Công an quật ngã, còng tay thanh niên cãi bướng ra đường giờ giới nghiêm

Hậu Hậu19:12 08/09/2021

 3  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Vừa qua, MXH đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hành vi vi phạm của một thanh niên ra đường trong giờ giới nghiêm. Theo đó, anh cùng vợ ra đường sai giờ quy định nên bị tổ công tác gọi vào tuần tra. Mặc dù chiến sĩ công an đã nương tay, chỉ lập biên bản nhắc nhở, không xử phạt và kêu anh cùng vợ về ngủ. Tuy nhiên nam thanh niên vẫn khá bức xúc, cố đứng đôi co thêm vì không đồng ý với biên bản này.

Công an quật ngã, còng tay thanh niên cãi bướng ra đường giờ giới nghiêm - Hình 1

Anh lớn tiếng hỏi chiến sĩ công an: "Phạt bao nhiêu?", cô vợ ở bên ra sức khuyên can: "Không có phạt, thôi đi về đi, người ta ghi ra đường sai giờ quy định thôi". Nhưng thanh niên vẫn cự cãi với chiến sĩ công an: "Người ta có chống anh đâu. Anh làm khó người ra... Tại sao anh viết cái này?". Hai chiến sĩ công an trong tổ công tác kiên nhẫn nói người chồng: "Đi về ngủ đi. Lấy xe chạy về đi không tôi ra, tôi bắt lại anh bây giờ".

Nam thanh niên vẫn cự cãi: "Từ nãy tới giờ con chưa chống gì hết trơn á, đừng có nói nữa. Chừng nào mà em thông chốt á... Anh ghi cái gì? Để em đọc cho anh. Em chống anh gì mà anh bắt". Không để thanh niên nói hết câu, chiến sĩ công an tiếp tục khuyên nhủ anh mau về nhà ngủ. Tuy nhiên, người này vẫn gan lì ở lại bắt lỗi" trong tờ giấy biên bản và một mực đòi lại lý lẽ. Bất lực trước nam thanh niên, 2 chiến sĩ tổ công tác buộc phải dùng đến biện pháp nghiệp vụ. Ngay lập tức 1 chiến sĩ công an áp sát, quật ngã rồi dùng còng khóa tay nam thanh niên lại.

Đoạn clip sau khi đăng tải trên MXH đã khiến nhiều người bất bình. Không rõ nam thanh niên có say xỉn, có vấn đề về tâm lý hay không nhưng cách chống đối, cố tình gây rối của anh là không thể chấp nhận. Nhiều người để lại bình luận trước thái độ và hành xử của nam thanh niên: "Người ta bảo đi về đi thì không đi. Cô vợ thì biết điều còn lão chồng quá cùn. Hoan hô chiến sĩ công an nhanh gọn dứt khoát. Phải cho lên phường mới hết cãi lý được. Cứ bắt gọn như vậy là chuẩn rồi, các anh làm tốt lắm, cho chừa những kẻ không biết lắng tai nghe, không thể khoan nhượng được!"

Tại Hà Nội mới đây cũng xảy ra một vụ việc tương tự khiến netizen phẫn nộ. Cụ thể, trong đoạn clip ghi lại hành vi vi phạm của người phụ nữ gần chùa Sùng Phúc, phường Cự Khối, Long Biên (HN). Đoạn clip nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.

Công an quật ngã, còng tay thanh niên cãi bướng ra đường giờ giới nghiêm - Hình 2

Tại điểm chốt, người phụ nữ vẫn đang la lối, lớn tiếng với các chiến sĩ công an rằng chị ra đường để đi đón chị gái. Cô nói: "Đây em trình bày là em đi đón chị em là việc cần thiết...". Một chiến sĩ công an hỏi: "Có giấy tờ gì không?". Và tất nhiên người phụ nữ không đưa ra được bất kỳ giấy tờ tùy thân nào đi cùng. Mặc dù chiến sĩ công an đã giảng giải với chị rằng chị muốn đi ra ngoài, phải kèm theo giấy đi đường song người phụ nữ vẫn khăng khăng nói việc chị làm là "thiết yếu".

