Đã tìm thấy nữ nhân viên nhà sách Nhã Nam: Sự thật hé lộ hết hồn

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Cựu chiến binh Trần Văn Thanh là cái tên từng gây chấn động cõi mạng khi một mình đi xe máy cũ, vượt 1.300 km đến TP.HCM để dự lễ diễu binh mừng đại lễ 30/4. Sắp tới, cụ sẽ tiếp tục đi 300 km ra Hà Nội để dự lễ 2/9.
Còn nhớ vào dịp đại lễ 30/4, câu chuyện của cựu chiến binh Trần Văn Thanh một mình cùng chiếc xe máy cũ, vượt quãng đường dài hơn 1.300 km vào TP.HCM để kịp xem lễ diễu binh đã lấy đi nước mắt của nhiều người. Sau khi hoàn thành chuyến hành trình đáng nể từ Nghệ An vào TP.HCM ấy, cựu chiến binh Trần Văn Thanh (77 tuổi, TP Vinh, Nghệ An) lại tiếp tục ấp ủ một kế hoạch mới. Lần này, ông muốn ra thủ đô Hà Nội để tham dự lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Theo kế hoạch, sự kiện trọng đại này sẽ diễn ra vào tháng 9. Với ông Thanh, đây là dịp đặc biệt mà ông "không thể bỏ lỡ". Trong cuộc trò chuyện, ông cười vui vẻ chia sẻ: "Tôi sắp ra Hà Nội đây. Chưa xác định khi nào xuất phát, nhưng chắc chắn sẽ đi. Khoảng hơn 300 km thôi".
Điều khiến nhiều người bất ngờ là thay vì chọn phương tiện nhanh chóng như ô tô hay xe máy, ông Thanh đang cân nhắc đạp xe ra Hà Nội. "Nếu sức khỏe tốt, tôi sẽ đi xe đạp. Đi khoảng 5 ngày là tới. Bây giờ ngoài này nắng nóng, nhưng đường ra Hà Nội đơn giản hơn trong miền Nam, không có nhiều đèo dốc. Nếu đi xe máy thì sẽ nhanh hơn, còn không thì đi ô tô. Tùy sức khỏe," ông chia sẻ.
Dù kế hoạch đã định hình trong đầu, ông Thanh vẫn chưa thông báo cho người thân để tránh họ lo lắng. Hành trang ông dự định mang theo rất gọn nhẹ, bao gồm vài bộ quần áo, chăn màn... đủ để di chuyển. Mỗi buổi sáng, được biết, ông vẫn duy trì thói quen đạp xe khoảng 10 km để rèn sức khỏe. Ông cũng hy vọng có thể rủ thêm đồng đội cựu chiến binh cùng tham gia.
Trước đó vào tháng 4, hình ảnh ông Thanh trong bộ quân phục, mái tóc bạc trắng, lá cờ Tổ quốc tung bay phía sau chiếc xe máy cũ, rong ruổi hơn 1.300km từ Nghệ An vào TP.HCM đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn mạng. Hình ảnh của cựu chiến binh Trần Văn Thanh lay động được trái tim của mọi người không chỉ bởi sức khỏe dẻo dai ở tuổi "thất thập cổ lai hy", mà còn vì lý do ông muốn được tận mắt chứng kiến từng tấc đất đã được giải phóng, nhìn thấy cuộc sống đổi thay của nhân dân sau chiến tranh.
"Trong lúc đất nước hòa bình, nhiều người chọn ô tô hoặc máy bay, nhưng tôi muốn dùng xe máy để trải nghiệm từng tấc đất giải phóng. Đến TP.HCM, tôi thấy được cuộc sống nhân dân đổi mới từng ngày, thấy được hòa bình, hạnh phúc", cụ Trần Văn Thanh từng tâm sự khi đặt chân đến Thành phố mang tên Bác đúng dịp 30/4.
Hành trình đó cũng giúp ông hoàn thành tâm nguyện, đó là thắp hương tưởng nhớ đồng đội và cảm nhận một Việt Nam phồn vinh, yên bình - thành quả mà ông cùng biết bao chiến sĩ đã hy sinh xương máu để giành lấy.
Không những thế, cụ Trần Văn Thanh từng tiết lộ, ban đầu khi ông nói với gia đình về kế hoạch vào TP.HCM dự lễ 30/4, người thân phản đối kịch liệt vì lo lắng cho sức khỏe của ông sẽ không chịu nổi cảnh "dãi nắng dầm mưa" trên đường đi. Không những thế, quãng đường dài 1.300 km rất xa xôi, không ai biết trước được trên đường liệu có xảy ra sự cố đột ngột nào hay không. Thế nhưng trước sự kiên quyết thuyết phục của cụ Trần Văn Thanh, cuối cùng gia đình cũng "gật đầu" để ông một mình đi xe máy vào Nam, thực hiện ý nguyện bao năm ấp ủ.
Đối với ông Thanh, mỗi chuyến đi, dù vào Nam hay ra Bắc, dù bằng xe máy, ô tô hay xe đạp, đều mang ý nghĩa lớn lao. Đó là những hành trình của trái tim yêu nước, của khát vọng được chứng kiến quê hương thanh bình và của niềm tự hào khi được sống giữa vòng tay yêu thương của đồng bào.
Ông nói rằng ở tuổi này, mình không còn nhiều mong ước vật chất, chỉ muốn đi, muốn nhìn ngắm đất nước, muốn gặp gỡ mọi người và ghi lại những khoảnh khắc đẹp của Tổ quốc. Chuyến đi ra Hà Nội tới đây, nếu thuận lợi, sẽ là một dấu mốc nữa trong "bản đồ ký ức" của ông - một cựu chiến binh cả đời cống hiến và trân trọng từng giây phút hòa bình.
Cựu binh U80 phản hồi tin chạy xe ra Hà Nội xem diễu binh 2/9 Mai An19:09:36 11/08/2025Sau hành trình chạy xe máy vào TP.HCM xem diễu binh 30/4, ông Trần Văn Thanh cho biết vẫn đang suy nghĩ về việc ra Hà Nội vào dịp 2/9.
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Báo cáo