Cụ ông bị phá ruộng dưa ở nhà ẩm mốc, chỉ độc 1 chiếc giường

An Nhi11:32 08/07/2022

 2  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Câu chuyện của cụ ông tại Nghệ An bị nhóm thanh niên phá hỏng ruộng dưa vẫn đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Những ngày qua, cộng đồng mạng không khỏi bức xúc khi nhìn thấy cánh đồng dưa hấu đang đến thời điểm thu hoạch của đôi vợ chồng già tại Nghệ An đã bị phá hoại hoàn toàn. Sau thời gian tìm hiểu, công an đã bắt được nhóm đối tượng gây ra sự việc trên. Ngay lập tức, ai nấy đều bày tỏ sự tức giận, mong nhóm đối tượng này sẽ nhận hình phạt thích đáng.

Cụ ông bị phá ruộng dưa ở nhà ẩm mốc, chỉ độc 1 chiếc giường - Hình 1

Thế nhưng, trái với sự bức xúc của mọi người, cặp vợ chồng già lại quyết định lựa chọn tha thứ cho nhóm đối tượng trên dù ruộng dưa hấu là gia sản, là công sức mà ông bà đã bỏ ra suốt nhiều tháng.

Mới đây, hình ảnh về ngôi nhà của vợ chồng ông được trang fanpage Nghệ An đã khiến ai cũng xót xa.

Theo đó, các bức tường đã ẩm mốc, cũ kĩ. Bên trong chỉ có những vật dụng cần thiết, tiện nhất cho sinh hoạt hàng ngày như bếp, quạt điện... Những tấm vải che nắng che mưa bên trong nhà bếp đã cũ kĩ, ông bà chỉ có vài chiếc bát để cơm nước mỗi ngày.

Cụ ông bị phá ruộng dưa ở nhà ẩm mốc, chỉ độc 1 chiếc giường - Hình 2

Đặc biệt, hình ảnh một chiếc tủ quần áo bằng gỗ đã cũ được kê cạnh chiếc giường nhỏ khiến ai cũng thương cảm. Một góc tường phòng ngủ đã trở nên hoen ố, ẩm mốc. Hoàn cảnh của vợ chồng lão nông tốt bụng thật sự rất khó khăn, vất vả. Cảm động với tấm lòng của ông bà, nhiều nhà hảo tâm đã cùng quyên góp, giúp đỡ để hai vợ chồng có cuộc sống đầy đủ hơn.

Cụ ông bị phá ruộng dưa ở nhà ẩm mốc, chỉ độc 1 chiếc giường - Hình 3

Tuy nghèo khó nhưng vợ chồng ông Tôn chỉ mong nhận được lời xin lỗi từ các cháu và gia đình. Ai cũng có lúc mắc sai lầm nên ông mong mọi người cho các cháu có cơ hội sửa sai. Vợ chồng lão nông cũng cảm ơn các mạnh thường quân đã quan tâm, gửi t.iền ủng hộ giúp đỡ hoàn cảnh nghèo khó.

Vào tối 6/7, công an huyện Diễn Châu cho biết, ông Tôn không biết chữ nên đã nhờ người làm đơn bãi nại cho các cháu. Trong số các thanh niên này có 3 em tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Được biết, khi kể về sự việc với 1 nhà hảo tâm, cụ ông tâm sự: "Sự việc xảy ra rồi, cũng không ai mong muốn. Vợ chồng tôi nhờ người viết đơn bãi nại, xin chính quyền tha thứ cho nhóm thanh niên vì suy nghĩ bồng bột mà phá ruộng dưa".

Cụ ông bị phá ruộng dưa ở nhà ẩm mốc, chỉ độc 1 chiếc giường - Hình 4

Ngoài ra, vợ cụ ông tiết lộ thêm: "Chắc hẳn bố mẹ các cháu cũng rất đau lòng khi biết các con của mình làm ra những việc như vậy. Ở đời, ai chẳng có lúc mắc sai lầm, chúng tôi mong muốn mọi người sẽ cho các thanh niên cơ hội sửa sai".

