Chàng trai suy sụp sau cuộc hẹn ở khách sạn với người yêu, hối hận cũng đã muộn

Nguyễn Tuyết16:47 29/07/2024

 1  |  1 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Nhắn tin được một thời gian, chàng trai quyết định hẹn gặp bạn gái qua mạng của mình. Tận mắt chứng kiến người yêu ảo, anh mừng thầm vì cô thật sự xinh đẹp như ảnh nhưng cái kết lại chẳng tốt đẹp gì.

Với sự phát triển của các phương tiện thông tin đại chúng, việc làm quen và yêu đương của giới trẻ ngày nay trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn xưa. Tuy nhiên, phần lớn các mối quan hệ thường bắt đầu qua không gian ảo và thiếu thông tin rõ ràng để đảm bảo sự hiểu biết đầy đủ về đối phương nên nhiều câu chuyện khó nói thành lời đã xảy ra xoay quanh việc hẹn hò online.

Chàng trai suy sụp sau cuộc hẹn ở khách sạn với người yêu, hối hận cũng đã muộn - Hình 1

Ảnh minh họa

Chuyện tình của chàng trai đến từ Thái Lan cũng không ngoại lệ. Hy vọng đây sẽ là một bài học cảnh giác cho những ai đang có ý định tìm kiếm "nửa kia" qua các ứng dụng hẹn hò.

Theo tờ The Thaiger cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 11/7 vừa qua. N.ạn n.hân là một chàng trai 18 t.uổi tên là Ditdanai Takhamhor, quê ở tỉnh Roi Et nhưng đã đến tỉnh Udon Thani, thuộc vùng Isaan của Thái Lan để làm việc cùng chú mình tại một công trường xây dựng.

Chàng trai suy sụp sau cuộc hẹn ở khách sạn với người yêu, hối hận cũng đã muộn - Hình 2

Ảnh minh họa

Làm việc xa quê, vừa thiếu thốn tình cảm từ gia đình lại chẳng có nhiều bạn bè nên Ditdanai cảm thấy rất buồn chán. Chính vì lẽ đó mà anh đã sử dụng một ứng dụng hẹn hò, với hy vọng tìm được một người bạn tâm giao để trò chuyện trò.

Sau một thời gian, Ditdanai đã quen biết được một cô gái tên là Zia. Theo lời Zia, cô hiện là một y tá và làm việc tại bệnh viện ở tỉnh Khon Kaen. Cả hai nhắn tin qua lại được khoảng một tháng.

Chàng trai suy sụp sau cuộc hẹn ở khách sạn với người yêu, hối hận cũng đã muộn - Hình 3

Ảnh minh họa

Cảm thấy tâm đầu ý hợp nên quyết định hẹn gặp nhau tại một khách sạn ở Udon Thani vào ngày 11/7. Zia đã đặt ba phòng ở khách sạn này, nói rằng cô đến cùng mẹ và em trai của mình.

Đến điểm hẹn, Ditdanai đã đổ gục trước vẻ đẹp của Zia. Cô hoàn toàn giống như trong bức ảnh trên hồ sơ. Sau một lúc trò chuyện, Zia bất ngờ xin lỗi và cho biết cô phải đi có việc riêng với người thân nên bảo chàng trai đợi trong phòng khách sạn.

Chàng trai suy sụp sau cuộc hẹn ở khách sạn với người yêu, hối hận cũng đã muộn - Hình 4

Theo lời Ditdanai, sau đó không lâu anh ra ngoài để tận hưởng không khí ngoài trời nhưng lại mang nhầm chìa khóa, đó là chiếc của phòng em trai Zia. Bản thân cũng đã thông báo cho bạn gái qua mạng về sự cố và cô đã liên hệ với nhân viên khách sạn để mở phòng cho anh.

Tuy nhiên, mãi đến ngày hôm sau các nhân viên mới đến nên Zia đã bảo Ditdanai đợi ở phòng em trai của cô và sau đó anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Chàng trai suy sụp sau cuộc hẹn ở khách sạn với người yêu, hối hận cũng đã muộn - Hình 5

Ảnh minh họa

Đến sáng sớm hôm sau, vào lúc 4 giờ, Ditdanai đột ngột thức dậy và phát hiện bạn gái lẫn người thân của cô đều đã biến mất. Ngay cả chiếc dây chuyền vàng - món tài sản quý giá nhất của anh trị giá 125.000 baht (tương đương khoảng 88 triệu VNĐ) cũng đã "không cánh mà bay".

Dự cảm chẳng lành, Ditdanai liền liên lạc với Zia để hỏi về chiếc vòng cổ của mình và nhận được câu trả lời rằng hứa sẽ trả lại nhưng sau đó cũng "bặt vô âm tín". Anh đã tìm cách liên lạc với mẹ của bạn gái để xin lại tài sản, nhưng người phụ nữ thông báo rằng con gái bà đã bị thương nặng trong một vụ t.ai n.ạn xe hơi.

