Cháu đích tôn "đế vương kim hoàn" Hồng Kông, kiếm 23 tỷ đồng/năm vẫn mê ăn đậu hũ thối lề đường

Nguyễn Kim15:32 27/07/2023

 2  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Là một tỷ phú đầy tiếng tăm của Hồng Kông, cháu đích tôn "vua trang sức sở hữu 3 tòa nhà chọc trời cùng hơn 5.000 cửa hàng trang sức, lợi nhuận 23 tỷ đồng/năm nhưng nam doanh nhân vẫn có lối sống giản dị không ngờ.

Từ lâu, nhẫn, tượng hay vòng cũng được làm từ kim loại quý đã trở thành món quà tinh thần mà nhiều người dân Trung Quốc ưa chuộng. Đối với người Trung Quốc xa xưa, họ đã có thói quen dùng đồ trang sức. Những thứ như vàng, đá quý được tượng trưng cho sự sung túc, giàu sang và vị thế xã hội.

Cháu đích tôn đế vương kim hoàn Hồng Kông, kiếm 23 tỷ đồng/năm vẫn mê ăn đậu hũ thối lề đường - Hình 1

Nhắc đến "vua trang sức" Hồng Kông, người ta thường nghĩ ngay đến ông Trịnh Ngọc Thông - người giàu thứ 3 Hồng Kông (Trung Quốc). Không như những đ.ứa t.rẻ khác, ông lớn lên trong sự khó khăn vất vả. Cũng gây dựng sự nghiệp từ những điều bình dị nhất. Ông dựa vào chính tài năng của mình để đi lên từ hai bàn tay trắng.

Trong kinh doanh, ông không đầu tư một cách mù quáng mà luôn kiên trì từng ngày từng tháng để tìm cơ hội tốt. Tầm nhìn và sự can đảm này của Trịnh Ngọc Thông lần đầu tiên được thể hiện rõ trong việc đưa cửa hàng nhỏ của bố vợ trở thành chuỗi cửa hàng trang sức lớn nhất Hồng Kông và vươn tầm thế giới.

Tháng 2/2012, Trịnh Ngọc Thông tuyên bố nghỉ hưu. Việc kinh doanh được giao lại cho con trai cùng cháu trai và cháu gái đảm nhận. Trong đó, phải nói đến người cháu trai, "hậu duệ" tài năng Trịnh Chí Cương.

Cháu đích tôn đế vương kim hoàn Hồng Kông, kiếm 23 tỷ đồng/năm vẫn mê ăn đậu hũ thối lề đường - Hình 2

Trịnh Chí Cương được nuôi dưỡng rất tốt, anh tốt nghiệp Đại học Harvard và sau đó đến Nhật Bản để học về nghệ thuật. Anh ta bắt đầu kinh doanh sau khi trở về Hồng Kông. Hiện tại, Trịnh Chí Cương cũng là một trong những tỷ phú hàng đầu tại Hồng Kông.

Theo đó, anh ta sở hữu hàng nghìn cửa hàng trang sức ở Trung Quốc, chỉ riêng những cửa hàng trang sức này mỗi năm đã có thể đem về hơn 7 tỷ NDT lợi nhuận (khoảng 23 tỷ VNĐ), ngoài ra anh còn là chủ sở hữu 3 tòa nhà chọc trời tọa lạc tại 3 thành phố trung tâm của Trung Quốc, chi phí cho thuê mỗi tòa không dưới 3 nghìn tỷ đồng.

Không những thế, gia đình anh sở hữu khối tài sản khổng lồ, không chỉ bao gồm các công ty đã được niêm yết trên sàn chứng khoán, mà còn cả lượng lớn t.iền mặt cùng nhiều tài sản vô hình khác.

Cháu đích tôn đế vương kim hoàn Hồng Kông, kiếm 23 tỷ đồng/năm vẫn mê ăn đậu hũ thối lề đường - Hình 3

Với sự tài giỏi trong việc kinh doanh Trịnh Chí Cương dần gây dựng được lòng tin, nhận về sự ủng hộ của ông nội khi xây dựng trung tâm mua sắm K11 ở Hồng Kông, dự án sớm đi vào hoạt động và đạt được kết quả khả quan, thu lại lợi nhuận ngay từ những năm đầu.

Trịnh Chí Cương dần dần tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, vào năm 2016 anh chính thức kế vị vị trí của Trịnh Ngọc Thông khi ông qua đời. Sau khi tiếp quản, anh đã đầu tư mạnh vào thị trường Đại Lục và gặt hái được nhiều thành công. Nhiều người nói rằng với nhân cách tốt đẹp, tài năng kinh doanh, Trịnh Chí Cương sẽ sớm trở thành một trong những người giàu có nhất Hồng Kông.

