Chiến sĩ trẻ nhất trong vụ cháy quán karaoke: Bố mất 6 năm nay, 2 mẹ con nương tựa nhau

Rosé14:45 02/08/2022

 3  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Rồi đây trên bàn ăn quen thuộc, bát cơm mẹ vẫn thường xới cho anh như mọi khi, nay đẫm nước mắt. Ngày tháng tới, mẹ anh có chống chọi với sự trống vắng đứa con yêu dấu - niềm vui độc nhất của người mẹ t.uổi xế chiều - bị lấy đi mãi mãi...

Sự việc 3 chiến sĩ cảnh sát hy sinh khi tham gia cứu nạn, chữa cháy quán karaoke trên phố Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đang khiến dư luận xã hội bàng hoàng, xót thương cũng như cảm phục, biết ơn những người đã xả thân mình vì bình yên của cuộc sống.

Ở một góc của nhà tang lễ đêm 1/8, có một phụ nữ ngồi lặng lẽ. Đó là mẹ của Đỗ Đình Phúc - chiến sĩ trẻ t.uổi nhất trong 3 người hy sinh. Phúc năm nay 19 t.uổi, vừa mới tham gia nghĩa vụ được 1 năm. Bố mất sớm, mẹ là người thân duy nhất của cậu.

Chiến sĩ trẻ t.uổi nhất hy sinh trong vụ cháy quán karaoke: Bố mất 6 năm nay, 2 mẹ con nương tựa nhau - Hình 1

Trên MXH đang lan truyền bài đăng vô cùng xúc động dành cho người chiến sĩ trẻ: "Chào em nhé người lính trẻ Nguyễn Đình Phúc... em sinh năm 2003, năm nay chỉ vừa tròn 19 t.uổi, cái t.uổi đẹp nhất của đời người... thay vì như các bạn đồng trang lứa đang ngồi trên ghế giảng đường thì em đã chọn cho mình một hướng khác, cống hiến t.uổi xuân của mình cho đất nước.

Căn nhà nhỏ của gia đình chiến sĩ Nguyễn Đình Phúc nằm trên tầng 5 khu tập thể Nghĩa Tân, những người hàng xóm của nhà Phúc đều bàng hoàng khi nghe tin em hy sinh. Ở một góc khác của nhà tang lễ có một phụ nữ ngồi lặng lẽ. Đó là mẹ của Phúc, bố mất sớm, mẹ là người thân duy nhất của em. Giờ em đi để mẹ lại, người phụ nữ ấy biết phải làm sao?

Chiến sĩ trẻ t.uổi nhất hy sinh trong vụ cháy quán karaoke: Bố mất 6 năm nay, 2 mẹ con nương tựa nhau - Hình 2

Trước khi làm nhiệm vụ chiều 1/8, Phúc vừa trải qua một đám cháy vào buổi sáng. Đến trưa, cậu nhắn tin cho mẹ thông báo hoàn thành nhiệm vụ và đang nghỉ ngơi. Hai mẹ con đã 3 ngày không gặp nhau nên chủ yếu trao đổi qua tin nhắn, điện thoại.

'Phúc là đứa con rất ngoan, luôn làm mọi thứ để khiến mẹ vui lòng. Một chàng trai vừa bước tới ngưỡng cửa cuộc đời, chưa kịp trải nghiệm hết mọi thứ thì đã phải ra đi, để lại mẹ một mình', một người bạn thân của mẹ Phúc nói trong lúc ngồi chờ bên ngoài nhà tang lễ.

Chiến sĩ trẻ t.uổi nhất hy sinh trong vụ cháy quán karaoke: Bố mất 6 năm nay, 2 mẹ con nương tựa nhau - Hình 3

Em là chiến sĩ trẻ nhất trong 3 đồng chí hy sinh trong vụ cháy ngày hôm qua. Em hy sinh nhưng chắc chắn rằng em không mất đi, mọi người sẽ mãi luôn nhớ đến em. Mãi mãi t.uổi 19 em nhé..."

Ngay từ sáng sớm 2/8, rất đông người thân, bạn bè, đồng đội và hàng xóm láng giềng đã tập trung tại sân tập thể trước quán cơm chay của gia đình hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc để chia sẻ, động viên cùng gia đình. Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (mẹ của hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc) ngồi lặng yên, nước mắt lúc nào cũng chực trào ra.

