Bố Xuân Mai theo Thúy Nga quay content giả gái, phản pháo tin "bào" tiền con gái

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Ca sĩ Tuấn Cảnh – bố ruột bé Xuân Mai – xuất hiện trước cửa nhà Thúy Nga với bộ đồ bà ba và chiếc xe đạp cũ, ngỏ lời rủ đi chơi kiêm bán bánh chưng. Hình ảnh trái ngược hoàn toàn này lập tức gây xôn xao cộng đồng mạng.
Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc ca sĩ Tuấn Cảnh – bố ruột của "bé Xuân Mai" – xuất hiện tại nhà danh hài Thúy Nga đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Hình ảnh giản dị, thậm chí có phần "trái ngược kỳ vọng" của nam ca sĩ khiến chính chủ nhà cũng không khỏi sững sờ ngay từ giây phút đầu tiên.
Vừa mở cửa, Thúy Nga đã ngỡ ngàng khi thấy Tuấn Cảnh không đi xe hơi như thường lệ mà diện nguyên bộ đồ bà ba màu nâu đậm, mang đậm phong cách miền Tây sông nước, tay dắt theo một chiếc xe đạp cũ. Trước khung cảnh quá đỗi bất ngờ, nữ danh hài buột miệng thốt lên: "Trời ơi anh Tuấn Cảnh, sao hôm nay nhìn anh xuống dốc, thê thảm thế."
Trước phản ứng có phần hoang mang của Thúy Nga, Tuấn Cảnh thẳng thắn chia sẻ về tình cảnh hiện tại của mình. Nam ca sĩ nói: "Tôi mới bán xe rồi, tiền chia làm hai phần, một phần mua chiếc xe đạp này đi, một phần gói bánh chưng để bán." Nghe vậy, Thúy Nga tiếp tục hỏi dồn, không giấu được sự lo lắng: "Sao anh mới bán tiệm phở thôi mà lại xuống dốc không phanh thế? Tiền bán tiệm phở đâu?"
Giải thích rõ hơn, Tuấn Cảnh cho biết anh đã rơi vào cảnh thất nghiệp suốt nửa năm qua. "Tôi thất nghiệp nửa năm nay rồi, làm gì có tiền. Tôi phải mặc bộ đồ này nó mới hợp," nam ca sĩ nói, giọng nửa đùa nửa thật nhưng cũng phần nào cho thấy sự chật vật trong cuộc sống nơi xứ người.
Không chỉ đến chơi đơn thuần, phía sau chiếc xe đạp của Tuấn Cảnh còn chất đầy bánh chưng đã được gói sẵn. Anh cho biết mục đích của chuyến đi này là mang bánh ra chợ người Việt để bán. "Bánh chưng này tôi làm không phải để cho mà đem bán. Giờ tôi đem ra chợ người Việt để bán, cuối tuần người ta đi mua sắm đông lắm," Tuấn Cảnh chia sẻ.
Chưa dừng lại ở đó, nam ca sĩ còn rủ Thúy Nga cùng đồng hành cho đỡ... ngại. "Tôi qua rủ Thúy Nga đi bán bánh chưng cùng cho vui. Tôi bán bánh chưng một phần để trải nghiệm nữa. Tôi sẽ chở Thúy Nga trên chiếc xe đạp này. Tôi phải rủ Thúy Nga đi bán chung cho đỡ ngại chứ tôi đi bán bánh chưng một mình ngại lắm," anh nói thêm.
Trước lời rủ rê đầy chân thành, Thúy Nga không chỉ đồng ý mà còn "chơi lớn" khi vào nhà thay đồ. Nữ danh hài xuất hiện với bộ áo tứ thân truyền thống của miền Bắc, quấn khăn vấn và đội nón quai thao. Hình ảnh Thúy Nga trong trang phục dân gian giữa đường phố Mỹ khiến nhiều người đi đường không khỏi tò mò ngoái nhìn. Thậm chí, cô còn vừa đi vừa hát Quan họ, tạo nên khung cảnh vô cùng lạ lẫm nơi xứ cờ hoa.
Chứng kiến màn nhập vai đầy ngẫu hứng của Thúy Nga, Tuấn Cảnh cũng hào hứng hát theo. Nhiều khán giả không khỏi thắc mắc không hiểu nữ danh hài kiếm đâu ra bộ trang phục truyền thống đầy đủ như vậy giữa nước Mỹ. Trước khi lên đường, Thúy Nga còn không quên "chỉ đạo": "Em dặn này, lát ra chợ thì cứ ế là phải hát, hát thật to để người ta lại mua hàng cho."
Ban đầu, Thúy Nga tỏ ra lo lắng vì sợ Tuấn Cảnh không quen đạp xe, nhưng trái ngược với suy nghĩ đó, nam ca sĩ vừa leo lên xe là đạp rất chắc tay. Do quãng đường khá xa, cả hai phải vừa đạp vừa nghỉ, riêng Thúy Nga nhiều lần than mệt vì không quen ngồi xe đạp và đòi xuống đi bộ.
Vì sao "bé Xuân Mai" bất ngờ sang Mỹ năm 9 tuổi khi ở đỉnh cao sự nghiệp?
Bích Phương21:26:41 03/12/2025Gần đây, ca sĩ Tuấn Cảnh xuất hiện trên livestream, hé lộ về những ngày quản lý hoạt động nghệ thuật của bé Xuân Mai và những điều ít người biết đằng sau sự nổi tiếng của con gái.

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ



0 | 0 Thảo luận | Chia sẻ







1 | 1 Thảo luận | Chia sẻ









3 | 0 Thảo luận | Báo cáo