B.é t.rai Quảng Ngãi 3 t.uổi qua đời nghi bị hóc hạt: Gia đình làm lớn chuyện, bệnh viện lên tiếng

Tin14:17 28/01/2023

 1  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Theo tờ Thanh niên đưa tin, tối 27/1, anh Trần Văn Chi (33 t.uổi, trú thôn 3, xã Nghĩa Dũng, Thành phố Quảng Ngãi) cho biết, vào khoảng 20 giờ ngày 26/1, cháu T.Đ.L (3 t.uổi, con trai anh Chi) chơi đùa cùng với 4 cháu bé khác, một số cháu bé lấy hạt bí ra ngồi ăn.

Bé trai Quảng Ngãi 3 t.uổi qua đời nghi bị hóc hạt: Gia đình làm lớn chuyện, bệnh viện lên tiếng - Hình 1

Cháu L. sau đó ho sặc, khó thở nên các cháu trong nhóm đã báo với anh và nói rằng cháu L. đã ăn hạt bí và bị mắc nghẹn.

Cháu L. đã khó thở, nôn ọe, vợ chồng anh chở cháu lên Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi để cấp cứu.

Nguồn tin trên dẫn lời anh Chi kể, khi vào viện cấp cứu, gia đình đã chủ động báo với các y bác sĩ là cháu L. bị hóc hạt bí. Sau đó, một bác sĩ trẻ đến dùng dụng cụ y tế kiểm tra cuống họng cháu và nói với gia đình là không có gì.

Khi các y bác sĩ ở Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi thay nhau khám nhưng không tìm ra bệnh cho cháu L., anh Chi đề nghị đưa con chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng để khám, điều trị, nhưng bác sĩ tiếp tục nói với gia đình không có vấn đề gì.

Sau đó, một bác sĩ chuyên hô hấp đến khám, gia đình được người này nói với gia đình anh là cháu L. bị hô hấp, hen suyễn chứ không phải hóc dị vật.

Bé trai Quảng Ngãi 3 t.uổi qua đời nghi bị hóc hạt: Gia đình làm lớn chuyện, bệnh viện lên tiếng - Hình 2

Bác sĩ sau đó chuyển cháu L. lên tầng 5 để điều trị. Tại đây, các y bác sĩ đã phát thuốc và hướng dẫn cho gia đình cho cháu thở khí dung. Khi thở khí dung, sức khỏe cháu L. ổn hơn.

Nằm được khoảng 15 phút, cháu L. tiếp tục nôn ói dính khắp người, nên vợ anh Chi ra nhà vệ sinh của bệnh viện để lấy nước rửa cho con, nhưng lúc này nhà vệ sinh không có nước nóng.

Đêm khuya trời lạnh, vợ chồng anh sợ con bị cảm. Lúc này, y tá bảo anh xuống làm thủ tục nhập viện, do không có thẻ bảo hiểm y tế nên anh không thể làm thủ tục được.

Bé trai Quảng Ngãi 3 t.uổi qua đời nghi bị hóc hạt: Gia đình làm lớn chuyện, bệnh viện lên tiếng - Hình 3

Trong lúc con anh cần nước nóng để rửa người, thay đồ cộng với việc bệnh viện cần thẻ bảo hiểm y tế để làm thủ tục nhập viện, vào lúc khoảng hơn 12h cùng ngày, hai vợ chồng anh quyết định đưa con về nhà để rửa và thay đồ cho cháu, đồng thời tìm kiếm thẻ bảo hiểm y tế.

Khoảng gần 4 giờ sáng ngày 27/1, hai vợ chồng anh Chi thuê taxi đưa cháu L. lên lại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi. Khi vừa vào cổng bệnh viện, cháu L. bị nấc nghẹn và được đưa thẳng vào Phòng cấp cứu.

Bé trai Quảng Ngãi 3 t.uổi qua đời nghi bị hóc hạt: Gia đình làm lớn chuyện, bệnh viện lên tiếng - Hình 4

"Sau đó con tôi được chuyển gấp lên Phòng hồi sức tích cực, lúc này các y bác sĩ tiến hành hút đờm, lấy oxy cho thở. Nhưng khoảng 20 phút sau, bác sĩ báo con tôi mất rồi.

Tôi thấy các y bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi lúc đầu khám bệnh cho con tôi rất tắc trách nên con tôi mới bị như thế này, giờ con tôi không còn nữa tôi muốn một lời xin lỗi của các y bác sĩ với gia đình tôi", Thanh niên dẫn lời anh Chi.