Chiến sĩ công an giải thích: "Chị ra ngoài không có giấy đi đường là sai rồi! Sau đó, cô gái phản pháo với chiến sĩ công an: "Thì tôi hỏi anh, có mỗi cái việc cần thiết thế thôi thì cần gì phải giấy? Chỉ thị đã đưa ra là đi ra đường có việc cần thiết, thì tôi đi đón chị, đấy cũng là một việc cần thiết." Công an vẫn ân cần nói rõ: "Việc cần thiết phải có giấy tờ chứng minh". Không dừng lại ở đó, cô gái vẫn cự cãi: "Thế giờ tôi phải xin ai để có giấy tờ chứng minh điều đó?.. Tôi cũng đã đi ra khỏi đây chưa?".

Đứng cự cãi một hồi vẫn không thể khiến người phụ nữ bình tĩnh, lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm trực chốt đã dứt khoát hô một câu: "Lằng nhằng quá, lên phường!". Ngay sau sự cứng rắn, cương quyết ấy, đội công an đã cưỡng chế người phụ nữ lên xe tải, đưa chị về trụ sở ủy ban phường làm việc. Không rõ cái kết cuối cùng là gì nhưng ý thức chống dịch cũng như việc người phụ nữ khăng khăng đòi lý lẽ phải trái khiến cư dân mạng lắc đầu ngao ngán, nhất là trong thời điểm Hà Nội đang áp dụng chỉ thị 16. Dưới đoạn clip được chia sẻ đã nhận được nhiều bình luận về sự việc trên, cụ thể nhiều người viết: "Ra đường thấy đội chốt gác gần nhà, chị nên trình bày với họ trước để xem cần chuẩn bị giấy tờ gì, đi vì lý do gì, nếu đúng cấp thiết, họ sẽ tư vấn cho. Ai cũng lý do lý trấu như chị thì bao giờ mới hết dịch". Ngoài ra, người dân cũng khen chiến sĩ công an trên rằng: "Thích nhất câu chốt của các chú công an, đứng đôi co thì đến tối không xong! Đã sai còn giỏi cãi thì chỉ có lên phường!".

Công an quật ngã, còng tay thanh niên cãi bướng ra đường giờ giới nghiêm - Hình 3

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Nữ tình nguyện viên chống dịch thành đôi với anh bộ đội bất chấp lời dị nghị

Hậu Hậu14:36:08 07/09/2021
Một nữ tình nguyện viên tên Thanh Nghi chia sẻ chưa bao giờ nghĩ rằng tham gia chống dịch lại được phát anh người yêu tuyệt vời như vậy. Trong cuộc chiến đấu không cân sức với đại dịch, có những cặp đôi nên duyên đầy bất ngờ, họ trở thành điểm tựa cho nhau cố gắng nơi tuyến đầu....

 3  |  0 Thảo luận  |  

Người đàn ông lén đi hái mít non do hết t.iền năn nỉ dân quân tha và cái kết

Hậu Hậu15:34:02 05/09/2021
Diễn biến dịch Covid-19 tái bùng phát khiến đời sống của nhiều người dân tại các tỉnh, thành gặp khó khăn. Người thì thất nghiệp hàng tháng trời, người phải lục đục khăn gói hồi hương về quê tìm cách kiếm sống qua ngày. Nỗi lo kiếm cơm ấy càng nhân lên gấp bội nhất là khi các địa phương...

 4  |  0 Thảo luận  |  

Ra đường mua bia gặp công an liền lao vào nhà dân trốn phạt và cái kết

Hậu Hậu15:01:34 03/09/2021
Những ngày TP HCM tiếp tục thực hiện siết chặt giãn cách xã hội ai ở đâu ở yên đó, nhà cách ly nhà, quận cách ly quận, phường cách ly phường để chống dịch, trong lúc nhiều người dân vô cùng tuân thủ chỉ thị thì số ít trường hợp vẫn hồn nhiên ra đường không có lý do...

