Con gái Vũ Linh gửi tâm thư dọa kiện Phương Lê, đòi chị dâu phải xin lỗi

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Trong drama tranh chấp tài sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh, Hồng Loan ban đầu nhận được ủng hộ từ một số người từng thân thiết với ba mình. Tuy nhiên, gần đến ngày xét xử, cô bị quay lưng.
Trong đó, ồn ào nhất phải kể đến là sự rời đi của vợ chồng Linh Tý - Bích Trâm.
Mới đây, chị Ni và phía vợ chồng Bích Trâm tiếp tục lời qua tiếng lại vì số tiền 300 triệu.
Theo phía Bích Trâm, cô và chồng không mượn tiền chị Ni để mua nhà nên không thể nói cô vô ơn. Cô giải thích: "Lúc 9 giờ 46 phút ngày 14/6/2024, Trâm đi đặt cọc nhà ở Long An. Tuy nhiên, Trâm không nghĩ đến việc liên quan đến sinh trắc học nên tài khoản ngân hàng của Trâm có 333 triệu 705 nghìn đồng nhưng không thể chuyển khoản trực tiếp được. Trâm đã chụp màn hình tài khoản có số tiền 333 triệu 705 nghìn đồng gửi cho Ni xem, vì Ni sợ bị lừa gạt nên yêu cầu Trâm gọi để xác nhận.
Trâm sau đó nhờ Ni chuyển giúp số tiền 310 triệu đồng đến chủ nhà vì Trâm biết tài khoản của Ni là tài khoản doanh nhân. Sau khi hoàn tất giấy tờ, Trâm quay lại Sài Gòn, ghé ngân hàng ACB để chuyển khoản trả lại cho Ni số tiền 310 triệu đồng vào lúc 14 giờ 27 phút cùng ngày.
Nếu lúc đó Ni không đồng ý chuyển giúp, thì Trâm cũng buộc phải quay lại Sài Gòn để vào ngân hàng chuyển khoản cho chủ nhà. Trâm chỉ đang nói ra sự thật, hoàn toàn không có chuyện xin xỏ hay mượn tiền Ni một đồng nào để làm ăn hay mua nhà. Cảm ơn Ni đã công khai để mọi người thấy rõ giao dịch giữa hai chúng ta.
Còn về khoản 20 triệu đồng, đó là ngày hôm đó Trâm và Thảo "nổ" bị mời lên làm việc. Có bạn Tài 66 đi theo để hỗ trợ Trâm. Ni chủ động chuyển cho Trâm 20 triệu đồng và nói là để lo xử lý Thảo "nổ", vì giữa Ni và Thảo "nổ" có mâu thuẫn riêng. Tuy nhiên, Trâm không nhận khoản tiền này và đã hoàn trả lại cho Ni đầy đủ. Nếu cần, Trâm có thể sao kê để chứng minh ngày giờ rõ ràng."
Phía ngược lại, chị Ni buồn bã vì người em thân thiết phủi ơn: "Trâm! Chị không muốn lấy 30 triệu của em, nhưng chị thấy đủ rồi, chị chưa bao giờ kể là con số 300 triệu hay 310 triệu. Em tự khoe với mọi người, rồi em lại quên. YouTube lên chửi chị không sao, nhưng hình như mọi việc em đẩy đi quá đà rồi đó!
Em nói sao kỳ vậy Trâm? Chị chuyển khoản hỗ trợ cho em mà, Trâm? Chắc em lại quên nữa rồi hả, Trâm? Rồi chị Ngọc cũng hỗ trợ em, nhưng chị Ngọc cũng không nhận lại tiền từ em. Vậy vụ này là có lợi cho chị hay có lợi cho em?
Mà em lại đưa tin nhắn cho thằng Đăng để nó tung lên? Sao em không tự đăng luôn đi? Bà 6 kiện em, sao lúc người ta hỗ trợ em thì em không từ chối? Cả vụ Bà Thảo nữa, chị có chuyển tiền thì cũng là để hỗ trợ em mà, Trâm? Chứ đâu liên quan gì đến quyền lợi của chị?
Chị bảo vệ em đó, Trâm, để không ai ăn hiếp em, vì em nói Bà Thảo quen ai đó. Lúc đó, trong cương vị là chị của em, thì chị biết làm gì ngoài việc đứng ra bảo vệ?
Tiền bạc đi liền khúc ruột, giờ em hỏi chị, lúc đó chị đứng ra bảo vệ Bà Thảo hay Bà 6 sao, em? Kỳ vậy ta?".
Giữa căng thẳng của chị Ni, Hồng Phượng bất ngờ đăng tâm thư cảm ơn.
Theo đó, cháu gái Vũ Linh gửi lời cảm ơn đến những người vẫn luôn yêu thương và đồng hành cùng gia đình cô trong suốt thời gian qua. Cô mong mọi người giữ bình tĩnh, tránh để mọi chuyện đi quá xa và xin được chút bình yên để tiếp tục công việc và hành trình nghệ thuật một cách nghiêm túc.
Phượng cho rằng, dù tình cảm có từng đẹp đến đâu, khi hết duyên thì cũng không thể níu kéo. Suốt ba năm qua, cô chọn cách im lặng, không nhờ ai đứng ra thay mặt mình công kích người khác. Tuy nhiên, cô vẫn bị gán cho là thuộc "phe" nào đó, dù mâu thuẫn hiện tại bắt nguồn từ những hiềm khích riêng của người khác.
Cô nhấn mạnh sự biết ơn với tất cả—dù thương hay không còn thương—nhưng cũng cho biết sẽ buông bỏ những người cố tình làm tổn thương gia đình mình. Kết lại, Hồng Phượng mong mỗi người đều được sống hạnh phúc, và dù "drama" kết thúc, lòng cô vẫn còn sự trân trọng và biết ơn."
Sau khi Hồng Phượng đăng tâm thư, chị Ni liền ẩn ý cháu Vũ Linh đang hạ giọng với á hậu L.B.A vì người này nắm giữ ghi âm quan trọng, có thể khiến mẹ con Cô 6 không thể trở mình trong drama tranh nhà.
"Đọc tâm thư của con tráo trở, trơ trẽn mà mắc cười, nhớ trước đây nghe nó chửi thề không vấp, mặt đằng đằng sát khí mà giờ nghĩ tới chị L.B.A thôi nó hiền ngang," chị Ni ám chỉ.
Phương Lê phản pháo gắt, tố chị Ni trộm cắp quen tay, đối phương tung ghi âm 14s
JLO16:38:42 22/07/2025Cuộc tranh cãi giữa Phương Lê và phía chị Ni - Hồng Loan tiếp tục leo thang khi nữ doanh nhân liên tục đăng đàn chỉ trích, thách thức đối phương tung đoạn ghi âm được cho là ghi lại sự việc trong một đêm kinh hoàng .

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ


0 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

2 | 1 Thảo luận | Chia sẻ

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Báo cáo