"Hoàng hậu đẹp nhất châu Á" kỷ niệm sinh nhật 35 tuổi bằng 1 bức ảnh, hé lộ cuộc sống hoàng gia Bhutan bí ẩn

Đầu tháng 5/2025, Nguyễn Mạnh Duy (sinh năm 1984, hiện sống tại TP.HCM) đã ghi dấu một cột mốc ngoạn mục trong lịch sử leo núi Việt Nam: chinh phục đỉnh Everest, nóc nhà thế giới cao gần 8.849 mét.
Nhưng điều khiến hành trình của anh trở nên khác biệt và đáng nhớ không chỉ nằm ở độ cao, mà là việc anh tiếp tục vượt qua đỉnh Lhotse (8.516 mét), đỉnh núi cao thứ tư thế giới chỉ trong vòng 48 giờ sau khi đã đặt chân lên Everest. Đó là một kỳ tích thực sự, không chỉ trên bản đồ địa lý mà còn trong tinh thần, thể lực và ý chí con người.
10 năm trước, Mạnh Duy lần đầu đặt chân tới dãy Himalaya trong một chuyến đi khám phá Nepal và Tây Tạng. Khi đó, anh vẫn là một nhà báo, chưa từng nghĩ đến việc sẽ có ngày mình bước lên "nóc nhà thế giới". Tuy nhiên, mối nhân duyên với núi non bắt đầu từ đó. Năm 2015, anh đến Everest Base Camp, trạm dừng chân đầu tiên của hành trình chinh phục Everest. Giấc mơ về đỉnh cao huyền thoại nhen nhóm từ khoảnh khắc ấy.
Phải đến tháng 4/2023, sau khi chinh phục thành công Meru Peak (6.476 mét), một trong những đỉnh núi thử thách nhất dãy Himalaya, giấc mơ Everest mới chính thức được viết tên vào kế hoạch cuộc đời anh. "Đứng trên đỉnh Meru, tôi choáng ngợp trước vẻ đẹp của thiên nhiên. Và tôi tự hỏi: nếu đây đã là kỳ vĩ, thì Everest sẽ còn thế nào?", Duy chia sẻ. Từ đó, anh bắt đầu chuẩn bị nghiêm túc, lên kế hoạch rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm qua các chuyến leo các đỉnh 6.000m, 7.000m rồi đến 8.000m.
Không phải là vận động viên chuyên nghiệp, cũng chẳng theo đuổi leo núi như một sự nghiệp, Nguyễn Mạnh Duy tiếp cận hành trình này với tâm thế của một người yêu thiên nhiên, văn hóa và con người vùng Himalaya. Với anh, leo núi không chỉ là hành trình thể chất mà còn là hành trình tinh thần, một hành trình "đi lên" cả về độ cao lẫn tâm thức.
Để hiện thực hóa giấc mơ Everest, anh đầu tư không chỉ công sức mà cả tài chính và thời gian. Trung bình mỗi chuyến leo Everest hiện nay tốn khoảng 35.000 - 50.000 USD. Nhưng với việc cần leo thêm các đỉnh cao để rèn luyện, tổng chi phí anh bỏ ra dao động từ 80.000 đến 100.000 USD (khoảng 2 – 2,6 tỷ đồng). Chưa kể, một chuyến leo Everest thường kéo dài 40-50 ngày tức hơn một tháng xa nhà, xa gia đình và hoàn toàn rời khỏi tiện nghi hiện đại.
Với Duy, bên cạnh sức bền thể chất, điều không thể thiếu là sự chuẩn bị về tâm lý. Anh chia sẻ, việc leo núi tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt ở những độ cao trên 6.000m, nơi liên lạc bị gián đoạn và thời tiết có thể thay đổi bất ngờ. Việc có sự đồng hành và ủng hộ từ gia đình chính là "điểm tựa tinh thần" giúp anh vững bước trên hành trình gian khổ ấy.
Sau khi chinh phục thành công Everest, thay vì nghỉ ngơi, Duy nhận được lời đề nghị từ người bạn đồng hành – hướng dẫn viên leo núi rằng: "Đã đến đây rồi, hay leo luôn Lhotse?". Hai đỉnh núi nằm gần nhau, như hai "người chị em" trông về phía trời. Và Duy đã đồng ý không phải vì sự liều lĩnh, mà vì ý chí "đã đến thì phải đi đến tận cùng". Dù chi phí phát sinh không nhỏ, dù thể lực đã cạn kiệt, nhưng anh vẫn bước tiếp – từng bước – với tinh thần không bỏ cuộc.
Chính khoảnh khắc sau đỉnh Everest, khi cơ thể mỏi mòn và chỉ muốn quay về, Duy đối diện với một câu hỏi lớn: Tiếp tục hay dừng lại? Và câu trả lời là: "Chúng ta có thể từ bỏ, nhưng trước đó hãy thử đi thêm một bước. Biết đâu một bước ấy sẽ dẫn đến đỉnh cao". Vượt qua mọi giằng xé nội tâm, anh đã chạm tới đỉnh Lhotse trong vòng 48 giờ, một thành tựu hiếm hoi mà theo anh, chưa người Việt Nam nào làm được trước đó.
40 ngày trên dãy Himalaya đã để lại dấu ấn rõ rệt lên cơ thể anh: sút 8kg, da mặt bỏng lạnh và bong tróc hai lần, ho triền miên vì không khí loãng. Nhưng đổi lại, khoảnh khắc cắm lá cờ đỏ sao vàng trên đỉnh trời ấy là thứ không gì đán.h đổi được. "Tôi đã khóc trên cả hai đỉnh núi. Không phải vì mệt, mà vì xúc động và biết ơn cuộc đời đã cho mình hành trình này", anh chia sẻ.
Sau khi hoàn thành thử thách, việc liên lạc với gia đình vẫn không dễ dàng. Anh phải thông qua bộ đàm gửi tín hiệu từ đội hướng dẫn về Base Camp, rồi chuyển tiếp đến Kathmandu, và cuối cùng mới về đến Việt Nam. Vợ anh – người bạn đồng hành thầm lặng phía sau hành trình đã lập tức bay sang Nepal đón chồng.
Với Nguyễn Mạnh Duy, Everest không phải là "nơi chỉ dành cho những ai liều mạng", mà là đỉnh cao dành cho những ai dám mơ, dám chuẩn bị và kiên định theo đuổi đến cùng. Anh không cổ vũ ai đó phải leo Everest, nhưng khuyến khích mỗi người nên có một "Everest" cho riêng mình, một đỉnh cao để hướng tới. Và quan trọng hơn cả, là đừng chỉ mơ, mà hãy bắt đầu bằng những bước đi cụ thể.
Chi hơn 2 tỷ đồng, 40 ngày mất kết nối - người Việt Nam lập kỳ tích ở Everest: "Tôi đã làm công tác tư tưởng với gia đình" Huyền Trang06:44:03 14/06/2025Đó là câu chuyện của Nguyễn Mạnh Duy và kỳ tích chinh phục 2 đỉnh núi Everest - cao nhất thế giới và Lhotse - cao thứ 4 thế giới trong 48 tiếng đồng hồ.
5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Báo cáo