Cháy quán karaoke ở Bình Dương: Nhiều người mắc kẹt kêu cứu thảm thiết, đến sáng vẫn khói ngùn ngụt
Một nữ nhân viên quán karaoke may mắn thoát c.hết cho biết: "Lúc đó trong quán rất đông, khi em chạy ra ngoài thì có 6 người nữa ở hành lang. Lúc đó sợ lắm, em tưởng c.hết luôn rồi, tối quá thở đâu nổi đâu".
Đến 8 giờ sáng ngày 7/9, lực lượng cứu nạn, cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm các t.hi t.hể bên trong đám cháy tại quán karaoke An Phú, nằm trên đường Trần Quang Diệu (phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương). Các t.hi t.hể đang lần lượt được tìm thấy và đưa về nhà xác để khám nghiệm t.ử t.hi.
Trong các t.hi t.hể có cả nam lẫn nữ. Tuy nhiên, danh tính các nạn nhân vẫn chưa được xác định. Trả lời báo chí, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết hiện tại đã tìm thấy ít nhất 12 t.hi t.hể. Ngoài ra, có nhiều người khác bị thương, 2 người bị thương nặng. Hiện tại lực lượng công an vẫn đang tích cực tìm kiếm.
Theo ghi nhận của phóng viên, hiện tại rất đông cán bộ chiến sĩ vẫn đang tìm kiếm, một số phòng karaoke vẫn chưa thể tiếp cận vì sức nóng của vụ cháy để lại. Tại các bệnh viện gần các nạn nhân được chở đến cấp cứu sức khỏe đã ổn định, nhưng vẫn còn hoảng sợ.
Hiện tại, đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương và lãnh đạo địa phương vẫn đang túc trực tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn và tìm kiếm t.hi t.hể. Tại hiện trường, rất nhiều nhân viên của quán và khách chạy thoát ra ngoài. Trong khi đó, rất nhiều người được đưa ra khỏi hiện trường trong tình trạng bị thương, ngạt khí bất tỉnh.
Theo các nhân chứng, vụ hỏa hoạn bùng phát từ khoảng 21h đêm 6/9, sau đó lan nhanh. Do hiện trường bị cháy là tòa nhà cao 4 tầng và được trang trí bảng hiệu phía trước để làm quán karaoke nên công tác chữa cháy và cứu hộ gặp khá nhiều khó khăn. Lực lượng chữa cháy phải dùng xe thang để dập lửa và cứu hộ.
Trao đổi với T.uổi Trẻ Online, ông Võ Văn Minh - chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương - xác nhận thông tin trên. Đến 9h20, đám cháy vẫn còn âm ỉ, khói đen bốc cao trở lại trên nóc của quán karaoke An Phú. Nhiều xe chữa cháy tiếp tục tiếp nước để dập tắt hoàn toàn đám cháy.
Do vị trí vụ cháy gần vòng xoay An Phú (giao đường Trần Quang Diệu và Mỹ Phước - Tân Vạn) có mật độ lưu thông cao nên CSGT và lực lượng chức năng tăng cường điều tiết và giải tán các đám đông hiếu kỳ.
Bước đầu, qua báo cáo nhanh của lãnh đạo Công an tỉnh, cơ sở karaoke trên đã được cấp phép và thẩm định phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ việc sẽ được điều tra để làm rõ. UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo lực lượng chức năng tập trung hỗ trợ gia đình các nạn nhân t.ử v.ong, điều trị cho những người bị thương...
Một nữ nhân viên quán karaoke may mắn thoát c.hết cho biết: "Lúc đó trong quán rất đông, khi em chạy ra ngoài thì có 6 người nữa ở hành lang. Lúc đó sợ lắm, em tưởng c.hết luôn rồi, tối quá thở đâu nổi đâu".
Bà L.T.H. (40 t.uổi, nhà gần vụ cháy), kể khoảng 21h, bà đang ở trước nhà thì nghe tiếng la hét, hô hoán của người dân xung quanh "cháy lớn, cháy lớn". Bà chạy theo thì thấy trước mắt quán karaoke bị khói lửa bao trùm, nhiều người chạy tán loạn.
"Hàng chục nhân viên, người dân chạy tán loạn, có nhiều người đứng trên tầng thượng la hét kêu cứu. Ngọn lửa quá lớn, chúng tôi bất lực", bà H. nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng. Lúc này quán karaoke tiếp tục cháy ngùn ngụt, khói cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét.
"Nhiều nhân viên quán karaoke chạy ra ngoài la hét, cầu cứu người dân xung quanh vì còn nhiều khách đang mắc kẹt bên trong nhưng ngọn lửa cháy dữ dội. Tôi thấy nhiều người liều mình nhảy từ tầng cao xuống đất bị thương", bà H. nhớ lại.
Anh Phan Thanh Tùng (30 t.uổi), nhà gần hiện trường vụ cháy, xách bình chữa cháy chạy tới ứng cứu nhưng ngọn lửa đã bao trùm phía trong quán. Nhiều người khác sau giây phút hoảng loạn cũng mang bình nước chạy đến nhưng không làm gì được.
"Ngọn lửa quá lớn, đỏ rực cả quán. Tôi và mọi người nghe tiếng kêu cứu của người mắc kẹt nhưng bất lực. Có người nhảy xuống từ trên tầng thượng bị thương, được mọi người đưa đi cấp cứu", anh Tùng kể.
Ngay sau sự việc này, Chủ tịch tỉnh Bình Dương yêu cầu tổng kiểm tra công tác PCCC của tất cả cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn.
Cách đây chưa lâu, 3 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an quận Cầu Giấy) hi sinh khi chữa cháy quán karaoke ISIS. Khoảng 13h30 ngày 1/8, quán karaoke số 231 phố Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra cháy lớn. Khu vực xuất phát cháy tại tầng 3 rồi lan lên các tầng trên và lan xuống các tầng bên dưới của tòa nhà. Hàng chục chiến sĩ cảnh sát PCCC cùng nhiều phương tiện được điều động đến hiện trường để dập lửa.
VIDEO: Nạn nhân vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương kể về giây phút thoát c.hết Tin tài trợSáng nay (7-9), nhiều người bị thương trong vụ cháy quán Karaoke An Phú đang được theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện đa khoa An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương)
Chủ đề liên quan
12 người c.hết trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương
Chủ động phòng ngừa, tận dụng thời điểm vàng dập lửa
Cha của liệt sĩ Đỗ Đức Việt: ‘Tạm biệt người hùng, đồng đội của bố’
Khoảnh khắc xúc động: 3 chiến sĩ PCCC 'về thăm nhà' lần cuối, đồng đội và người dân xếp hàng dài bên đường chào tiễn biệt
Hình ảnh xúc động tại tang lễ 3 chiến sĩ hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ
PHẪN NỘ: Mạo danh người nhà chiến sĩ PCCC hy sinh để kêu gọi quyên góp t.iền phúng điếu
MC Diệp Chi xót xa nhớ người mẹ đã mất sau vụ 3 lính cứu hoả hy sinh: "Đau đớn tận tâm can…"
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Báo cáo