Châu Kiệt Luân bị đồn thua bạc hơn 1 tỷ NDT ở Macao, quản lý lên tiếng phủ nhận

Đêm nhạc Carnival 2025 của Châu Kiệt Luân tại Vũ Hán gây tranh cãi dữ dội khi sơ đồ ghế ngồi bị rò rỉ, khiến fan bức xúc vì giá vé cao nhưng vị trí lại không xứng đáng.
Đêm nhạc Carnival 2025 của "thiên vương châu Á" Châu Kiệt Luân dự kiến diễn ra tại Vũ Hán đang trở thành tâm điểm của cộng đồng yêu nhạc Cpop. Tuy nhiên, bên cạnh sự chờ đợi háo hức, không khí háo hức ấy lại nhanh chóng bị lu mờ bởi loạt tranh cãi dữ dội xung quanh cách bố trí ghế ngồi trong sân vận động sau khi sơ đồ này bị rò rỉ trên mạng xã hội vào ngày 29/7.
Ngay từ khi được lan truyền, bản đồ phân bổ chỗ ngồi đã vấp phải lên án gay gắt từ cộng đồng mạng. Không ít người tỏ ra thất vọng khi cho rằng đơn vị tổ chức cố tình chia nhỏ các khu vực để tối đa hóa doanh thu, khiến trải nghiệm thực tế của khán giả bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Cụ thể, mức giá vé concert được chia làm 7 hạng, dao động từ 600 đến 2.000 tệ (khoảng 2 đến 7 triệu đồng). Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ bất mãn là dù chi ra số tiền lớn, họ vẫn có nguy cơ phải ngồi ở vị trí không thuận lợi. Khu Supreme VIP với mức giá 2.000 tệ, vốn được xem là đặc quyền của fan trung thành lại bị chia nhỏ thành 6 cụm, thay vì 2-4 khu như thường thấy, làm giảm khả năng tiếp cận gần sân khấu.
Trong khi đó, khu VIP 1.800 tệ lại bị đặt ngay cạnh khu kỹ thuật thường có vật cản, độ cao không đồng đều, gây hạn chế tầm nhìn. Một số cư dân mạng còn thẳng thắn nhận định rằng: "Muốn nhìn thấy Jay Chou bằng mắt thường ở vị trí này chẳng khác gì thử thách thị lực".
Không dừng lại ở đó, vé 1.600 tệ dù thuộc khu vực sân khấu chính nhưng lại nằm xa trung tâm, chỉ hướng về màn hình phụ. Còn hàng ghế khán đài 1.300 tệ thì bị ví như khu núi, do quá xa sân khấu chính, khiến khán giả khó cảm nhận được không khí trực tiếp của buổi biểu diễn.
Một khán giả chia sẻ bức xúc: "Chi ra 2.000 tệ mà ngồi xa đến mức chỉ nhìn được bóng dáng trên sân khấu thì khác gì xem livestream ngoài trời?".
Không thể phủ nhận sức hút khổng lồ của Châu Kiệt Luân tại Trung Quốc nói riêng và châu Á nói chung. Đặc biệt, sau 10 năm kể từ lần biểu diễn cuối tại Vũ Hán trong tour Ferris Wheel (2015), người hâm mộ địa phương càng nóng lòng chờ đợi ngày tái ngộ thần tượng.
Chính vì thế, khi đối mặt với một sơ đồ ghế gây tranh cãi cùng mức giá vé "chát", nhiều người cho rằng cảm xúc của họ đã bị lợi dụng để kiếm lợi. "Nếu đây là cách tri ân fan thì thật khó chấp nhận. Một đêm nhạc đáng lẽ là để lắng nghe, xúc động và cháy hết mình, thì nay lại trở thành phép thử lòng kiên nhẫn của khán giả", một tài khoản Weibo viết.
Tuy nhiên, cũng có những ý kiến phản biện. Một bộ phận cho rằng mức giá hiện tại là hợp lý nếu xét đến vị thế và lượng fan khổng lồ của Jay Chou. Theo thống kê từ các nền tảng bán vé, số lượng người hẹn giờ để mua vé vượt mốc 3 triệu minh chứng rõ ràng cho độ hot của concert lần này.
Mặc cho những ý kiến trái chiều, một quan điểm được nhắc đi nhắc lại là: "Giá trị thật sự của một tấm vé không nằm ở con số in trên đó, mà ở ký ức và cảm xúc nó mang lại". Với nhiều fan trung thành, chỉ cần được nghe Jay Chou hát live dù chỉ một bài cũng là giấc mơ thành hiện thực. Nhưng với những người khác, cảm giác mua phải chiếc vé đắt nhất chỉ để nhìn lưng nghệ sĩ là không thể chấp nhận.
Vấn đề không chỉ nằm ở giá vé hay sơ đồ chỗ ngồi, mà nằm ở mối quan hệ giữa người nghệ sĩ và khán giả của mình. Khi âm nhạc dần trở thành một sản phẩm xa xỉ, nơi cảm xúc bị lùi lại sau yếu tố lợi nhuận, người hâm mộ có quyền đặt câu hỏi: Họ đang chi tiền vì âm nhạc, hay chỉ vì một trải nghiệm được dựng sẵn?
Vé concert, dù chỉ là một tấm giấy mỏng, lại có thể mang ý nghĩa khác nhau với mỗi người. Với người này, đó là khoảnh khắc thanh xuân, là ký ức không thể quên. Nhưng với người khác, đó có thể là sự hụt hẫng, là cảm giác bị khai thác cảm xúc một cách tinh vi. Cuối cùng, đêm nhạc của Châu Kiệt Luân có thể vẫn cháy vé, vẫn tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội.
Bắt người tung tin Châu Kiệt Luân thua bạc 3.500 tỷ đồng, phải gán biệt thự Mi Vân19:19:37 15/03/2025Công an Trung Quốc vừa điều tra một người đàn ông sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo) để soạn và đăng tải tin đồn Châu Kiệt Luân thua bạc hơn 1 tỷ NDT (khoảng 3.500 tỷ đồng).
3 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Báo cáo