Vụ lật tàu trên Vịnh Hạ Long: Có 17 nạn nhân ở Hà Nội

Những ngày qua, vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 (QN-7105) trên Vịnh Hạ Long vào chiều 19/7, khiến 35 người ra đi và 4 người mất tích, khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, chua xót. Vụ việc chưa nguôi, thì nhiều fanpage đã lợi dụng AI để bịa chuyện.
Trên bờ, không khí tang thương bao trùm gia đình những người gặp nạn. Chuyến đi du lịch được nhiều người chuẩn bị từ lâu, nhưng đã trở thành chuyến đi không ngày trở về. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc, gửi lời chia buồn, động viên người thân của nạn nhân vượt qua mất mát quá lớn.
Giữa lúc thông tin chính thức về vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng cập nhật liên tục, đáng tiếc là trên mạng xã hội lại xuất hiện nhiều bài viết lợi dụng câu chuyện, nỗi đau của các nạn nhân trong vụ lật tàu để câu view , kiếm tương tác.
Đáng nói, một trang có tên M.C.O lợi dụng thảm kịch này để câu kéo tương tác. Bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), trang fanpage này tự tạo ra các hình ảnh minh họa và dựng lên những câu chuyện hư cấu, kịch tính với những nội dung, nhân vật khiến nhiều người lầm tưởng liên quan đến vụ chìm tàu.
Đáng chú ý, nội dung các bài viết thường được dàn dựng chi tiết, xen lẫn nhiều tình tiết bi thương, chia ly, sinh tử, khiến nhiều người lầm tưởng là câu chuyện có thật. Thủ thuật thường thấy là để câu kéo người đọc, bài viết thường kết thúc lửng, kèm dòng chữ in hoa cuối bài "ĐỌC TIẾP DƯỚI BÌNH LUẬN". Khi bấm vào, người dùng sẽ bị dẫn sang các trang web gắn nhiều quảng cáo, thu lợi cho chủ fanpage.
Mặc dù trong bài có chèn chú thích như "Đây là các tình tiết hư cấu" hay "Hình ảnh mang tính minh họa" , nhưng những dòng chữ này lại được ghi rất nhỏ, khó nhìn, dễ khiến người đọc khó quan sát.
Thực tế, bên dưới các bài viết này, không ít người dùng mạng xã hội đã không nhận ra đây chỉ là chuyện bịa và để lại nhiều bình luận bày tỏ tiếc thương, chia buồn với những nhân vật không có thật. Chỉ trong thời gian ngắn, những bài viết kiểu này đã mọc lên hàng loạt, thậm chí được các fanpage khác chia sẻ lại, góp phần lan truyền thông tin sai lệch, gây hoang mang dư luận và xát muối vào nỗi đau của gia đình các nạn nhân.
Tuy nhiên, cũng đã có nhiều ý kiến kịp thời chỉ ra chiêu trò câu view, lên án hành vi trục lợi trên nỗi đau của người khác, đồng thời nhắc nhở cộng đồng cần tỉnh táo, không chia sẻ, lan truyền những thông tin không kiểm chứng.
Không dừng lại ở đó, một số tài khoản và trang thông tin đã sử dụng những hình ảnh, video từ các vụ tai nạn cũ trong và ngoài nước, gắn mác "Tàu bị lật ở Hạ Long", "Khoảnh khắc kinh hoàng ở Quảng Ninh ", "Camera ghi lại cảnh tàu chìm"... để thu hút lượt xem, lượt theo dõi.
Theo luật sư Bùi Thị Ánh Tuyết (Đoàn Luật sư TP HCM), Nghị định 14/2022 sửa đổi, bổ sung Nghị định 15/2020 quy định rõ hành vi lợi dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin bịa đặt có thể bị xử phạt hành chính 10-20 triệu đồng. Ngoài phạt tiền, người có hành vi vi phạm còn phải gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn.
Đồng thời, người dàn dựng nội dung sai sự thật để "câu like" còn có thể bị xử lý hình sự theo điều 288 Bộ luật Hình sự với mức phạt tiền 30-200 triệu đồng hoặc phạt tù 6 tháng đến 3 năm. Trường hợp nghiêm trọng, mức phạt có thể lên đến 1 tỉ đồng và phạt tù từ 2-7 năm.
Trước đó, vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào chiều 19/7, con tàu du lịch Vịnh Xanh 58 (biển kiểm soát QN-7105) bị lật khi chở khách tham quan Vịnh Hạ Long. Thời điểm gặp nạn, trên tàu có tổng cộng 49 người, bao gồm cả thủy thủ đoàn.
Tính đến chiều 20/7, lực lượng chức năng đã cứu sống 10 người trong vụ lật tàu. Tổng số nạn nhân tử vong được tìm thấy là 35 người, trong đó 31 người đã xác định được danh tính, hiện còn 4 người mất tích.
Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm dưới sự điều phối của Sở Chỉ huy cứu nạn. Việc truy tìm các nạn nhân còn lại diễn ra trong điều kiện khó khăn, khi vùng biển đang chịu ảnh hưởng từ bão số 3.
Chồng mất tích khi du lịch Hạ Long, vợ vỡ oà lần ra manh mối từ một video Phạm Hồng Hạnh12:51:03 21/07/2025Tôi bắt đầu lo lắng nhiều hơn nhưng lại tự trấn an chắc chồng đang nhậu cùng bạn hay đang bận gì đó. Đến 17h, tôi tiếp tục gọi điện cho chồng hàng chục cuộc nhưng không được , chị Nhàn nhớ lại.
6 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Báo cáo