B.é t.rai sơ sinh bị bỏ rơi giữa tiết trời lạnh giá hôm mùng 1 Tết ở Thanh Hoá và cái kết ấm lòng
Hiện tại, b.é t.rai đang được các bác sĩ tận tình chăm sóc.
Chiều tối ngày 2/1/2022 (tức mùng 2 Tết), mạng xã hội lan truyền thông tin cùng hình ảnh một b.é t.rai sơ sinh bị bỏ rơi trong tình trạng không mảnh vải che thân, được bọc trong túi nilon màu đen ở phố Yên Biên, Quảng Thắng, TP Thanh Hoá. Theo tìm hiểu thì người đầu tiên đăng tải bài viết là anh Nguyễn Duy Định.
Cháu bé được bỏ trong túi nilon màu đen, không mảnh vải che thân ngày mùng 1 Tết
Liên hệ vào số máy của anh Định, chúng tôi gặp chị Vũ Thị Tuyến - vợ của anh Định. Chị Tuyến xác nhận thông tin việc chồng mình phát hiện b.é t.rai sơ sinh bị bỏ rơi hôm mùng 1 Tết, đồng thời cho biết b.é t.rai đang được theo dõi sức khoẻ tại bệnh viện Phụ Sản Thanh Hoá.
"Tối đó cả nhà mình đi chúc Tết hàng xóm thì nghe thấy tiếng khóc trẻ con phát ra ở bụi chuối. Mình tìm theo tiếng khóc thì phát hiện một túi nilon đen để trong bụi chuối. Mình mở ra xem thì phát hiện một bé sơ sinh không một mảnh vải che thân trong thời tiết rét đậm, sau đó vội vàng gọi một thanh niên trong đoàn lại cởi áo khoác để ôm lấy con" - chị Tuyến kể lại theo lời của chồng.
Cháu bé hiện đang được theo dõi sức khoẻ tại bệnh viện Phụ Sản Thanh Hoá
Theo chia sẻ của chị Tuyến thì tối mùng 1 Tết, thời điểm phát hiện cháu bé thì thời tiết bên ngoài khoảng 11 đến 13 độ C. Chị Tuyến cho biết thêm, lúc đưa cháu bé vào bệnh viện, các bác sĩ phải tiêm kháng sinh phòng uốn ván do vết cắt rốn của bé không đảm bảo vệ sinh.
Đến tối mùng 2/1 (tức mùng 2 Tết), cháu bé vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện. "Tạm thời sức khoẻ của cháu ổn, nhưng cháu ăn được ít lắm. Nghĩ đến việc cháu một mình trong bệnh viện mà vợ chồng tôi xót xa" - chị Tuyến chia sẻ.
Hiện tại, gia đình chị Tuyến đã báo công an địa phương, đồng thời lan toả thông tin trên tài khoản cá nhân với hy vọng người thân của cháu bé suy nghĩ lại và đến nhận lại cháu.
"Trước mắt, trong trường hợp không ai đến nhận, gia đình tôi sẽ nuôi cháu. Hiện cháu được đặt tạm tên Nguyễn Duy Nghĩa. Cũng xem như cháu có duyên với gia đình tôi" - chị Tuyến nói thêm.
Trước đó, trong thời tiết lạnh giá của ngày 28 tết, một b.é g.ái sơ sinh đã bị bỏ rơi ven đường quốc lộ 17B thuộc địa phận xã Kim Anh, H.Kim Thành, TP Hải Dương.
B.é g.ái sơ sinh bị bỏ lại ven đường quốc lộ
Cụ thể, sáng 31.1, Công an xã Kim Anh, H.Kim Thành, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị này đã tạm thời bàn giao một b.é g.ái sơ sinh cho chị N.T.L (ở xã Kim Anh) chăm sóc.
Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 30.1, tức 28 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chị N.T.L đến trụ sở Công an xã Kim Anh trình báo về việc phát hiện b.é g.ái sơ sinh khoảng 7 - 10 ngày t.uổi, nặng tầm 3,5 kg ở ven đường quốc lộ 17B, đoạn qua xã Kim Anh, H.Kim Thành, tỉnh Hải Dương.
Theo chị N.T.L, b.é g.ái được đặt trong một chiếc giỏ màu xanh kèm theo một số đồ sơ sinh. Thời điểm chị N.T.L phát hiện b.é g.ái, thời tiết rất lạnh giá.
Sau khi trình báo cơ quan công an, b.é g.ái đã được các bác sĩ tại Trạm y tế xã Kim Anh thăm khám. Hiện tại, b.é g.ái sơ sinh có sức khỏe bình thường và đang được chị N.T.L chăm sóc.
Theo Công an xã Kim Anh, sau khi biết tin b.é g.ái bị bỏ rơi, rất nhiều người đã liên hệ để nhận nuôi dưỡng cháu. Chị N.T.L, người đã phát hiện ra b.é g.ái, cũng xin nhận cháu làm con nuôi.
Rất nhiều người đã liên hệ để nhận nuôi dưỡng b.é g.ái bị bỏ rơi tuy nhiên cơ quan chức năng vẫn phát đi thông báo tìm người thân cho b.é g.ái theo quy định.
Tuy nhiên, cơ quan chức năng xã Kim Anh vẫn phát đi thông báo tìm người thân cho b.é g.ái theo quy định. Nếu sau 7 ngày, không có người thân của b.é g.ái đến nhận thì cơ quan chức năng sẽ làm thủ tục để b.é g.ái được nhận làm con nuôi.
Lời chúc Tết bố mẹ, bố mẹ người yêu hay và ý nghĩa Tin tài trợNăm mới Nhâm Dần 2022 đã đến gần rồi, bạn vẫn đang còn băn khoăn khi chưa biết nên có những lời chúc Tết bố mẹ thế nào cho hay và ý nghĩa nhất
2 | 0 Thảo luận | Báo cáo