Nene bị phong sát ở 'Trung Quốc', quê nhà ngó lơ, sự nghiệp chạm đáy vì hẹn hò

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Ông Vương, 74 tuổ.i, ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã nảy sinh tình cảm với một phụ nữ 70 tuổ.i quen trên mạng. Tưởng rằng đây là một câu chuyện tình đẹp, song chuyện tình của họ không có cái kết đẹp như chuyện cổ tích.
Trước khi vợ đầu qua đời, ông Vương sống một mình trước khi quen bạn gái qua mạng. Theo World Journal, ông Vương và bạn gái tên Linh Linh quen nhau qua mạng xã hội từ tháng 3/2024. Sau thời gian trò chuyện, tìm hiểu, cả hai quyết định sống chung và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi.
Dù ở tuổ.i cao nhưng kể từ khi hẹn hò, ông Vương cực kỳ yêu chiều bạn gái và thường đảm nhận cả những việc như nấu nướng hay dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên, sau 1 năm mặn nồng, Linh Linh đột nhiên cắt đứt liê.n lạc với ông Vương.
Đang trong giai đoạn hẹn hò hạnh phúc, bỗng một ngày ông Vương bị b.ạn gái chặn trên mọi nền tảng trực tuyến, ông Vương quyết định tự mình đi xe máy hơn 80km về quê của Linh Linh để năn n.ỉ bạn gái quay lại. Quyết dồn hết tâm trí cho tình yêu song dù cất công đi lại 3 lần, ông Vương chỉ nhận được cái "lắc đầu" từ người bạn gái 70 tuổ.i nói trên.
Theo bà Linh Linh, lý do chia tay của cả hai là trong thời gian sống chung, cặp đ.ôi thường xuyên xảy ra cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt nên bà không muốn tiếp tục. Dù không có cái kết viên mãn song chia sẻ trên một chương trình tâm sự trực tuyến, ông Vương cho biết bản thân rất trân trọng mối tình này, vì suy cho cùng, người lớn tuổ.i không dễ dàng tìm được đối tượng phù hợp để kết đôi.
Khi câu chuyện tình cảm trên được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận thể hiện sự ngạc nhiên trước sự si tình của cụ ông .
"Dù ở tuổ.i nào đi chăng nữa, chúng ta đều mong mỏi tìm được người yêu thương", một bình luận đồng cảm trước "chuyện tình đứt gánh" của ông Vương. Tình yêu ở tuối xế chiều có thể xem là "thần dược" giúp nhiều người già tìm lại được niềm vui, hạnh phúc và sự minh mẫn. Tuy nhiên, hành trình tìm hạnh phúc ở tuổ.i này không hề dễ dàng.
Cùng nhập hội U80, nhưng cặp đôi ở Sơn Đông Trung Quốc lại khiến dân tình mến mộ. Ông Huang Weiping (74 tuổ.i) và vợ là Tian Xinju (72 tuổ.i) cách đây 6 năm, ở tuổ.i 66, bà Tian bị đột quỵ và phải dùng thuố.c dài hạn để cải thiện lưu thông má.u. Không ngờ quá trình điều trị khiến bà có ki.nh nguyệt trở lại và sau đó thụ thai. Trước đó, vợ chồng họ đã mất người con trai do chứng nghiệ.n rượu, còn con gái lớn đã lập gia đình. Lần mang thai ở tuổ.i U70 này, họ quyết định giữ lại đứ.a b.é và sinh con tự nhiên sau khi được bác sĩ đồng ý.
Người con gái lớn lo lắng cho sức khỏe của cha mẹ mình nên phản đối quyết định này và vì ông bà đã quyết tâm, họ cắt đứt quan hệ.
Ông Huang đặt tên cho con gái nhỏ của mình là Tianci, có nghĩa là "món quà của Trời". Ông tự mô tả mình là "một người cha đang chạy đua với thời gian", cam kết sẽ dành cho con gái mình nhiều tình yêu thương nhất có thể.
Cặp vợ chồng già cho biết, họ nhận được hơn 10.000 nhân dân tệ (khoảng 35 triệu đồng) tiề.n lương hưu hàng tháng, đủ để nuôi dưỡng Tianci. Huang tuân thủ nếp sinh hoạt lành mạnh là tập luyện đều đặn hàng ngày và đi ngủ sớm, còn vợ ông khẳng định rằng việc sinh con khiến bà cảm thấy mình trẻ hơn đáng kể cả về thể chất lẫn tinh thần.
Họ ghi lại hành trình nuôi dạy con gái nhỏ đăng tải lên mạng, thu hút 1,2 triệu người theo dõi. Nhờ mạng xã hội, họ kiếm thêm thu nhập thông qua phát trực tiếp. 1 năm trước, bà Tian phải nằm liệt giường sau khi bị thương ở chân, khiến ông Huang phải quán xuyến mọi việc trong nhà, bao gồm nấu ăn, chăm sóc cả vợ và con gái nhỏ. Dù rất vất vả, nụ cười của con gái đã tiếp thêm cho ông sức mạnh để tiếp tục kiên trì. Bé Tianci đã học nấu ăn và dọn dẹp dưới sự hướng dẫn của bố. Ông cũng dạy con gái cách điều hướng cuộc sống và các mối quan hệ.
