Hoa hậu Phương Lê kể Hồng Loan lên đồng, nói Vũ Linh "nhập", khui bí mật chị Ni

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Phương Lê và phía Hồng Loan vẫn đáp trả nhau trên mạng xã hội và chưa có dấu hiệu dừng lại. Dân tình bắt đầu ngán ngẩm trước hành động của nhóm người từng tự nhận là "team vì yêu thương mà đến".
Cụ thể, Phương Lê tung tin nhắn riêng tư, tố chị Ni tâm cơ.
Cô viết: "BẠN THÂN XẤU TÍNH
Tôi không bất ngờ khi bạn lại tiếp tục hành xử như vậy. Có vẻ như bản chất con người rất khó thay đổi, đúng không?
Chính bạn là người đã tuyên bố có ghi âm của tôi và Trâm. Vậy thì giờ tôi yêu cầu bạn công khai đoạn ghi âm đó trước cộng đồng mạng để mọi người có thể tự đánh giá và phân định đúng sai. Nếu bạn thật sự có bằng chứng như bạn nói, hãy đưa ra ngay đừng lươn lẹo, đừng đánh tráo khái niệm OK!
Về câu chuyện bạn nói rằng mình bị bắt ở Malaysia vì có người ở Việt Nam hãm hại, nếu bạn khẳng định điều đó là sự thật, tôi cũng yêu cầu bạn đưa ra bằng chứng cụ thể, rõ ràng. Đừng tiếp tục dựng chuyện hay đổ lỗi một cách vô căn cứ mập mờ gây hiểu lầm (yêu cầu bạn nêu rõ họ tên người hại bạn luôn)
Tôi không phải đứa hiền hay sợ sự thao túng bởi những lời lẽ mập mờ hay chiêu trò đánh lạc hướng và dẫn dắt cộng đồng của bạn đâu Ni. Lý do tôi im lặng là để tôi xem bạn diễn tới đâu, giờ thì stop đừng ngáo quyền lực nữa. TỰ LỘT MẶT NẠ XUỐNG ĐI!
Đừng lấy lý do này lý do khác để đòi gặp mặt hay ký kết giấy tờ gì cả. Bạn không có tư cách đó, nhất là sau khi chính bạn là người đã bịa đặt và hãm hại tôi cũng như những người trong nhóm đã từng giúp đỡ Lon.
Người muốn tung ghi âm là bạn mà! Khỏi hỏi ý kiến ai hết tung lên đi. Chị đại có gì phải ngại! Hãm hại còn dám làm sợ gì Pháp luật."
Chị Ni cũng không vừa, đăng đàn đáp trả, ám chỉ Vũ Luân keo kiệt: "Anh 2 chịu trách nhiệm đó nha! Chồng với vợ mà sao không biết được? Ta gặp nhau ký một biên bản để miễn trừ pháp lý, cùng nhau fair play. Mà lên status hoài, khiến Ni phải tung nhẹ một đoạn ghi âm. Anh 2 nhớ anh 2 điện thoại cho Phương Lê, rồi Phương Lê dặn gì không? Anh 2 hơi thâm nha, tiền thì không bỏ mà thích thể hiện, xin lỗi là bảo vệ Hồng Loan, bảo vệ Chị Ngọc trong vùng an toàn để chị ấy lo pháp lý chu toàn, duy trì đến ngày hôm nay đôi lúc Ni phải nhắn tin với kiểu đánh quả mù, anh 2 ngụy quân tử nên ghét! Tiền ăn vặt thì không muốn bỏ mà đòi kêu luật sư, mệt ghê! Không giúp mà phá đám từ đầu đến cuối, tiền thì cứ muốn hốt bỏ trong túi!
Sao rồi cô hoa hậu ao làng, nhiêu đây đủ thấm chưa? hỏi Anh 2 đoạn sau nói gì? Kể gì nha? Thú vị lắm cơ!Anh 2 mê tiền quá bán đứng em gái mình nên em phải bọc em gái anh lại thôi mà! Anh 2 cũng đừng bất ngờ sao Ni có ghi âm này nha, chúc vợ chồng anh 2 ngủ ngon nè! Cút hà!
Bài post kia của Ni ra đảo rồi, Ni cũng nghi facebook này sắp out quá".
Ông xã bị mắng, Phương Lê không thể nhịn mà lên tiếng: "BẰNG CHỨNG GỬI BẠN THÂN
Gần hai năm qua, bạn hả hê gieo rắc nỗi đau cho tôi và những người xung quanh bằng những lời bịa đặt được che đậy dưới lớp vỏ "sự thật". Bạn dựng chuyện, bóp méo thông tin, đổ lên tôi biết bao oan khuất, khiến cả tập thể, từ cộng sự cho đến nhân viên trong hệ thống của tôi sống trong những ngày bất an, đau đớn. Có người đã phải khóc. Nhưng lạ thay, ai cũng hiểu rằng tôi bị oan. Họ hiểu, nhưng vì họ sợ bị hại nên họ im lặng. Còn bạn thì hả hê khi hại tôi!
Tôi không nghĩ sự ganh tị trong lòng bạn lại có thể méo mó lương tri đến mức bạn ra tay với cả một nhỏ. Nó ngây thơ, ngoan ngoãn, không liên quan đến ân oán của người lớn. Vậy mà bạn vẫn có thể nhẫn tâm xúc phạm nhân phẩm của con bé. Bạn cũng là mẹ, bạn cũng có con. Bạn nghĩ gì khi nhìn vào con mình và nhớ rằng chính mình từng làm tổn thương một nhỏ khác?
Tôi đã từng quý bạn, từng tôn trọng bạn thật lòng. Ngay cả khi mọi người so sánh bạn thấp kém hơn tôi, tôi vẫn là người đứng ra bênh vực bạn, khen ngợi bạn, nâng bạn lên. Nhưng bạn lại chọn cách đáp lại bằng sự đố kỵ và độc địa thay vì quý mến tôi!
Tôi không trách những ai từng hiểu sai về tôi. Nhưng tôi mong rằng, trong một xã hội văn minh, khi ai đó lên tiếng tố cáo hay phê phán, thì người nghe nên yêu cầu bằng chứng. Đừng để niềm tin mù quáng biến mình thành công cụ cho người xấu.
Và hôm nay, bằng chứng rõ ràng đã có. Những gì bạn đã làm, tôi để cộng đồng nhìn thấy và tự đánh giá. Sự thật không cần tô vẽ, nó đủ mạnh để tự lên tiếng!".
Con gái Vũ Linh gửi tâm thư dọa kiện Phương Lê, đòi chị dâu phải xin lỗi Hoàng Phúc15:25:20 15/07/2025Câu chuyện mâu thuẫn giữa vợ chồng Linh Tý Bích Trâm và phía Hồng Loan tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Từng có thời điểm thân thiết nhưng giờ đây, các nhân vật chính đang cuốn vào vòng xoáy tranh cãi.
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
0 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
5 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Báo cáo