 1  |  0 Thảo luận  |  

Anh bộ đội dầm mưa phát lương thực khiến ai cũng ấm lòng

Hậu Hậu16:50:23 02/09/2021
Có lẽ hình ảnh ấm áp nhất khoảng thời gian này trên đường phố Sài Gòn chính là hình ảnh các chú bộ đội gõ cửa từng nhà, trao nhu yếu phẩm đã trở nên quen thuộc và gần gũi. Ngày nắng chói chang cũng như mưa xối xả, các anh không quản ngại để phục vụ người dân. Mới...

 3  |  0 Thảo luận  |  

Bị đưa về phường vì ra đường không lý do, cô gái xin về mặc áo ngực

Hậu Hậu15:44:22 02/09/2021
Từ khi Hà Nội phát sinh thêm ổ dịch mới có tình hình diễn biến phức tạp, tại các quận, huyện, có thể khẳng định tinh thần cảnh giác với Covid-19 của nhân dân được đẩy cao thêm. Phần lớn người dân tăng cường các biện pháp bảo vệ bản thân và gia đình, hạn chế tối đa việc ra...

 2  |  0 Thảo luận  |  

Chú bộ đội bất lực trước hàng bị "bom", dân mạng đề xuất chế tài cho kẻ "bùng tiền"

Hậu Hậu09:31:31 31/08/2021
Những ngày qua, người dân xúc động trước hình ảnh các chiến sĩ bộ đội tiến vào thành phố Hồ Chí Minh để giúp ổn định tình hình dân sinh nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, siết chặt giãn cách. Chiến sĩ bộ đội phối hợp kiểm soát đường phố, đặc biệt là hỗ trợ thực phẩm nhân...

 5  |  0 Thảo luận  |  

Cảnh sát cơ động Tây Nguyên gác chốt ở TP.HCM

Tin tài trợ
Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên (Bộ Tư lệnh CSCĐ) được tăng cường vào TP.HCM chống dịch.

Đi chợ hộ ở TP.HCM: Chung cư nảy sáng kiến, tình nguyện viên gặp nhiều 'sự cố'

Tin tài trợ
Những ngày TP.HCM siết chặt giãn cách, nhiều người đã đăng ký tham gia đi chợ hộ giúp người khác, tuy nhiên có nhiều tình huống khó xử đã xảy ra.

Hai ngày siết chặt giãn cách, CSGT TP.HCM xử phạt 760 người tự ý ra đường

Tin tài trợ
Sau hai ngày siết chặt giãn cách, lực lượng CSGT TP.HCM xử phạt 760 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19, nhiều người tự ý ra đường.

“Chị đại quận 4” không đeo khẩu trang, dắt con lang thang ngày siết chặt giãn cách

Hậu Hậu11:18:21 24/08/2021
Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp, nhiều địa phương tăng cường siết chặt để hạn chế lây lan Covid-19 ngoài cộng đồng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người coi thường sức khỏe của bản thân và những người xung quanh, cố tình không tuân theo các quy định phòng chống dịch, một trong số...

 1  |  0 Thảo luận  |  

Giữa khuya mưa gió, dân quân tự vệ gặp người đàn ông vẫy lại kêu "đói bụng quá" và cái kết khiến nhiều người "sởn da gà"

Tin tài trợ
Thấy người đàn ông lạ mặt đứng giữa đường trong đêm hôm khuya khoắt, mưa gió não nề, chàng dân quân tự vệ và đồng đội bất giác giật mình...
phanh nè biến mấtnhất dươnghùng didulisa comebackhằng du mụcchu thanh huyềndoãn hải mydịch đườngblackpinkjennielisarockstartốt nghiệp thpt