Cô gái mất xe SH 100 triệu, chủ quán đền 10 triệu vì “cho như ăn xin ngoài đường, không đòi hỏi”
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Vào ngày 28/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 tháng với Võ Nguyễn Quỳnh Trang (SN 1995, ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Bình Thạnh) về hành vi "Hành hạ người khác".
Tại cơ quan công an quận Bình Thạnh, Võ Nguyễn Quỳnh Trang đã thừa nhận bản thân có quan hệ tình cảm với ông Th. là cha của b.é g.ái N.T.V.A. (SN 2013). Hai người chung sống tại chung cư cao cấp phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM.
Quỳnh Trang khai nhận, trong quá trình sinh sống, bản thân đã nhiều lần đ.ánh đ.ập bé A. và đặt mua roi mây để dạy học cho bé A.. Do nhiều lần đ.ánh đ.ập bé nên roi mây bị gãy, Trang chuyển sang dùng gậy gỗ. Đến sáng ngày 22/12, bé A. học trực tuyến đến trưa cùng ngày thì Trang kiểm tra bài tập. Vào khoảng 14 giờ cùng ngày, Trang nấu phở cho bé ăn; bé A. đòi uống sữa thì Trang cho bé uống 3 hộp và nước ép trái cây.
Sau đó, Trang tiếp tục dạy bé A. học. Trong quá trình học, bé A. làm sai nên Trang có dùng gậy gỗ đ.ánh bé. 30 phút sau, bé A. nói mệt nên vào phòng nghỉ và nôn ói. Lúc này, Trang đi dọn dẹp nhà cửa và gọi cha bé A. là ông Th. về. Khi ông Th. về tới nhà phát hiện tình trạng của con gái nên đã ôm vào nhà tắm. Tại đây, ông Th. phát hiện trong mũi bé A. có nhiều dị vật là thức ăn nên dùng miệng hút ra. Thấy con ngày càng yếu nên ông Th. vội gọi cấp cứu và nhờ bảo vệ đưa con gái đi bệnh viện.
Qua khám nghiệm pháp y, công an xác định bé A. bị phù phổi cấp, trên người có nhiều vết bầm tím. Công an xác định Trang có dấu hiệu b.ạo h.ành nên đã khởi tố bắt khẩn cấp. Đến nay, qua điều tra, Công an đã xác định Trang có dấu hiệu phạm tội nên tiến hành khởi tố và bắt tạm giam. Công an cho biết, về phần người cha là ông Th. nếu xác định có dấu hiệu tội phạm thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
Đáng chú ý, ông Th. thừa nhận bản thân giao con gái cho Trang chăm sóc nuôi dưỡng, dạy học. Ông Th. cũng cho biết có nắm được việc Trang dùng roi mây, sau này là dùng cây đ.ánh cháu A. Trong quá trình sinh hoạt, biết A. có vết bầm tím và bảo rất sợ mẹ Trang, nhưng ông Th. có vẻ như đồng tình với các biện pháp như vậy của người tình nên không có những hành động quyết liệt để bảo vệ con hoặc cản trở Trang thực hiện biện pháp dạy con mình.
Trên MXH, hàng loạt những người nổi tiếng đã lên tiếng, phản ứng mạnh mẽ trước hành vi bạo lực t.rẻ e.m này. Đáng chú ý có phát ngôn của Hằng Túi - một trong những hot mom đình đám Hà thành. Cô nổi tiếng từ trước đến nay là người không ngại thể hiện quan điểm trên trang cá nhân, vậy nên chuyện này Hằng Túi cũng không đứng ngoài cuộc.
Cụ thể trên fanpage của mình, Hằng Túi đã đăng tải status thể hiện sự bức xúc dành cho bố và "dì ghẻ" của b.é g.ái A.. Hằng Túi kể: Tôi đã rất nhiều lần bị nhìn như một bà điên vì nhiều chuyện. Thấy người quên chân chống, thấy ông bố tay lái xe tay ôm con, thấy em bé ngồi sau ngủ gật, thấy em bé hàng xóm 3 t.uổi không ai trông đang đi trên sân thượng chưa có rào... Tôi cứ gào lên, mắng loạn lên như việc của mình, rồi nhận lại những ánh nhìn coi thường, thậm chí cười khẩy!
Đồng thời, Hằng Túi cũng chia sẻ vì tính "nhiều chuyện", thích đòi công bằng này mà nhiều lần cô bị hack Facebook, đe doạ đủ kiểu: Ai cũng bảo tôi là điên, hâm, hám fame... Ôi tôi mặc kệ, tôi chỉ biết ở thời điểm đó, nếu tôi im lặng, đôi khi có một sinh linh sẽ bất hạnh, oan ức... thế thôi. Khi họ nguy hiểm hay tuyệt vọng chỉ một câu nói cũng có thể thay đổi được sự việc thì sao? Ngoài ra, hot mom cũng kêu gọi mong mọi người có thể giúp cháu bé lấy lại được công bằng trước những hành vi b.ạo h.ành của "dì ghẻ".
Bên cạnh đó, Hari Won bức xúc tột độ, thẳng thắn trên trang cá nhân: "Nếu cảm thấy bản thân ích kỷ thì làm ơn đừng đẻ và giành nuôi con. Giành vì sự háo thắng, giành vì sĩ diện. Vậy mà làm cho con c.hết vì bị đ.ánh. 8 năm đó con bé hưởng được cuộc sống hay địa ngục".
Hoàng Vy - chị dâu Xoài Non cũng đã có những chia sẻ về vụ việc trên trang cá nhân. Nàng dâu hào môn cho biết mình đã cố gắng không đọc thông tin vì đau lòng nhưng chỉ liếc sơ tiêu đề cũng hiểu nội dung. Giống như nhiều người khác, Hoàng Vy không giấu nổi thái độ gay gắt với bố bé và "dì ghẻ", "nghĩ đến b.é g.ái chỉ muốn ứa nước mắt...".
"Sau chuyện này, bản thân mình tự nhủ sẽ không bao giờ bỏ qua hay xem nhẹ tiếng khóc của t.rẻ e.m nữa. Giá như người lớn xung quanh họ để tâm nhiều hơn, hành động nhiều hơn, quyết liệt hơn thì biết đâu đã tránh được chuyện đau lòng như thế này...", Hoàng Vy viết.
Công an quận Bình Thạnh cho biết thêm, không ít phụ huynh vẫn còn dạy dỗ con bằng roi. Hành vi này nếu nhẹ thì sẽ bị xử lý hành chính, nặng sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong quá trình sống chung, hàng xóm nếu phát hiện các vụ việc có dấu hiệu b.ạo h.ành t.rẻ e.m thì nên báo chính quyền địa phương để can thiệp kịp thời, tránh xảy ra vụ việc đáng tiếc.
Vụ b.é t.rai 12 t.uổi rơi từ tầng 22 chung cư: Nh.ả.y lầu do làm bài thi không tốt Như Ý14:36:24 17/12/2021Mới đây, dư luận xã hội xôn xao về vụ việc cháu bé rơi từ tầng cao chung cư ở Hà Nội. Theo báo cáo của cơ quan chức năng, nạn nhân là b.é t.rai sinh năm 2009 (12 t.uổi), sống tại tầng 22 tòa S4 chung cư Goldmark City, số 136 Hồ...
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Báo cáo