Ai đến hỏi thăm bà cũng kể lại về lần cuối bà được gặp con, những dòng tin nhắn ngắn ngủi trước buổi chiều định mệnh. "Bố cháu mất 6 năm nay, hai mẹ con nương tựa vào nhau, một mẹ một con, cháu thương mẹ lắm. Ba ngày trước, Út Phúc có ghé qua nhà khi đi mua đồ ăn sáng. Trưa hôm qua, con còn nhắn cho mẹ đang chữa cháy ở Nguyễn Khánh Toàn.

Chiến sĩ trẻ t.uổi nhất hy sinh trong vụ cháy quán karaoke: Bố mất 6 năm nay, 2 mẹ con nương tựa nhau - Hình 4

- Gửi cho mẹ cái ảnh.

- Con đang ở đâu đấy?

- Con đang ở Nguyễn Khánh Toàn.

Gửi xong là chiều con đi ở Quan Hoa luôn", bà Hạnh nghẹn ngào.

Rồi đây trên bàn ăn quen thuộc, bát cơm mẹ vẫn thường xới cho anh như mọi khi, nay đẫm nước mắt. Ngày tháng tới, mẹ anh có chống chọi với sự trống vắng đứa con dấu yêu Nguyễn Đình Phúc - niềm vui độc nhất của người mẹ t.uổi xế chiều - bị lấy đi mãi mãi...

Chiến sĩ trẻ t.uổi nhất hy sinh trong vụ cháy quán karaoke: Bố mất 6 năm nay, 2 mẹ con nương tựa nhau - Hình 5

Học cùng nhau 3 năm cấp 3, rồi chung trường đại học, Nguyễn Vân Hà vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự ra đi của cậu bạn thân: "Hồi cấp 3 Phúc học giỏi lắm, môn gì cũng giỏi. Mình với Phúc còn học cùng trường đại học với nhau, nhưng khác khoa.

Năm ngoái, giấy báo nhập học của Phúc về muộn, nên khi nhận được giấy báo nhập ngũ Phúc đi thực hiện nghĩa vụ luôn và bảo lưu kết quả đại học.

Suốt mấy tháng đi nghĩa vụ, Phúc vẫn nhắn tin với mình, khoe hôm nay làm gì, cảm xúc ra sao. Sáng qua, Phúc cũng vừa khoe nay đi chữa cháy với mình, đến chiều đã nghe tin như vậy.

Theo thông tin từ Văn phòng Trung ương Đoàn, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã quyết định truy tặng Huy hiệu 'T.uổi trẻ dũng cảm' cho Thượng úy Đỗ Đức Việt (24 t.uổi), cán bộ phòng cháy, chữa cháy và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc (19 t.uổi) đã dũng cảm hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ cứu người, cứu tài sản của nhân dân trong vụ hỏa hoạn.

Chiến sĩ trẻ t.uổi nhất hy sinh trong vụ cháy quán karaoke: Bố mất 6 năm nay, 2 mẹ con nương tựa nhau - Hình 6

Sáng 2/8, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy, đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, trong đó, truy thăng quân hàm từ Trung úy lên Thượng úy đối với đồng chí Đỗ Đức Việt và truy thăng cấp bậc từ Binh nhì lên Hạ sĩ đối với đồng chí Nguyễn Đình Phúc.

Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" là danh hiệu cao quý của Trung ương Đoàn tặng cho đoàn viên, thanh, thiếu nhi Việt Nam có hành động dũng cảm, lập công xuất sắc trong bảo vệ an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội; dũng cảm bảo vệ, cứu người, cứu tài sản của nhân dân, của Nhà nước trong tình huống cấp bách.

Chiến sĩ trẻ t.uổi nhất hy sinh trong vụ cháy quán karaoke: Bố mất 6 năm nay, 2 mẹ con nương tựa nhau - Hình 7

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không
phanh nè biến mấtnhất dươnghùng didulisa comebackhằng du mụcchu thanh huyềndịch đườnghoa hậu thủy tiênđám cưới miduminh đạtlisarockstartốt nghiệp thpt