Bích Trâm lại quậy Hồng Loan sau ồn ào đổi luật sư, hé lộ kết quả xét nghiệm ADN

5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Những ngày qua, câu chuyện NSƯT Diệu Hiền bị cộng đồng mạng chỉ trích vì ghé thăm và động viên nghệ sĩ Hồng Nhung, Hồng Phượng đã thu hút sự chú ý lớn.
Một người bạn thân của cố nghệ sĩ Vũ Linh sau đó còn ám chỉ rằng nữ nghệ sĩ "bị lẫn" do tuổi già.
Trước những lời bàn tán, phía NSƯT Diệu Hiền đã lên tiếng. Trong một đoạn clip ngắn, bà chia sẻ với giọng chậm rãi, nặng trĩu: "Tôi chưa lẫn đâu. Nếu lẫn, làm sao tôi còn viết bài ca, nhớ từng chuyện xưa? Tôi đi thăm Hồng Nhung và Hồng Phượng vì thương các em khó khăn, chứ tôi có mưu cầu gì đâu. Vậy mà người ta chửi bới, nói tôi thế này thế kia... Tôi uất."
Nghệ sĩ gạo cội cũng kể về hoàn cảnh hiện tại của hai đàn em trong nghề - những diễn viên cải lương đang phải chật vật mưu sinh, đi hát không nhiều, phải lo cơm áo từng ngày: "Cải lương khó hát, kiếm được một đêm diễn khó vô cùng. Hồng Nhung, Hồng Phượng phải đi mướn nhà, không đi hát thì lấy đâu ra tiền trả? Tôi nghĩ tới điều đó nên tới thăm."
Bà nhấn mạnh rõ ràng: "Tôi không đứng về phe ai. Tôi chỉ thương các em cực khổ mà tới thăm."
Dù đã khẳng định không đứng về phe nào, việc NSƯT Diệu Hiền nhận tiền và quà từ mẹ nuôi của Hồng Loan lại khiến bà tiếp tục bị cuốn vào "drama". Ai cũng biết, mẹ nuôi này từng tuyên bố từ mặt, cắt đứt mối quan hệ với Hồng Loan, thậm chí hai bên từng lời qua tiếng lại. Vì thế, việc bà gặp gỡ và trao tiền cho Diệu Hiền trong thời điểm nhạy cảm khiến câu chuyện càng thêm rắc rối.
Chưa dừng lại ở đó, sau mẹ nuôi Hồng Loan, vợ chồng diễn viên Bích Trâm cũng tới thăm NSƯT Diệu Hiền và gửi tặng 2 triệu đồng. Trong lúc trò chuyện, hai bên có những phát ngôn được cho là "đụng chạm" đến Hồng Loan, khiến nhiều khán giả tỏ ra bức xúc và thất vọng.
Trước sự việc này, má Tư Quốc Thanh - người bạn tri kỷ của cố nghệ sĩ Vũ Linh - đã lên tiếng với những lời đầy ẩn ý, được xem là "mỉa mai" hành động của NSƯT Diệu Hiền. Má Tư chia sẻ:
"Em không dám nói hỗn với chị. Nhưng giá trị của chị không phải 10 triệu, chị Hiền. Giá trị của chị là không ai mua được. Danh dự và tuổi nghề, tất cả những đàn em, đàn chị của chị trong giới đã đi hết rồi. Còn chị là cây đa cây đề. Tại sao chỉ 10 triệu mà mua được nhân cách của chị? Đánh mất quá rẻ tiền. Má chỉ biết nói vậy thôi chứ không nói nhiều. Má chỉ nói 1 lần duy nhất."
Má Tư tiếp tục nhắc lại những kỷ niệm cũ, cho rằng tình nghĩa giữa chị em trong nghề từng rất sâu đậm: "Biết bao nhiêu bệnh tật, má với cậu phải xuống Cà Mau lo. Cậu cũng mua miếng đất ở khu Suối Tiên tặng chị Hiền. Hồi đó miếng đó cũng 50 - 60 triệu, cả hai chục cây vàng. Cân đo đong đếm tình nghĩa mấy chục năm với cậu, bỏ má qua một bên đi, luôn cả chị bây giờ còn nợ ân tình và vật chất của má nè, mà má đâu có nhắc đâu."
Má Tư còn nhắn gửi thẳng: "Nếu chị Hiền nghe được cái live này, còn nhớ năm 1990, chị mặc bộ đồ đen, đội nón tai bèo, chị đến chợ An Đông gặp em, chị nhờ vả em - chị còn nhớ không? Nếu chị minh mẫn thì chị phải nhớ chuyện đó. Chị nói em nói sai, nói chị không minh mẫn thì giờ em nhắc xem chị còn nhớ không? Chị chỉ cần nói ra con số mấy. Tại vì chị là chị của em, nên em không dám hỗn. Nhưng em rất buồn vì giá trị của chị không phải là 10 triệu. Em buồn vì chị đi sai đường. Em nói thật, nếu chị minh mẫn, chị không làm chuyện đó đâu. Em thương và tiếc nuối cho chị."
NSƯT Diệu Hiền bức xúc vì em cháu Vũ Linh bị đuổi khỏi nhà, dạy dỗ Hồng Loan
Minh Lợi13:42:37 05/11/2025Nghệ sĩ Diệu Hiền dù đã ở tuổi 80, chân đã yếu, phải di chuyển bằng xe lăn nhưng vẫn minh mẫn. Bà tỏ ra vô cùng vui mừng, hồ hởi khi gặp lại các đàn em đồng nghiệp năm xưa.

5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ










2 | 0 Thảo luận | Báo cáo