Bí ẩn rợn người hai phiến đá 'Lưỡng thạch trụ' khiến thợ xây Đền Hùng lăn ra ốm

An Nhiên23:14 25/11/2025

 2  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Việt Nam tự hào với hơn 4000 năm lịch sử. Trong dòng chảy thời gian đó, có hai vật chứng vật lý được coi là cột mốc đánh dấu một cuộc chuyển giao quyền lực vĩ đại - đó chính là Lưỡng thạch trụ.

Bí ẩn rợn người hai phiến đá Lưỡng thạch trụ khiến thợ xây đền hùng lăn ra ốm - Hình 1

Hai phiến đá giản dị này, hiện được đặt trang trọng ở hai đầu bàn thờ gian giữa Đền Hạ (Khu di tích Đền Hùng, Phú Thọ), không chỉ là di vật lịch sử mà còn ẩn chứa những câu chuyện tâm linh, huyền bí khiến cả thợ xây phải "lăn ra ốm".

Bí ẩn rợn người hai phiến đá Lưỡng thạch trụ khiến thợ xây đền hùng lăn ra ốm - Hình 2

Truyền Thuyết Ngàn Năm: Lời Thề Bất Hủ Nơi Đền Hạ

Hai phiến đá này thoạt nhìn không có gì đặc biệt: chỉ là hai tảng đá sạn kết tự nhiên, không hề được đục đẽo, bề mặt lồi, gần tròn, đường kính khoảng 60cm và cao khoảng 40cm. Kích thước có chút chênh lệch, nhưng không ai dám tỏ thái độ bất kính trước chúng.

Theo nhà nghiên cứu văn hóa Vũ Kim Biên, bí ẩn của "Lưỡng thạch trụ" nằm trong sự kiện lịch sử trọng đại: Vua Hùng thứ 18 (Duệ Vương) nhường ngôi cho Thục Phán.

Bí ẩn rợn người hai phiến đá Lưỡng thạch trụ khiến thợ xây đền hùng lăn ra ốm - Hình 3

Cụ thể, Ngọc phả lưu tại Đền Hùng ghi chép lại sự kiện sau khi Vua Hùng theo lời khuyên của Tản Viên trao lại giang sơn cho Thục Phán (An Dương Vương) và tặng kèm nỏ thần:

"Thục An Dương Vương được nước, cảm kích việc nhường ngôi của Duệ Vương công đức bằng trời đất. Bèn dóng xe về núi Nghĩa Lĩnh dựng giao đài để cho nước nhà thờ phụng. Dựng hai trụ đá ở giữa núi chỉ lên trời mà khấn rằng: nguyện có trời cao lồng lộng soi xét chẳng sai, nước Nam trường tồn lưu ở miếu vũ Hùng Vương . Ví bằng vua sau nối nghiệp trái ước nhạt thề thì sẽ bị giông bão búa rìu vùi dập làm cho cô độc".

Bí ẩn rợn người hai phiến đá Lưỡng thạch trụ khiến thợ xây đền hùng lăn ra ốm - Hình 4

Hai tảng đá này chính là vật chứng cho Lời thề giữ nước của Thục Phán và lời thề thủy chung thờ phụng công đức Vua Hùng, đánh dấu sự chuyển giao từ nhà Hùng sang nhà Thục (Âu Lạc) cách đây hàng ngàn năm.

Sự Thật "Rợn Người" Khiến Thợ Xây Phải Lùi Bước

Điều khiến "Lưỡng thạch trụ" trở nên đặc biệt linh thiêng không chỉ là lịch sử mà còn là những sự kiện bí ẩn xảy ra trong quá trình tu bổ Đền Hùng.

Nhà nghiên cứu Vũ Kim Biên kể lại, vào khoảng tháng 11/2011, khi Đền Hạ được quây bạt để xây dựng lại, ông có dịp trở lại đây. Hai tảng đá được công nhân đào và dịch chuyển tạm thời ra hè chùa. Đây là một hành động được cho là "liều lĩnh" đụng chạm đến vật thiêng.

Bí ẩn rợn người hai phiến đá Lưỡng thạch trụ khiến thợ xây đền hùng lăn ra ốm - Hình 5

Điều kinh ngạc là ngay sau khi dịch chuyển hai phiến đá, chủ thầu xây dựng xác nhận: anh em công nhân "thi nhau lăn ra ốm không rõ nguyên nhân", khiến tiến độ thi công bị đình trệ. Mọi chuyện chỉ chấm dứt và công việc xây dựng mới "xuôi chèo mát mái" sau khi hai phiến đá được đặt trả lại đúng vị trí cũ như trước. Câu chuyện này càng củng cố niềm tin tâm linh sâu sắc của người dân đối với đôi báu vật lịch sử này.