Cháu đích tôn đế vương kim hoàn Hồng Kông, kiếm 23 tỷ đồng/năm vẫn mê ăn đậu hũ thối lề đường - Hình 4

Không chỉ tài giỏi về mặt kinh doanh, Trịnh Chí Cương là một chàng trai trẻ có nhân cách lớn, anh chưa bao giờ coi mình là thế hệ thứ ba của một gia đình giàu có mà luôn đi theo lối sống có phần tương đồng với ông trùm giàu nhất Châu Á Lý Gia Thành, người luôn theo đuổi sự giản dị.

Được biết, dù có khối tài sản kếch xù nhưng Trịnh Chí Công vẫn rất thích ăn món đậu phụ thối trên đường phố. Giống như bún đậu mắm tôm ở Việt Nam, món đậu hũ thối Trung Quốc thoạt nghe mùi đã khiến nhiều người thấy "ớn lạnh". Một số người có thể nghĩ món ăn này không được ưa chuộng cho lắm, thậm chí nhiều người còn cho rằng nó không "thẩm mĩ" chút nào và không muốn ăn chúng. Nhưng thứ đồ kỳ lạ, rẻ t.iền này lại là món ăn yêu thích của người đàn ông siêu giàu này.

Cháu đích tôn đế vương kim hoàn Hồng Kông, kiếm 23 tỷ đồng/năm vẫn mê ăn đậu hũ thối lề đường - Hình 5

Không chỉ vậy, về vẻ ngoài của mình, Trịnh Chí Cương để tóc dài và râu rậm, vẻ ngoài không mấy chỉn chu khiến anh không giống một doanh nhân chút nào. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng của anh trong giới kinh doanh những năm qua là rất lớn, vung tay một cái là có những dự án hàng chục, trăm nghìn tỷ.

Cháu đích tôn đế vương kim hoàn Hồng Kông, kiếm 23 tỷ đồng/năm vẫn mê ăn đậu hũ thối lề đường - Hình 6

Anh cũng không ngần ngại thể hiện niềm yêu thích với âm nhạc, sự hâm hộ khi Châu Kiệt Luân đến Hồng Kông biểu diễn. Trong đêm nhạc đó, chính anh là một trong những người hâm mộ được chọn để song ca cùng nam ca sĩ nổi tiếng này. Thật là những khoảnh khắc đời thường, gần gũi!

Cháu đích tôn đế vương kim hoàn Hồng Kông, kiếm 23 tỷ đồng/năm vẫn mê ăn đậu hũ thối lề đường - Hình 7

Nói thêm về Trịnh Ngọc Thông, sau khi đã phát triển chuỗi cửa hàng trang sức lớn nhất Hồng Kông, vào năm 1950, nắm bắt thời cơ, ông đã tiến vào lĩnh vực bất động sản. Đến năm 1972, tập đoàn New World của ông đã có mặt trên sàn chứng khoán và hiện tại vẫn dẫn đầu trong ngành bất động sản, khách sạn, cơ sở hạ tầng và dịch vụ và các cửa hàng bách hóa.

Không dừng lại ở đó, ông lại làm việc với vua sòng bạc Hà Hồng Sân để bắt đầu thâm nhập thị trường Macau, giành được hơn 9% cổ phần của Công ty Giải trí Ma Cao, đồng thời mua lại công ty điện nước của Ma Cao và trở thành 1 trong 3 người giàu nhất Hồng Kông lúc bấy giờ.

Cháu đích tôn đế vương kim hoàn Hồng Kông, kiếm 23 tỷ đồng/năm vẫn mê ăn đậu hũ thối lề đường - Hình 8

Sự ra đi của ông Trịnh Ngọc Thông là một tổn thất to lớn, nhiều cộng sự làm việc đã không khỏi đau buồn khi thừa nhận rằng: "Không có sự hướng dẫn và hỗ trợ của ông ấy là một điều thiệt thòi với chúng tôi".

Tại tang lễ của ông Trịnh Ngọc Thông, một cố vấn chính trị hàng đầu của quốc gia đã ca ngợi ông là nhà từ thiện vĩ đại, người đã đóng góp nhiều cho ngành giáo dục ở đặc khu này và thành lập trường Đại học Kinh doanh. Ngoài ra, ông còn là người đã đóng góp cho việc hiện đại hóa Trung Quốc và mở ra một thời đại kinh doanh trang sức thịnh vượng trong nhiều thập kỷ.

Cháu đích tôn đế vương kim hoàn Hồng Kông, kiếm 23 tỷ đồng/năm vẫn mê ăn đậu hũ thối lề đường - Hình 9

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không
mẹ chồng miduhằng du mụclouis phạmmộng khachâu bùiblackpinkchồng miduphạm như phươnglisarosétốt nghiệp thptthủy tiênquay lén