Chiến sĩ công an ngả mũ, cúi đầu xin t.iền người dân, sự thật phía sau khiến dân tình cay mắt

Duyên Trần13:32 06/10/2021

 5  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Những ngày qua, hình ảnh người dân từ khắp các tỉnh Bình Dương, Sài Gòn... được chính quyền hỗ trợ về quê bằng xe khách và có xe của lực lượng chức năng dẫn đầu.

Đoàn xe đi đến đâu đều được lực lượng chức năng, người dân nhiệt tình giúp đỡ, tặng đồ ăn, lương thực hay thậm chí cả áo mưa, xăng xe. Một đoạn clip mới đây ghi lại khoảnh khắc chiến sĩ công an ngả mũ, cúi đầu đi xin vận động quyên góp giúp cho một gia đình nghèo không có t.iền về quê khiến nhiều người xúc động. Theo nội dung đăng tải từ đoạn video, chiến sĩ công an đi xin t.iền giúp đỡ cho 2 vợ chồng trẻ và đứa con nhỏ. Đã nhiều tháng ở lại cầm cự vì dịch bệnh, nay đôi vợ chồng muốn hồi hương mà lại "sạch" túi.

Thương cảm vì hoàn cảnh, chiến sĩ công an cầm mũ bảo hiểm xin t.iền những nhà dân quanh đó. Trời đã tối, nhưng anh vẫn không chút ngần ngại, cầm chiếc mũ chìa ra rồi đi quanh khắp xóm, vận động người cứu giúp. Được ai cho t.iền, anh cầm mũ bằng cả hai tay, rồi gật nhẹ, cúi đầu cảm ơn. Cách anh cầm những đồng t.iền cưu mang của bà con bằng cả tấm lòng chân thành đã nói lên nghĩa cử nhân văn, ấm áp tình người.

Đoạn clip 29 giây sau khi đăng tải đã thu hút gần 1 triệu view. Rất đông cư dân mạng đã "thả tim" cho hành động đẹp của chiến sĩ công an.

- Tấm lòng và hình ảnh quá đẹp trong lòng người dân. Nhìn cách anh cầm mũ bằng hai tay đã thấy sự khiêm nhường, chính trực. Chúc anh nhiều sức khỏe!

- Một trong những hình ảnh đẹp nhất mùa dịch của người chiến sĩ công an nhân dân. Hoan hô tấm lòng anh. Chúc anh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, giúp đỡ được nhiều bà con.

Được biết, đoạn clip được quay lại ngày 2/10, tại Bình Dương. Chiến sĩ công an trong clip là anh Phạm Đông, hiện đang là học viên trường Học viện Cảnh s.át N.hân dân T32. Anh Đông được tăng cường vào Bình Dương hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại Khu phố 6, phường Thới Hoà. Chia sẻ với chúng tôi, anh Đông cho biết bản thân rất xúc động khi biết hoàn cảnh của đôi vợ chồng nghèo. "Gia đình cũng hoàn cảnh như bao nhà trong khu phố 6. Họ có hai con nhỏ và lúc ấy không còn một đồng nào mua sữa cho con. Biết mong muốn được về quê sau hơn ba tháng trời gồng mình chống dịch, sự giúp đỡ nhỏ của mình cũng chỉ lo thêm được cho họ phần nào. Đây cũng là hành động xuất phát từ chính bản thân và một phần vì những gì đã được dạy từ mái trường của mình", anh Đông bày tỏ.

Một clip khác cũng gây chú ý không kém được người dân ghi lại tại khu vực đèo Hải Vân khiến nhiều người xem không khỏi xót thương. Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 11h đêm ngày 5/10 tại khu vực đỉnh đèo Hải Vân. Theo đó, cháu bé khoảng 4 t.uổi cùng cha mẹ đi xe máy di chuyển từ phía Nam về quê thì bị ngất xỉu giữa đường. Toàn bộ sự việc được người dân ghi lại khiến ai cũng xót xa. Theo người dân chứng kiến sự việc cho hay, cháu bé ngồi giữa xe máy cùng bố mẹ theo đoàn người hồi hương. Do đường quá dài nên cháu ngủ thiếp đi và được mẹ lấy áo quấn xung quanh người.

Chiến sĩ công an ngả mũ, cúi đầu xin t.iền người dân, sự thật phía sau khiến dân tình cay mắt - Hình 1

Giữa cơn mưa, bố cháu cố chạy trên đường, mẹ thì ôm con. Khi đến điểm dừng tại khu vực đèo, người mẹ kéo áo ra gọi con thì thấy cháu lạnh và gần như không cử động. Chưa kịp xuống khỏi xe, mẹ cháu đã gào khóc nức nở. Giữa đêm mưa xối xả, tiếng khóc của người mẹ khiến ai chứng kiến cũng thắt lòng. Các nhân viên y tế và cán bộ chốt trực không ngừng động viên "Bình tĩnh!bĩnh tĩnh, không sao cả, không việc chi hết, đừng có khóc". Rất nhanh, nhân viên tại chốt kiểm dịch đã chạy đến hỗ trợ bế cháu bé vào khu vực trạm có mái che. Tại đây, cháu đã được nhân viên của chốt sưởi ấm, cho uống sữa. Ít phút sau, cháu bé đã tỉnh lại. Được biết, gia đình cháu bé ở Diễn Châu (Nghệ An). Trên đường từ Bình Dương về quê vì đói và lạnh nên cháu bị ngất. Tại chốt, cháu bé tiếp tục được cho nghỉ ngơi, hỗ trợ y tế. Khoảng 3 tiếng, khi sức khỏe của cháu đã ổn định, gia đình đã lên đường tiếp tục hành trình về quê.