Ông bà cũng lo nghĩ cho tương lai của những đ.ứa t.rẻ sẽ đi về đâu nếu ông quyết định giải quyết sự việc đến cùng. Vợ ông Tôn cho biết: "Bọn trẻ nhỏ dại chưa biết cái gì, nên có phá hại nhà tôi. Chúng tôi sẽ tha thứ cho các cháu, chỉ hy vọng bố mẹ các cháu đến nhà nói lời xin lỗi là được".

Công an đã giao trách nhiệm quản lý các cháu cho gia đình. Hiện tại, việc xử phạt hành chính hay hình sự nhóm thanh thiếu niên phá nát ruộng dưa hấu của lão nông vẫn đang được xem xét. Kết quả sẽ còn phải dựa vào giám định từ Viện KSND cung cấp.

Cụ ông bị phá ruộng dưa ở nhà ẩm mốc, chỉ độc 1 chiếc giường - Hình 5

Hành động đầy tính nhân văn của ông Phan Văn Tôn đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng vợ chồng ông không hề có ý định muốn các cháu phải đền tội, bỏ lỡ tương lai. Cũng vì nghèo khó mà từ nhỏ ông bà không được đến trường, đến giờ vẫn chưa biết chữ.

Hiểu được sự vất vả của việc bị gián đoạn học hành nên ông bà quyết định nhờ người thân làm đơn bãi nại cho 3 cháu kịp về đi thi. Ông Tôn chia sẻ: "Lúc đầu giận bọn trẻ lắm. Nhưng người Nghệ An giận thì giận mà thương thì thương. Bây giờ ông bà bỏ qua hết để cho các cháu còn đi thi, tương lai của các cháu còn ở phía trước".

Cụ ông bị phá ruộng dưa ở nhà ẩm mốc, chỉ độc 1 chiếc giường - Hình 6

Trước đó, ngày 3/7, hình ảnh ông Phan Văn Tôn nằm khóc trên ruộng dưa hấu đang đến kỳ thu hoạch đã nhận được sự quan tâm của nhiều người. Ai cũng thấy bất bình và thương cảm cho hoàn cảnh của ông. Sau khi tiếp nhận vụ việc, công an huyện Diễn Châu đã điều tra ra thủ phạm phá hoại tài sản.

Công an xác định, vào trưa ngày 2/7, người dân đã phát hiện 5 thanh thiếu niên đến lấy dưa hấu của gia đình ông Tôn. Khi bị nhắc nhở, nhóm đối tượng tỏ ra bực tức. Trưa 3/7, sau khi không tỉnh táo trong người, nhóm trẻ này đã quay lại phá nát ruộng dưa hấu của ông Tôn.

Cụ ông bị phá ruộng dưa ở nhà ẩm mốc, chỉ độc 1 chiếc giường - Hình 7

Trong số 5 thanh niên phá hoại ruộng dưa có 3 học sinh là C.M.N, N.Đ.P và L.T.H đang chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT. Nhờ có đơn bãi nại của ông Tôn, cả 3 em đã kịp làm thủ tục dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 vào chiều ngày 6/7.

Tấm lòng nhân hậu, bao dung của vợ chồng ông Phan Văn Tôn đã khiến ai cũng phải xúc động. Dù giận hành vi phá hoại nhưng ông bà vẫn không nỡ lòng nào hủy đi tương lai của các cháu. Đây chắc chắn sẽ là một bài học đáng nhớ dành cho những thanh thiếu niên đã có hành động không phải với ruộng dưa của gia đình lão nông nghèo khó.

Cụ ông bị phá ruộng dưa ở nhà ẩm mốc, chỉ độc 1 chiếc giường - Hình 8

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không
hằng du mục bị tương táchạt tiêu playlydie vũcâu chuyện hoa hồng# babymonster- quang linh vlogtôn bằngxemesisjenniemiss supranationallisalọ lemcon gái quyền linhlưu diệc phi