Chàng trai suy sụp sau cuộc hẹn ở khách sạn với người yêu, hối hận cũng đã muộn - Hình 6

Ảnh minh họa

Ditdanai đã kiên nhẫn chờ đợi sự hồi phục của Zia, dẫu vậy ngay cả khi cô đã bình phục thì gia đình vẫn không trả lại chiếc vòng cổ vàng cho anh. Không còn cách nào khác, chàng trai đã đến Đồn Cảnh sát Udon Thani để báo cáo vụ việc và yêu cầu công bằng.

Thực tế, câu chuyện của chàng trai nói trên chỉ là một trong nhiều tình huống liên quan đến việc hẹn hò qua mạng. Trong đó những người nhẹ dạ cả tin sẽ dễ dàng bị kẻ xấu lợi dụng để l.ừa đ.ảo t.iền bạc hoặc tài sản giá trị.

Chàng trai suy sụp sau cuộc hẹn ở khách sạn với người yêu, hối hận cũng đã muộn - Hình 7

Ảnh minh họa

Ở một số trường hợp khác, bọn chúng sẽ lừa n.ạn n.hân chuyển t.iền hoặc đ.ánh cắp thông tin cá nhân để "rút ruột" tài khoản ngân hàng. Chưa kể, kẻ xấu còn có thể hẹn gặp "con mồi" ngoài đời, dụ họ đến nơi không người để cướp tài sản.

Do đó, để đảm bảo an toàn, người dùng cần cảnh giác khi tham gia các ứng dụng hẹn hò online, lời mời kết bạn từ các đối tượng lạ trên mạng xã hội, không đi gặp các đối tượng khi chỉ có một mình hoặc đến những nơi vắng vẻ.

Chàng trai suy sụp sau cuộc hẹn ở khách sạn với người yêu, hối hận cũng đã muộn - Hình 8

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Bố U60 muốn tái hôn, vợ chồng con trai buông lời cay đắng

Tin tài trợ
Vợ mất hơn 3 năm, tôi mới quen bạn gái kém mình 5 t.uổi. Tôi dự định tái hôn nhưng vợ chồng con trai lại ra sức ngăn cản.

Thấy tin nhắn chồng rủ bồ đi nhà nghỉ, tôi uất ức chạy ra khỏi nhà, nào ngờ chạm mặt anh hàng xóm, còn có 1 đêm bất ngờ cùng anh

Tin tài trợ
Tôi lén xem điện thoại của chồng thì biết được anh đang trò chuyện với một người phụ nữ lạ trên mạng. Hóa ra anh lên ứng dụng hẹn hò, tìm bạn tình khi bản thân đã có gia đình!

Một nửa ưng ý của sao bóng đá từng phải lên ứng dụng hẹn hò tìm bạn gái: Người mẫu hơn 5 t.uổi, là chủ doanh nghiệp

Tin tài trợ
Hồi năm ngoái, sao trẻ Jude Bellingham từng lập tài khoản tại một ứng dụng hẹn hò để tìm kiếm bạn gái. Nhiều người bất ngờ với động thái này của Belling bởi họ cho rằng với tài năng và sự nổi tiếng đang có,

Bellingham bị 'hớp hồn'

Tin tài trợ
Jude Bellingham bắt đầu dùng ứng dụng hẹn hò với người nổi tiếng trong hè 2023. Kể từ đó, có vẻ như nữ ca sĩ R&B, Rmarni Eliss, đã lọt vào mắt xanh của t.iền vệ này.

Nam giới Hàn Quốc thích app hẹn hò nhưng nữ giới dành nhiều thời gian dùng hơn

Tin tài trợ
Trong đó, nhóm người ở độ t.uổi 20 dành nhiều thời gian nhất cho các ứng dụng hẹn hò. Với tổng cộng 2 giờ 49 phút, tiếp theo là nhóm 40 t.uổi với 2 giờ 23 phút và nhóm 30 t.uổi với 1 giờ 58 phút.

"Tôi 27 t.uổi, chưa từng có một mối tình vắt vai nhưng ổn thôi"

Tin tài trợ
Ở t.uổi 27 t.uổi, tôi chưa từng yêu ai và tôi đang bắt đầu nghĩ rằng, có thể mình sẽ không bao giờ có trải nghiệm đó , cô gái trẻ tâm sự.
chu ngọc quang vinhmái ấm hoa hồngmeovvchiến thần chốt đơnđi giữa trời rực rỡnhất dươnghằng du mụcthu hà ceridịch đườngtôn bằngbão yagivõ anh đứcbão số 3lông vũquang linh -