Cô dâu Huế đột ngột ra đi trước ngày cưới, chú rể đưa tiễn theo cách không ngờ

Trần Mạn08:18 16/01/2026

 5  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Khoảnh khắc chú rể mặc bộ vest chỉn chu, tay cầm bó hoa cưới, bên cạnh là tấm ảnh cô dâu đầy tang thương khiến ai cũng nghẹn lòng. Câu chuyện của cặp đôi yêu nhau nhưng âm dương cách biệt ở Huế khiến cộng đồng mạng không khỏi bùi ngùi.

Những ngày gần đây, câu chuyện của cặp đôi sắp cưới Bùi Trí Cường (SN 2002, quê Thanh Hóa ) và Hồ Thị Hiếu (SN 2002, TP Huế) lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Sau sự ra đi đột ngột của người vợ sắp cưới, Trí Cường nghẹn ngào chia sẻ những dòng tâm sự xé lòng trên trang cá nhân. Những lời nhắn gửi dang dở, đứt quãng, chan chứa yêu thương và day dứt như tiếng gọi vọng vào khoảng trống mênh mang của nỗi mất mát. "Em nói anh về nước, về với em đi, về rồi mình cưới... vậy mà anh về rồi, sao em nỡ bỏ anh lại đây. Chỉ còn nửa tháng nữa là cưới thôi mà em...", từng câu chữ như thấm đẫm nước mắt, khiến người đọc cũng nghẹn ngào theo.

Cô dâu Huế đột ngột ra đi trước ngày cưới, chú rể đưa tiễn theo cách không ngờ - Hình 1

Kèm theo lời tiễn biệt là hình ảnh Hồ Thị Hiếu trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, gương mặt rạng rỡ với nụ cười trong veo trước ống kính. Cô đứng đó, trẻ trung và hạnh phúc, như thể ngày cưới đang rất gần. Nhưng rồi khoảnh khắc đẹp đẽ ấy bỗng hóa thành bức ảnh cưới không chú rể, thành kỷ niệm dang dở của một tình yêu chưa kịp trọn vẹn.

Theo tìm hiểu, cô dâu Hồ Thị Hiếu đã không may qua đời do bạo bệnh, chỉ chưa đầy nửa tháng trước ngày hôn lễ. Chia sẻ thêm, Trí Cường cho biết Hiếu được các bác sĩ xác định mắc lupus ban đỏ - một căn bệnh tự miễn nguy hiểm, diễn tiến phức tạp và khó lường.

Trước đó, Hiếu phát hiện bệnh từ khoảng tháng 5/2025 và từng điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Thời gian đầu, gia đình chỉ được thông báo cô gặp vấn đề về khớp và tim. Mãi đến khi Hiếu qua đời, người thân mới bàng hoàng biết căn bệnh thực sự là lupus ban đỏ đã chuyển sang giai đoạn biến chứng nặng.

Cô dâu Huế đột ngột ra đi trước ngày cưới, chú rể đưa tiễn theo cách không ngờ - Hình 2

Cô dâu Huế đột ngột ra đi trước ngày cưới, chú rể đưa tiễn theo cách không ngờ - Hình 3

Nhớ về những ngày cuối cùng của người yêu, Cường nghẹn ngào kể: "Có lúc Hiếu khỏe như người bình thường, nhưng cũng có những ngày em yếu đến mức không thể tự đi lại. Trước khi mất, em vẫn trò chuyện với tôi, chỉ mong sớm khỏe để kịp làm đám cưới." Khoảng 4h45 sáng ngày 5/1, Hiếu bất ngờ sốt cao, cơ thể nóng ran khi đang điều trị tại bệnh viện. Dù được các bác sĩ nỗ lực cấp cứu, cô vẫn không qua khỏi do bệnh diễn biến quá nhanh.

Cô dâu Huế đột ngột ra đi trước ngày cưới, chú rể đưa tiễn theo cách không ngờ - Hình 4

Cặp đôi quen biết nhau từ năm 2020 thông qua một trò chơi trực tuyến. Từ những lần chơi chung, họ dần trở nên thân thiết rồi gắn bó như tri kỷ. Tháng 7/2024, Cường sang Đài Loan (Trung Quốc) làm việc theo diện xuất khẩu lao động. Dù yêu xa, cả hai vẫn giữ liên lạc thường xuyên qua những cuộc gọi video. Vào dịp sinh nhật Hiếu, Cường còn đặt mua một chú gấu bông khổng lồ gửi tặng, như cách anh gửi gắm tình cảm từ nơi xa.

Những tưởng ngày Cường trở về nước cũng là lúc cả hai bước sang chương mới của cuộc đời, với lễ cưới, gia đình nhỏ và những chuyến đi còn dang dở. Thế nhưng, số phận đã rẽ sang hướng khác. Cặp đôi từng dự định ngày 24/1 làm lễ nạp tài, đến 28/1 tổ chức đám cưới tại biển Hải Tiến (Thanh Hóa), nhưng tất cả đã dừng lại trong tiếc nuối.

Cô dâu Huế đột ngột ra đi trước ngày cưới, chú rể đưa tiễn theo cách không ngờ - Hình 5

Cô dâu Huế đột ngột ra đi trước ngày cưới, chú rể đưa tiễn theo cách không ngờ - Hình 6

Cô dâu Huế đột ngột ra đi trước ngày cưới, chú rể đưa tiễn theo cách không ngờ - Hình 7

Trong lễ tiễn biệt, Trí Cường quyết định dùng xe hoa cưới làm xe tang, đặt bức ảnh cưới của Hiếu lên xe như muốn hoàn thành một lễ cưới trọn vẹn theo cách riêng. Đồng thời, chú rể Trí Cường cũng xuất hiện trong bộ vest đen chỉn chu, tay cầm bó hoa cưới được chuẩn bị sẵn, nếu không phải là tấm di ảnh của cô dâu thì chắc hẳn ai cũng nghĩ cảnh tượng này là một đám cưới đúng nghĩa.

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không