Bích Trâm mặc đồ hồ quảng "khịa" Hồng Loan, bỏ tiền làm phim đá xéo đối phương

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Mâu thuẫn giữa Bích Trâm và Hồng Ni (người phát ngôn của Hồng Loan ) đang trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.
Sự việc bùng lên khi Bích Trâm đăng hình một hũ tro cốt kèm theo loạt chia sẻ được cho là nhắm vào phía Hồng Ni.
Động thái này lập tức gây phản ứng mạnh vì chạm vào câu chuyện gia đình và người đã khuất.
Trong bài đăng, Bích Trâm mở đầu bằng câu: "Không họ không hàng không người thân ruột thịt. Nhưng cô vẫn cầu xin cho con được Phật đón để tái sinh ở 1 kiếp người mới an yên hạnh phúc hơn nhe con".
Giọng văn ban đầu thể hiện sự thương cảm nhưng ngay sau đó cô đổi tông, thêm lớp công kích: "Hổ dữ còn không ăn thịt con. Nhưng mẹ của con thì là đại gia 8000 tỉ mắc đi tái sinh cho đàn ông khắp thế gian rùi...".
Ở một bài viết khác, Bích Trâm lấy sự thương xót mỉa mai đối phương: "Dưới nấm mồ sâu con luôn dõi theo mẹ. Đau xót 1 câu chuyện có thật".
Những câu này nhanh chóng lan truyền, khiến dư luận chỉ ra rằng Bích Trâm không chỉ nhắc tên người đã mất mà còn gán cho câu chuyện các yếu tố đạo đức, kết tội và mỉa mai. Hàng loạt bình luận bày tỏ phẫn nộ vì cho rằng việc dùng hình ảnh hũ tro cốt làm "đạo cụ" để tấn công người khác là hành động vượt giới hạn.
Ngay sau đó, Hồng Ni đăng tải một bài viết dài được nhiều người gọi là "tâm thư" đáp trả. Bài được đặt tựa "Luận hũ tro cốt", không nhắc tên ai nhưng nội dung được xem là hướng thẳng vào Bích Trâm. Mở đầu, chị Ni viết: "Có những người đã mất nhưng vẫn chưa được yên. Không phải vì linh hồn còn vướng trần gian. Mà vì người sống không chịu buông tha cho câu chuyện của họ".
Trong bài, Hồng Ni đi sâu vào yếu tố pháp lý thay vì cảm xúc. Cô cho rằng việc quay chụp và đăng tải hình ảnh tro cốt khi không có sự đồng ý hợp pháp là xâm phạm đời sống riêng tư. Chị dẫn Điều 38 Bộ luật Dân sự 2015 về quyền nhân thân, rồi viết: "Luật pháp Việt Nam không trao cho bất kỳ cá nhân nào quyền dùng "bi kịch" của người khác làm nội dung công khai. Theo Điều 38 Bộ luật Dân sự 2015, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và quyền nhân thân được bảo vệ tuyệt đối, kể cả khi người đó đã qua đời.
Một hũ tro cốt: Không phải tài sản công cộng, không phải chứng cứ pháp lý và càng không phải đạo cụ để kể câu chuyện đạo đức cho số đông. Khi quay chụp, đăng tải, dẫn dắt dư luận mà không có sự đồng ý hợp pháp của "thân nhân" thì đó là xâm phạm quyền riêng tư.
Luật không hỏi anh chị có thương người đã mất hay không. Luật chỉ hỏi một câu duy nhất: anh chị có quyền làm điều đó không?".
Không dừng lại ở pháp luật, Hồng Ni còn đề cập đến vấn đề đạo đức trong ứng xử: "Nếu cầu nguyện thật sự thì không cần ống kính camera. Lòng từ bi không cần khán giả thả like". Một đoạn khác được chia sẻ nhiều trên mạng: "Đừng nói về ánh sáng khi tay còn lục lọi tro cốt. Đừng dùng người đã mất để chứng minh mình đứng về chính nghĩa".
Chị Ni hé lộ có người khuyên cô rằng "nếu có dấu hiệu vi phạm liên quan chăm sóc hay đối xử trong gia đình thì đã có cơ quan chức năng xử lý, không phải mạng xã hội hay những người tự nhận là "thay trời hành đạo".
Tính đến thời điểm hiện tại, cả Bích Trâm và Hồng Ni đều chưa có động thái hòa giải. Mâu thuẫn được dự báo sẽ còn kéo dài.
Quách Tuấn Du bế bạn thân Hồng Ni xuống sân khấu gây tranh cãi, liền phản pháo
Keng17:01:33 23/01/2026Show diễn Tự tình Phương Nam vừa qua tiếp tục thu hút nhiều sự chú ý từ khán giả. Bên cạnh sự góp mặt của Hồng Ni, sự xuất hiện của Hồng Ni cũng nhanh chóng gây bàn luận.

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ










0 | 0 Thảo luận | Báo cáo