vị đại gia cùng thời.

Đại gia nức tiếng SG xưa cưới 3 chị em ruột, vẫn chung sống hòa thuận bên nhau - Hình 3

Bên cạnh câu chuyện làm giàu từ nghèo khó, ông Lý Tường Quang còn để lại giai thoại về việc lấy 3 chị em ruột về làm vợ. Có lẽ cũng nhờ vậy mà 3 bà vợ đều sống rất êm ấm, hòa thuận, sinh cho vị đại gia nức tiếng tổng cộng 10 người con.

Các con của ông Tường Quang cũng kế thừa được sự khéo léo, thông minh và ham học hỏi từ cha của mình. Ông cho con học ở những ngôi trường danh giá, sau đều đỗ đạt thành tài, trở thành kỹ sư, công chức hoặc chọn con đường kinh doanh.

Đến hiện nay, cháu chắt nhiều đời của Lý Tường Quang vẫn còn sinh sống tại Sài Gòn, một số định cư ở nước ngoài. Ngoài ra, tại quận 5 còn dấu tích một thời giàu có tột đỉnh của gia đình ông với ngôi nhà cổ kiến trúc đẹp mắt, được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố.

Đại gia nức tiếng SG xưa cưới 3 chị em ruột, vẫn chung sống hòa thuận bên nhau - Hình 4

Năm 1896, ông Tường Quang qua đời khi mới 54 tuổi. Tài sản được ông chia đều cho các con mỗi người một phần. Một điều đặc biệt nữa là dù đông con và giàu có, nhưng hiếm có câu chuyện về việc tranh giành tài sản trong gia đình vị đại gia được lưu truyền lại.

Tại quận Tân Phú, TP.HCM có ngôi mộ cổ bề thế của Lý Tường Quang và vợ cả là bà Nguyễn Thị Lâu được xây dựng kiên cố trên diện tích đất khoảng 200m2.

Hàng năm vào ngày 30/3 (Âm lịch), gia tộc họ Lý tập trung tổ chức đám giỗ tại nhà từ đường họ Lý số 292 đường Hải Thượng Lãn Ông và tổ chức viếng mộ, thắp hương tại 2 ngôi mộ trên. Đây là dịp các thế hệ con cháu gặp nhau và ôn lại gia thế của họ Lý, qua đó tình cảm, sự đoàn kết trong gia tộc tiếp tục được duy trì và gắn bó chặt chẽ.

Đại gia nức tiếng SG xưa cưới 3 chị em ruột, vẫn chung sống hòa thuận bên nhau - Hình 5

Đại gia nức tiếng SG xưa cưới 3 chị em ruột, vẫn chung sống hòa thuận bên nhau - Hình 6

Nói thêm về Nguyễn Thị Lâu (vợ ông Lý Tường Quang), bà sinh ngày 16/8/1847 tại thôn Nhơn Giang - Gia Định. Bà có cha làm tới chức Biện Lý, từ nhỏ bà chăm chỉ học hành giỏi nữ công. Năm 19 tuổi bà lấy chồng là ông Lý Tường Quang, vợ chồng hòa thuận, hạnh phúc và có 5 người con, 4 trai, 1 gái.

Sự nghiệp của ông Lý rạng rỡ là có phần của bà vì bà lo quán xuyến gia đình, là người có học hành và hiểu biết rộng lại hay giúp đỡ mọi người. Bà mất năm 1917 ở tuổi 70, mộ được an táng cạnh mộ người chồng tại làng Phú Thọ, tổng Dương Hòa Thượng, nay là phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú.

Đại gia nức tiếng SG xưa cưới 3 chị em ruột, vẫn chung sống hòa thuận bên nhau - Hình 7

Phần đất hiện có 02 ngôi mộ là mộ ông Lý tường Quang và bà Nguyễn Thị Lâu được tờ tương phân do Lý Thanh Huy - người con thứ lập năm 1913 ghi rõ: "Một miếng đất thổ cư và ruộng tại ấp Lộc Hòa, làng Phú Thọ, tổng Dương Hòa Thượng, hạt Gia Định, cứ theo bộ làng là số 28 và 45, phía Đông giáp đất Lê Văn Ngân và Bà Nguyễn Thị Nhờ, phía Tây giáp đất Mai Văn Qui, phía Nam giáp đất Mai Văn Vang, phía Bắc giáp đường lộ, chu vi cộng là 2 mẫu 30, cao 84 thước. Trên mặt đất có một cái nhà thờ và thổ mộ phía bên nội, nguyên mua giữa làng ngày 26 Janvier 1897".

Đại gia nức tiếng SG xưa cưới 3 chị em ruột, vẫn chung sống hòa thuận bên nhau - Hình 8

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Gia sản của tỷ phú giàu thứ 2 Sài Gòn một thời

Gia sản của tỷ phú giàu thứ 2 Sài Gòn một thời
Member-19:20:01 15/05/2016
Ở quận 3, phía sau BV Mắt Saint Paul có một ngôi từ đường cổ hơn 100 tuổi. Người ta gọi là Đỗ Hữu Từ đường, là nơi thờ tự dòng họ Đỗ Hữu, còn gọi là đền Tổng đốc Phương nhưng người dân từ xưa quen gọi là đền Bà Lớn, vì cũng là nơi thờ người vợ của...

Độc đáo mộ cổ Sài Gòn: Tượng đá đứng hầu bên mộ Bá hộ Xường

Độc đáo mộ cổ Sài Gòn: Tượng đá đứng hầu bên mộ Bá hộ Xường
Member-07:07:41 16/09/2015
Lý Tường Quan (còn gọi là Bá hộ Xường) là nhân vật đứng thứ 3 trong 4 hào phú Nam kỳ xưa (nhất Sĩ, nhì Phương, tam Xường, tứ Định), giàu có và quyền lực nhất vùng Sài Gòn - Chợ Lớn ở thế kỷ 19.

Hé lộ bí kíp làm giàu của đại gia 'khủng' nhất Đông Dương

Hé lộ bí kíp làm giàu của đại gia 'khủng' nhất Đông Dương
Member-13:30:30 30/04/2015
Những cánh đồng của ông Huyện Sỹ cứ thẳng cánh cò bay, có đi cả tuần cũng chẳng hết nhưng vì đó là tài sản nên ông vẫn phải trông nom.

4 "trọc phú" lừng danh đất Sài Gòn giàu cỡ nào?

4 "trọc phú" lừng danh đất Sài Gòn giàu cỡ nào?
Member-01:39:22 10/12/2012
Vào cuối thế kỷ 19, đất Sài Gòn - Chợ Lớn nổi lên bốn vị trọc phú có gia sản kếch xù, được mệnh danh là "Tứ đại phú hộ" mà tiếng tăm còn truyền lại đến bây giờ qua câu nói dân gian "Nhất Sỹ, Nhì Phương, Tam Xường, Tứ Định".