Các tỉnh Nam Trung Bộ chuẩn bị ứng phó với đợt thiên tai tiếp theo

Khoảnh khắc chú trâu đứng ngơ ngác, ánh mắt buồn bã giữa mái ngói loang lổ sau trận lũ lịch sử khiến nhiều người xót xa và mong mỏi một phép màu để cứu nó khỏi tình cảnh khắc nghiệt này.
Theo thông tin ban đầu, con trâu xuất hiện trên mái nhà của bà Phan Thị Điệp (65 tuổi, thôn Mỹ Điền). Đây là nơi con trâu đã dạt vào trong đợt lũ quét xảy ra ngày 19/11. Khi nước dâng cao, trâu đã cố bám vào những vật thể nổi, rồi tìm được điểm tựa để leo lên mái nhà vệ sinh ở góc trái căn nhà. Nhờ mái nhà được xây dựng kiên cố, con vật may mắn tránh được dòng nước chảy xiết, dù phải đứng chơ vơ trong suốt gần một tuần.
Ngày 24/11, phóng viên tiếp cận hiện trường và ghi nhận con trâu trong trạng thái kiệt sức, ánh mắt mệt mỏi, dường như đã quá đuối sau nhiều ngày chống chọi với thiên tai. Phóng viên sau đó liên hệ với lực lượng quân đội để tìm giải pháp giải cứu trước khi con vật suy yếu thêm. Trong đêm, quân đội phối hợp cùng chính quyền địa phương và trưởng thôn để xác minh chủ nhân của con trâu, được xác định là ông Nguyễn Xuân Hội (48 tuổi, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh ).
Sáng 25/11, các chiến sĩ thuộc Sư đoàn 315, Quân khu 5 cùng ông Hội có mặt tại nhà bà Điệp để tiến hành nhiệm vụ. Ban đầu, phương án đưa xe thùng vào nhà được tính đến, nhưng do lối vào quá hẹp, lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận. Cuối cùng, các chiến sĩ đã nhanh chóng nghĩ ra một giải pháp an toàn và khả thi hơn là xếp nhiều cuộn rơm thành bậc, tạo thành một lối đi mềm để con trâu có thể từ từ bước xuống.
Với sự kiên trì và phối hợp nhịp nhàng của lực lượng cứu hộ, sau gần 20 phút, con trâu đã được đưa xuống mặt đất an toàn trong sự thở phào của tất cả những người chứng kiến. Hình ảnh chú trâu loạng choạng bước xuống, đôi chân run rẩy nhưng vẫn cố gắng đứng vững đã khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Ông Nguyễn Xuân Hội, chủ nhân của con trâu, nghẹn ngào cho biết ông mừng đến rơi nước mắt khi biết "đứa tài sản cuối cùng" còn sống sót. "Gia đình tôi mất hết cả đàn bò trong trận lũ vừa rồi. Trâu còn sống là điều quý giá vô cùng. Tôi biết ơn mẹ con bà Điệp và các chiến sĩ Sư đoàn 315 rất nhiều," ông Hội chia sẻ trong xúc động.
Trước đó, anh Trần Minh Vũ là con trai bà Điệp kể lại rằng khi nước lũ dâng cao, con trâu đã trôi dạt đến nhà mẹ anh trong tình trạng hoảng loạn. Có thể do bản năng sinh tồn, trâu đã tìm cách bám víu vào những vật cứng để leo lên mái nhà vệ sinh và đứng đó từ ngày 19/11 cho đến khi được cứu. Trong những ngày nước lũ hoành hành, trâu gần như không có gì để ăn, có thể đã nhịn đói suốt ba ngày. Khi nước rút bớt, anh Minh và mẹ mang rơm đến cho trâu ăn mỗi sáng và liên tục tiếp nước để con vật giữ được sức.
Người dân địa phương cho biết những ngày qua, mỗi lần anh Minh về dọn dẹp sau lũ, con trâu lại cất tiếng kêu như cầu cứu. Thương cảm cho hoàn cảnh của con vật, bà Điệp và con trai đã liên tục nhờ lực lượng cứu hộ và chính quyền hỗ trợ, đồng thời chia sẻ thông tin lên mạng xã hội để mong chủ nhân sớm nhận lại tài sản quý giá.
Chợ ngập 2m sau 1 đêm, tiểu thương rốn lũ Hòa Thịnh không kịp trở tay, mất trắng
Hải Dương22:02:55 24/11/2025Bà Nguyễn Thị Thu Hương (51 tuổi), tiểu thương tại chợ Hòa Thịnh, cùng chồng cặm cụi dọn dẹp lại ki-ốt để cứu vớt số áo quần bị ngâm nước nhiều ngày. Nhìn sạp hàng tan hoang sau lũ, gương mặt bà thất thần.






















3 | 0 Thảo luận | Báo cáo