Mỹ nam đẹp đến mức bị cấm đóng phim suốt 5 năm

" The Conqueror " của đạo diễn Dick Powell từng được kỳ vọng trở thành bom tấn lịch sử, nhưng có lẽ điều khiến bộ phim nổi tiếng đến tận hôm nay lại không phải nội dung, mà là danh sách ê-kíp mắc bệnh hiểm nghèo kéo dài nhiều thập kỷ.
Ra mắt năm 1956, "The Conqueror" kể về mối tình nhiều sóng gió giữa Temujin (sau này là Thành Cát Tư Hãn ) và con gái của kẻ thù truyền kiếp. Địa điểm quay chính của phim nằm ở vùng St. George (Utah), một khu vực khô cằn, nằm ngay hướng gió thổi từ nơi Mỹ từng thử vũ khí hạt nhân chỉ hai năm trước đó. Khi bắt đầu quay năm 1955, đoàn có khoảng 220 người. Nhiều năm sau, gần 100 người trong số này được ghi nhận mắc ung thư.
Lời cảnh báo bị bỏ qua
Dù chưa có xác nhận tuyệt đối, nhiều nhà khoa học cho rằng phóng xạ tồn dư ở St. George có thể là nguyên nhân khiến số lượng ca bệnh tăng bất thường. Khu vực này từng hứng hàng chục vụ thử bom hạt nhân, riêng năm 1953 có tới 11 vụ thử khí quyển tạo ra các đám mây phóng xạ tràn sang vùng sa mạc Utah. Chỉ một năm sau, đoàn phim bắt đầu dựng cảnh.
Trái ngược với cảnh báo từ giới chuyên môn, phía quản lý thời điểm đó lại trấn an rằng khu vực "an toàn để làm phim". Tuy nhiên, các báo cáo trước đó từng ghi nhận mức phóng xạ cao hơn bình thường, thậm chí một số vùng quanh St. George vẫn bị nhiễm phóng xạ tới tận năm 2007.
Chuỗi bi kịch kéo dài nhiều thập kỷ
Những diễn viên và thành viên ê-kíp mắc bệnh trải dài trong nhiều năm sau khi phim đóng máy. Trong số 92 người qua đời, có cả dàn sao chính: John Wayne được chẩn đoán ung thư phổi, sau đó qua đời năm 1979 vì ung thư dạ dày. Susan Hayward mất năm 1975 ở tuổi 57 vì ung thư não. Đạo diễn Dick Powell phát hiện khối u ác tính năm 1962 và qua đời chưa đầy một năm sau đó. Pedro Armendariz – vốn mắc ung thư cổ qua đời năm 1963 sau thời gian điều trị kéo dài.
Nhiều người cho rằng khó có thể xem số lượng ca bệnh lớn như vậy là sự trùng hợp. Dù vậy, cũng có những ý kiến trái chiều. John Wayne từng tin rằng chính thói quen hút thuốc nặng của ông là nguyên nhân khiến cơ thể suy yếu, chứ không phải phóng xạ. Tuy nhiên, hai con trai của ông – Patrick và Michael đều phát hiện khối u lành tính sau khi đến thăm trường quay năm 1954, khiến nghi vấn càng khó bác bỏ.
Những chi tiết kỳ lạ càng khiến bộ phim thêm đáng sợ
Bên cạnh câu chuyện liên quan đến phóng xạ, "The Conqueror" còn gắn với nhiều sự cố khác. Đoàn phim từng trải qua một trận lũ lớn bất ngờ, gây thiệt hại đạo cụ. Thậm chí, nữ diễn viên chính Susan Hayward còn từng bị báo tiếp cận mình trong thời gian ghi hình.
Ngoài yếu tố hậu trường, bộ phim cũng bị xem là một trong những tác phẩm lịch sử tệ nhất, phần lớn do lựa chọn diễn viên không phù hợp. Nhân vật Thành Cát Tư Hãn – biểu tượng văn hóa Mông Cổ lại được giao cho một diễn viên da trắng, tạo nên tranh cãi lớn trong giới phê bình. Dù có doanh thu không quá thấp và dàn sao đình đám, bộ phim vẫn bị xếp vào top 50 tác phẩm tệ nhất mọi thời đại vào năm 1978.
Nỗ lực chuộc lỗi muộn màng
Nhà sản xuất Howard Hughes – người chịu trách nhiệm tài chính cho "The Conqueror" là một trong những người cảm thấy nặng lòng nhất. Khi biết về loạt ca bệnh, ông tin rằng địa điểm quay có vấn đề thật sự. Day dứt vì quyết định của mình, Hughes đã chi 12 triệu USD để mua lại toàn bộ bản sao của bộ phim với mong muốn hạn chế việc công chúng tiếp tục xem một tác phẩm gắn liền với quá nhiều mất mát.
Bộ phim có toàn bộ diễn viên chính và đạo diễn qua đời vì cùng 1 căn bệnh
Xử Nữ06:00:37 09/12/2025Trong 220 người tham gia sản xuất, có tới 92 người qua đời vì ung thư - trong đó có cả các diễn viên chính và đạo diễn Dick Powell.









1 | 0 Thảo luận | Báo cáo