Giải Mã Chức Năng Của Cột Đá Thiêng

Suốt nhiều năm, ông Vũ Kim Biên trăn trở về chức năng thực sự của "Lưỡng thạch trụ". Ban đầu, ông hình dung chúng là hai cột đá dài dựng đứng. Tuy nhiên, sau nhiều lần tận mắt chiêm ngưỡng và liên hệ với phong tục cổ, ông đã có một nhận định mang tính đột phá.

Liên hệ với câu thành ngữ "chắc như đinh đóng cột" (phong tục thề bồi trước Cách mạng tháng 8, khi hai bên giao ước sẽ dùng dao chém vào đá để khẳng định lời thề), nhà sử học đã ngộ ra: Hai tảng đá này được đặt ở bãi bằng giữa núi (Lưỡng thạch trụ ư sơn trung) để tiến hành hội thề.

Bí ẩn rợn người hai phiến đá Lưỡng thạch trụ khiến thợ xây đền hùng lăn ra ốm - Hình 6

Dự đoán, tại buổi lễ chuyển giao, sau khi Vua Hùng nhờ Tản Viên tuyên chiếu nhường ngôi và Thục Phán phát lời thề giữ nước, Thục Phán dùng gươm chém vào một tảng đá, còn Tản Viên chém vào tảng đá còn lại để thần linh chứng giám. Hai tảng đá này chính là nơi ghi dấu "sự cam kết bằng sắt đá" của buổi lễ giao ước lịch sử.

Trải qua hàng ngàn năm, hai tảng đá bị đất vùi lấp, chỉ còn nổi lên như hai cái thúng úp. Việc nhà Lê xây Đền Hạ trùm lên và giữ nguyên vị trí hai trụ đá này có lẽ là nhằm bảo vệ đôi báu vật lịch sử cho con cháu muôn đời. Đến ngày nay, du khách và người dân khi đến Đền Hùng vẫn thành tâm dâng lễ và sờ tay lên "Lưỡng thạch trụ" để cầu vận may, sức khỏe, giữ cho sức sống và sự linh thiêng của cột mốc lịch sử ngàn năm này luôn vẹn nguyên.

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Xuân Son 'quằn quại' trên giường bệnh, Duy Mạnh, Thành Chung 'đáp trả' xót?

Xuân Son 'quằn quại' trên giường bệnh, Duy Mạnh, Thành Chung 'đáp trả' xót?
Hoàng Anh07:12:18 10/01/2025
Sau ca phẫu thuật thành công, Nguyễn Xuân Son bước vào giai đoạn vật lý trị liệu và phục hồi chức năng với sự hỗ trợ tối ưu từ các bác sĩ, chuyên gia. Chương trình tập luyện, dinh dưỡng được tính toán cho Xuân Son để đảm bảo quá trình liền xương...

 2  |  0 Thảo luận  |  

Bí ẩn về vị Vua Hùng thứ 19 của Việt Nam, là ai mà chưa từng được nhắc đến?

Bí ẩn về vị Vua Hùng thứ 19 của Việt Nam, là ai mà chưa từng được nhắc đến?
Kim Lâm11:39:45 30/04/2024
Từ trước đến nay, nhiều người dân Việt Nam thường nghe tên 18 vị Vua Hùng. Thế nhưng, nhiều người không biết đến sự tồn tại của Vua Hùng thứ 19. Vậy người thứ 19 là ai mà ít khi được nghe nhắc đến.

 3  |  1 Thảo luận  |  

Choáng ngợp với "lâu đài" trắng 200 tỷ đồng của nữ đại gia Phú Thọ

Choáng ngợp với "lâu đài" trắng 200 tỷ đồng của nữ đại gia Phú Thọ
Hoàng Yên15:25:28 15/06/2022
Chủ nhân của tòa lâu đài này là nữ đại gia Tô Thị Thịnh, giám đốc Trung tâm tâm Dạy nghề và Đào tạo lái xe Hùng Vương. Để xây dựng tòa lâu đài này, nữ chủ nhân đã chi khoảng hơn 200 tỷ đồng để mua nguyên vật liệu và trả công thợ

Chồng có bồ nhí, vợ giận đem con đi cho, 9 năm sau gặp lại và bước ngoặt buồn không tưởng

Chồng có bồ nhí, vợ giận đem con đi cho, 9 năm sau gặp lại và bước ngoặt buồn không tưởng
Lam Giang09:11:34 26/03/2022
Ôm đứa trẻ mới sinh trên tay, không có tiền, không nơi nương tựa, chị Phượng đã quyết định đem cho để mong con có cuộc đời tốt đẹp hơn