Có lần khi đi học về, Tianci tỏ ra buồn bã vì lời nói gay gắt của người bạn cùng lớp, cha c.ô b.é dùng quả đào đóng hộp yêu thích để minh họa: "Nếu nhận xét quả đào không ngon thì đó chỉ là một ý kiến. Nếu ai đó không thích con, đó chỉ là ý kiến của họ, không ngụ ý rằng con có vấn đề".
Các video trên mạng xã hội cho thấy Huang có mối quan hệ thân thiết với cháu là Dachao, người thường xuyên dẫn con trai đến chơi với Tianci. Hai gia đình thường xuyên cùng nhau ăn uống và đi du lịch.
Dachao nhận xét: "Mọi người không nên đán.h giá quyết định của chú tôi dựa trên tuổ.i tác hoặc tình hình tài chính. Tình yêu có thể kết nối các thế hệ. Chú tôi đã tạo ra một thế giới tuyệt vời cho Tianci theo cách độc đáo của riêng mình".
Chuyện nuôi con thơ cặp vợ chồng lớn tuổ.i gây ra nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Một người bình luận: "Tôi rất vui khi thấy Tianci lớn lên trong một gia đình đầy yêu thương như vậy. Huang có trách nhiệm hơn nhiều bậc cha mẹ trẻ khác".
"Huang trông giống ông nội của Tianci hơn. Trong 10 năm nữa, khi Huang phải vật lộn để có thể đi lại, ông ấy sẽ chăm sóc con gái mình thế nào?" người khác đặt câu hỏi. "Có lẽ chị gái của Tianci hoặc những người họ hàng khác sẽ can thiệp. Sự lựa chọn của cha mẹ già có thể gây tranh cãi, nhưng đứ.a tr.ẻ thì vô tội", một cư dân mạng viết.
Còn ở Thái Lan, MXH từng xon xao trước chuyện tình 'sét đán.h; của một cụ ông 72 tuổ.i đã quyết dính kết hôn với cụ bà 83 tuổ.i trong sự chung vui, chúc phúc của nhiều họ hàng, hàng xóm.
Được biết, cô dâu là bà Pueng Chamkham (83 tuổ.i) sống tại HuaiRai, Lom Sak, còn chú rể là ông Nuon Mala (72 tuổ.i), ngụ Pak Chong, Lom Sak, thuộc tỉnh Phetchabun (miền bắc Thái Lan). Hôn lễ của hai người được tổ chức tại nhà của chú rể và đây cũng là nơi mà cặp đôi cùng nhau sinh sống sau lễ cưới.
Điều đặc biệt ở cuộc hôn nhân này không chỉ nằm ở tuổ.i tác rất lớn của cô dâu chú rể mà còn bởi hành trình yêu đương của 2 người. Lần đầu gặp mặt khi cùng làm việc trên sườn đồi, cụ ông 72 tuổ.i đã phải lòng người phụ nữ này và quyết định "đưa nàng về dinh" chỉ sau 10 ngày quen biết.
"Ngay khi gặp Pueng Chamkham tôi đã tin đây là người phụ nữ muốn chung sống và chăm sóc đến cuối đời", ông Nuan Mala nói. Tuổ.i tác không là rào cản đối với cặp đôi lớn tuổ.i này. Hơn thế, cả hai còn được gia đình và họ hàng hai bên ủng hộ.
Đám cưới của cả hai diễn ra đơn giản, với nghi thức buộc chỉ vào cổ tay theo truyền thống. Thậm chí, cặp đôi cũng không tổ chức đám tiệc linh đình hoặc yêu cầu của hồi môn, lẫn lễ phục cưới. Dù vậy, nụ cười móm mém của cô dâu đã là niềm hạnh phúc tột cùng trong lễ cưới bên cạnh chú rể kém 11 tuổ.i. Ông Nuan Mala từng có một đời vợ và 3 người con. Trước khi quyết định về chung một nhà với bà Pueng, ông sống độc thân một thời gian.
Cô gái dẫn hội bạn thân đi "ăn ké" ở buổi đầu hẹn hò, "bạn trai" làm 1 việc được CĐM rần rần vỗ tay Châu Anh16:38:18 14/12/2023Buổi hẹn hò đầu tiên luôn mang ý nghĩa đặc biệt với bất kỳ ai nhưng đôi khi lại xảy ra những tình huống dở khóc dở cười . Trong một vài trường hợp đặc biệt, các anh chàng phải tìm cách tháo chạy vì bạn gái quá tinh quái.
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Báo cáo