'Độc lạ' đám cưới 1975: cựu QN định tình bằng dụng cụ làm nông, kết bất ngờ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Bị bỏng 95%, cô gái từng rất tự ti về bản thân thậm chí không nghĩ có ai chịu cùng mình đi đến cuối đời. Không ngờ sau nhiều năm, nàng này đã tìm được người đó, lại còn là một chàng trai đặc biệt.
Câu chuyện cảm động về nghị lực sống và tình yêu diệu kỳ của cô gái mang tên Đại Uyển Nguyệt (25 tuổ.i) đã gây "bão" trên mạng xã hội Trung Quốc. Theo Jiupai News, Uyển Nguyệt là blogger kiêm nhiếp ảnh gia về đồ nội thất, sống ở Hàng Châu, Chiết Giang. Nàng này sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng ở Quảng Thủy, tỉnh Hồ Bắc.
Năm 2006, khi mới 6 tuổ.i, một sự cố nghiêm trọng xảy ra đã thay đổi gần như cả cuộc đời cô gái. Cụ thể, Uyển Nguyệt thấy mẹ mang thai nhưng phải nấu ăn cho gia đình trông rất vất vả nên đã đề nghị giúp bà nhóm lửa. Không may, ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm cả căn bếp.
Đang rửa rau bên ngoài thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của Uyển Nguyệt, mẹ cô bất chấp nguy hiểm lao vào, bế con gái chạy thẳng đến ao làng. Lúc này, toàn bộ da trên người nữ blogger đã bong ra. Khi được đưa tới bệnh viện, cô bỏng rất nặng, 95% cơ thể.
Dù may mắn sống sót nhưng Uyển Nguyệt phải bỏ hết 9 ngón tay, chỉ còn lại mỗi ngón cái bên trái. Trải qua nhiều lần phẫu thuật và 2 năm điều trị phục hồi, Nguyệt đã có thể quay lại trường. Cô kể rằng mình từng là một học sinh giỏi, được nhiều bạn bè yêu quý nhờ tính cách vui vẻ, cởi mở.
Ban đầu, nữ blogger nghĩ bản thân không khác biệt, nhưng những vết sẹo trên cơ thể và ánh nhìn của người xung quanh dần khiến cô thấy mặc cảm, tự ti. "Người ta nói với tôi rằng, tôi sẽ không thể sống một cuộc đời hạnh phúc. Dù tôi học giỏi, cũng sẽ chẳng có ai yêu tôi. Dù tôi có giàu, tôi cũng không bao giờ trở nên xinh đẹp", Uyển Nguyệt nhớ lại.
Dẫu vậy, nữ blogger vẫn kiên quyết không đầu hàng số phận. Sau khi tốt nghiệp THPT, cô theo học chuyên ngành hoạt hình tại một trường Cao đẳng ở Vũ Hán và nhận công việc thiết kế tại quê nhà. Vài năm trước, nàng này từ bỏ nghề ổn định chuyển đến Hàng Châu để theo đuổi đam mê nhiếp ảnh.
"Bất kỳ ai cũng có quyền sống theo cách mình muốn và tỏa sáng theo cách riêng", Uyển Nguyệt tự tin nói. Sau thời gian nỗ lực phát triển sự nghiệp, cô trở thành người có ảnh hưởng trong lĩnh vực nội thất gia đình. Với 20 - 30 đơn hàng hợp tác quảng cáo, nữ blogger có được thu nhập ổn định khoảng 10.000 nhân dân tệ (hơn 35 triệu đồng) mỗi tháng.
Cuộc sống thay đổi, tốt đẹp hơn, Uyển Nguyệt nhận ra một điều: "Trước đây tôi không dám đứng trước ống kính. Bây giờ tôi hiểu rằng mình cũng có quyền đứng dưới ánh mặt trời và thể hiện một phiên bản đặc biệt của bản thân". Niềm hạnh phúc của cô nhân lên gấp bội khi tìm được "nửa kia" của đời mình.
Mới đây, trong một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, nữ blogger không giấu nổi sự vui sướng khi chia sẻ về vị hôn phu của mình: "Thật kỳ diệu! Chúng tôi sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm". Cả hai còn giơ hẳn căn cước công dân lên trước ống kính máy ảnh để chứng minh sự trùng hợp hiếm có này. "Chúng tôi đã đính hôn. Xin hãy gửi lời chúc phúc đến chúng tôi", Uyển Nguyệt nói với nụ cười rạng rỡ trên môi.
Được biết, chồng của nữ blogger tên Chu Thời Vũ, đến từ tỉnh Giang Tô. Thông tin cá nhân về anh chàng này chưa được tiết lộ nhiều. Trong lễ đính hôn tổ chức ở quê nhà cô dâu ngày 18/4, cha của chú rể đã phát biểu: "Uyển Nguyệt là một cô gái tuyệt vời. Cả gia đình chúng tôi đều yêu quý con bé".
Sau khi chia sẻ, câu chuyện của blogger 25 tuổ.i đã lay động hàng triệu người trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút rất nhiều lời chúc mừng và ngưỡng mộ. Một tài khoản viết: "Chúc hai bạn hạnh phúc và sống bên nhau đến răng long đầu bạc". Người khác bày tỏ: "Cô ấy thật mạnh mẽ. Nếu là tôi, chắc tôi đã đầu hàng số phận rồi".
H'Hen Niê bụng bầu vượt mặt, phát hiện chồng nói dối, liền "tác động" bất chấp? Tuyết Ngọc16:53:01 28/04/2025Những ngày gần đây, H Hen Niê được cho là đang mang thai con đầu lòng sau ít tháng đám cưới. Dù liên tục bị soi dấu hiệu bầu bí, nàng hậu và chồng vẫn chưa lên tiếng về việc này.
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
0 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
5 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Báo cáo