Bạn diễn nói 1 câu sau khi Từ Hy Viên ra đi, mẹ con Uông Tiểu Phi nghe mà xấu hổ
![Bạn diễn nói 1 câu sau khi Từ Hy Viên ra đi, mẹ con Uông Tiểu Phi nghe mà xấu hổ](https://t.vgt.vn/2025/2/4/ban-dien-noi-1-cau-sau-khi-tu-hy-vien-ra-di-me-con-uong-tieu-phi-nghe-ma-xau-ho-600x432-bc6-7376087.webp)
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Theo Sinchew, Makiyo và một số người bạn thân đến nhà Từ Hy Viên dự lễ cúng thất (phong tục tưởng nhớ người đã khuất, theo văn hóa Trung Quốc). "Chúng tôi đã cùng nhau ăn trái cây, uống rượu sâm panh và trò chuyện. Tôi đã ở lại nhà Hy Viên hơn hai giờ đồng hồ", Makiyo cho biết.
Khi nhìn thấy Hy Đệ, Makiyo đã ôm nữ MC vì thương cảm: "Tôi cảm thấy đau lòng. Từ Hy Đệ trông gầy hơn. Cô ấy bị sốc nặng nhưng vẫn rất mạnh mẽ khi ở bên tất cả chúng tôi. Tôi đã cố gắng hết sức để không khóc nhưng bầu không khí vẫn buồn bã. Tôi cảm thấy gia đình họ Từ đã bị tổn thương sâu sắc".
DJ Koo được cho túc trực bên bàn thờ vợ, hai con của cô được gửi về cho bố - doanh nhân Uông Tiểu Phi, chăm sóc tại một ngôi nhà gần đó.
Một nguồn tin khác tiết lộ lễ thất tuần được tổ chức theo di nguyện của Từ Hy Viên: "Từ Hy Viên từng nói với bạn bè nhiều lần trước khi mất, cô ấy muốn uống loại rượu sâm panh yêu thích và ăn những món ăn ngon trong đám tang của mình, muốn mọi người vui vẻ thay vì khóc". Truyền thông Đài Loan sau đó cũng ghi lại cảnh cả nhóm rời khỏi biệt thự của Hy Viên vào buổi tối. Hy Đệ lái xe đưa mẹ đẻ về nhà, những người bạn cũng lặng lẽ rời đi.
Trên mạng xã hội, một số hình ảnh Từ Hy Viên, Từ Hy Đệ tham gia một hoạt động trước Tết Nguyên đán cũng được chia sẻ, khiến nhiều khán giả xúc động. Khi đó cô khỏe khoắn, da dẻ hồng hào, gương mặt rạng rỡ.
Theo Sinchew, sự ra đi của Từ Hy Viên khiến nhiều bạn bè choáng váng, không tin nổi, dù cô đã mất tròn một tuần. Trần Hán Điền, đàn em của Hy Viên, khi tham gia một chương trình truyền hình hôm 9/2 đã chia sẻ trong nước mắt: "Tôi nhớ mãi những lời động viên ấm áp mà chị Hy Viên dành cho tôi khi tham gia 'Kangxi Is Coming'. Chị ấy là một người chị tuyệt vời. Tôi hy vọng chị ấy được yên nghỉ".
Trong khi đó, Chu Hiếu Thiên, người từng đóng Vườn sao băng với Từ Hy Viên, nói trong phiên livestream ngày 9/2: "Tôi không muốn bán hàng vào lúc này. Tôi không muốn lợi dụng sự ra đi của bạn mình để thu hút sự chú ý".
Từ Hy Viên sinh năm 1976, là diễn viên, ca sĩ Đài Loan được biết đến qua phim truyền hình Vườn sao băng, Chiến thần, Bong bóng mùa hè... Từ năm 2012, cô không đóng phim, cuộc sống cá nhân kín tiếng. Sau ly dị doanh nhân Uông Tiểu Phi cuối năm 2021, cô không tái xuất, chủ yếu dành thời gian chăm sóc con. Năm 2022, cô kết hôn với DJ Koo, người Hàn Quốc.
Ngày 3/2, các phương tiện truyền thông địa phương dẫn lời em gái Từ Hy Viên - Từ Hy Đệ - cho biết diễn viên qua đời hôm 2/2 vì cúm, viêm phổi, khi du lịch ở Nhật Bản trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Theo Next Apple ngày 8/2, qua người quản lý, Từ Hy Đệ - em gái Hy Viên - cho biết gia đình đã đăng ký hình thức cử hành tang lễ. Cô nói: "Trước đây, chúng tôi thi thoảng nói vấn đề sinh tử, mỗi người có suy nghĩ riêng. Chị tôi từng nói nếu một ngày không còn nữa, chị muốn được thụ táng vì hình thức này thân thiện môi trường".
Theo trang UDN, những năm gần đây, ngày càng nhiều người Đài Loan lựa chọn các hình thức an nghỉ như thụ táng, hoa táng, hải táng. Thụ táng nghĩa là trồng cổ thụ ở khu nghĩa trang, tro cốt được đưa vào loại túi cotton hoặc túi giấy dễ huỷ, đặt dưới phần rễ cây. Hình thức chôn cất này không lập bia mộ, không ghi họ tên người mất. Năm ngoái, nhà văn Quỳnh Dao được hoa táng - trồng hoa ở vị trí chôn cất - tại khu nghĩa trang ở Đài Bắc.
Ngày 8/2, nghệ sĩ âm nhạc Hàn DJ Koo - chồng Hy Viên - viết trên trang cá nhân: "Anh mãi mãi yêu em". Đây là ngày kỷ niệm ba năm ngày họ đăng ký kết hôn tại Hàn Quốc. Thủ tục kết hôn hoàn tất tại Đài Loan vào ngày 28/3/2022.
Tang lễ Từ Hy Viên: Gia đình thực hiện thụ táng, đặt tro cốt dưới gốc cây cổ thụ Pinky16:04:26 08/02/2025Theo Next Apple ngày 8/2, qua người quản lý, Từ Hy Đệ - em gái Hy Viên - cho biết gia đình đã đăng ký hình thức cử hành tang lễ. Cô nói: Trước đây, chúng tôi thi thoảng nói vấn đề sinh tử, mỗi người có suy nghĩ riêng
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 1 Thảo luận | Báo cáo