Chiến sĩ công an ngả mũ, cúi đầu xin t.iền người dân, sự thật phía sau khiến dân tình cay mắt - Hình 2

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Nghĩa tình mùa dịch giữa hành trình hồi hương: "Bạc Liêu 2 chai, Cà Mau 3 chai", thương lắm miền Tây ơi!

Tin tài trợ
Trên hành trình hồi hương, họ được chính những người xa lạ, không quen biết giúp đỡ, và khi đến đích quê nhà dang rộng vòng tay đón họ trở về.

Đã tìm ra cô gái cầm cục t.iền, phát cho bà con miền Tây về quê

Tin tài trợ
Thời gian qua, nhiều đoàn người từ các tỉnh, thành phố như TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương tiếp tục khăn gói lên đường về quê sau nhiều ngày mắc kẹt vì dịch.

Cô gái trẻ phơi nắng, cầm xấp t.iền 500k phát cho dòng người tại chốt chặn về miền Tây: Dân mạng "truy tìm" danh tính

Tin tài trợ
Khoản t.iền 500k của cô gái là lời tiếp sức, san sẻ với những người khó khăn: Một miếng khi đói bằng một gói khi no.

3 người thất nghiệp, đi bộ gần 2000km về quê hồi hương khiến dân mạng xót xa

Duyên Trần15:38:19 03/10/2021
Trên nhiều diễn đàn mới đây đã chia sẻ hình ảnh nhóm 3 người dân tộc Mông đi bộ trên địa phận tỉnh Bình Dương cùng lời kêu gọi nhờ giúp đỡ. Theo đó, bài viết cho biết, nhóm người này được người dân bắt gặp vào lúc khoảng 22h đêm ngày 2/10. 3 người mang balo mệt mỏi di...

 2  |  0 Thảo luận  |  

Xuyên đêm đưa bé 10 ngày t.uổi về quê tránh dịch

Tin tài trợ
Gặp người phụ nữ dân tộc Mông và đứa con 10 ngày t.uổi ngồi bên vệ đường chốt kiểm dịch, Hoàng Quân đề nghị đưa họ về quê, dù biết quãng đường là 860 km.

Chuyên cơ đưa đoàn y, bác sĩ tiếp viện miền Nam và công dân Bắc Giang trở về

Tin tài trợ
Các chuyến bay mang số hiệu QH9202, QH9204 và QH9206 do Bamboo Airways khai thác lần lượt khởi hành từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất lúc 11 giờ, 12 giờ 15 phút và 13 giờ 30 phút đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Giấc ngủ vội ven đường của em bé Nghệ An trên hành trình hồi hương: Hơn cả chữ thương!

Tin tài trợ
Mặc cho cái đói cồn cào ruột gan hay nền đất cứng lạnh ngắt, cậu bé trên người còn mặc tấm áo mưa khoác vội, vẫn nằm say giấc ngủ ngon.

Người bố khuỵu ngã, 'oằn mình' chống đỡ vợ con trên chiếc xe máy cũ và cái kết đẹp ở cuối hành trình 1500km về quê

Tin tài trợ
Chỉ cần có vợ con ở đằng sau làm điểm tựa, người bố dẫu có mệt mỏi, kiệt sức đến đâu vẫn gắng gượng chống đỡ, dựng chiếc xe dậy và tiếp tục cuộc hành trình.

Clip: Người đàn ông hò hét mời bà con nhận đồ ăn gây xúc động mạnh

Tin tài trợ
Những ngày gần đây, do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, nhiều người dân sinh sống tại các tỉnh thành phía Nam quyết định tự đi xe máy trở về quê nhà.

Người bố một mình địu con 2 t.uổi đi xe máy hồi hương: "Nó nhớ hơi mẹ, cứ khóc suốt"

Tin tài trợ
Người bố một mình địu con đi xe máy về quê này cho biết, từ Đồng Nai anh đã đi đến Quảng Nam. Điểm cuối dừng chân sẽ là quê nhà anh, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Clip CSGT chúc bà con về quê tránh dịch thượng lộ bình an gây xúc động

Tin tài trợ
Những ngày gần đây, hàng ngàn bà con mưu sinh tại các tỉnh thành phía Nam, do ảnh hưởng từ dịch nên tự đi xe máy về quê, tạo nên cuộc hồi hương lịch sử.
chưa biết phốt phanh nèphanh nèhùng didudiệp ngoại tìnhsoanhsoanh - diệptiktoker hằng du mục- quang linh vlogchồng miduđám cưới midulisahồng loanvũ linhvũ luânmidu