Theo VNExpress, bác sĩ Nguyễn Đình Tuyến, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi, cho biết chiều 27/1, bệnh viện đã thành lập Hội đồng chuyên môn phân tích quá trình tiếp đón, điều trị, chăm sóc đối với bệnh nhi ba t.uổi vừa qua đời.

Theo đó, ngay khi tiếp nhận bệnh nhi, các y bác sĩ trong kíp trực đã khai thác đầy đủ t.iền sử bệnh, chỉ định chụp phim X-Quang phổi và cột sống cổ ngực, xét nghiệm, soi tai mũi họng.

Cháu bé được chẩn đoán bị viêm thanh khí phế quản cấp, cần chẩn đoán phân biệt dị vật đường thở.

Bé trai Quảng Ngãi 3 t.uổi qua đời nghi bị hóc hạt: Gia đình làm lớn chuyện, bệnh viện lên tiếng - Hình 5

Sau khi b.é t.rai được đưa vào khoa Nhi hô hấp, bác sĩ trực đã chỉ định cho thở khí dung, điều trị bằng thuốc kháng sinh, kháng viêm. Sau đó, bé tỉnh táo, môi hồng, đỡ khò khè. Điều dưỡng chăm sóc, theo dõi và hướng dẫn người nhà ủ ấm tích cực cho bé.

Trước việc bác sĩ bị người nhà tố cáo "tắc trách", Hội đồng chuyên môn nói vào lúc hơn 23h mùng 5 Tết, điều dưỡng khoa Nhi hô hấp đến chăm sóc nhưng không có bệnh nhi tại buồng bệnh, "người nhà đã tự ý đưa ra khỏi viện".

Theo hội đồng chuyên môn, đến 4h sáng 27/1, khi bệnh nhi được đưa trở lại bệnh viện thì mạch cổ không bắt được, toàn thân tím tái, lồng ngực không di động, đồng tử giãn, bụng chướng, ngưng thở, ngưng tim ngoại viện không rõ nguyên nhân.

Bé trai Quảng Ngãi 3 t.uổi qua đời nghi bị hóc hạt: Gia đình làm lớn chuyện, bệnh viện lên tiếng - Hình 6

Lúc này, kíp trực đã đưa bé vào khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để cấp cứu, hồi sức tích cực nhưng trẻ không qua khỏi.

Hội đồng chuyên môn kết luận, bệnh nhi được kíp trực tiếp đón, thăm khám, chẩn đoán, chỉ định làm các xét nghiệm cận lâm sàng đầy đủ, kịp thời, đúng quy trình kỹ thuật chuyên môn.

Các nhân viên y tế của ca trực phối hợp xử trí, hồi sức tích cực cho bệnh nhi nhưng đáng tiếc là người nhà đã tự ý đưa bệnh nhi rời viện nên không theo dõi, can thiệp, cấp cứu kịp thời.

"Không có chuyện bệnh viện yêu cầu người nhà phải trình thẻ bảo hiểm của cháu thì mới điều trị như một số thông tin trên mạng xã hội đang lan truyền.

Bé trai Quảng Ngãi 3 t.uổi qua đời nghi bị hóc hạt: Gia đình làm lớn chuyện, bệnh viện lên tiếng - Hình 7

Với những ca bệnh cấp cứu, bệnh viện luôn ưu tiên xử trí theo đúng quy trình chuyên môn để đảm bảo an toàn tính mạng người bệnh. Các thủ tục hành chính sẽ được thực hiện sau", nguồn tin dẫn lời bác sĩ Nguyễn Đình Tuyến khẳng định.

Cũng theo nguồn tin trên, sau sự việc, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt, thu thập hồ sơ bệnh án, điều tra ban đầu nhưng người nhà từ chối khám nghiệm và đưa về để lo hậu sự.

Bé trai Quảng Ngãi 3 t.uổi qua đời nghi bị hóc hạt: Gia đình làm lớn chuyện, bệnh viện lên tiếng - Hình 8

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Về ra mắt nhà người yêu, vừa đến em chồng tương lai kéo tôi vào phòng làm điều bất ngờ

Tin tài trợ
Tôi và anh quen nhau khi cả hai cùng làm chung một dự án của công ty. Người xưa vẫn bảo trái dấu thì hút nhau. Với chúng tôi đúng thật là như vậy khi từ hai người hay cà khịa, có nhiều điều khắc khẩu trong công việc dần hiểu nhau hơn. Ngày càng trở nên gắn bó với...

Gia đình trong mắt người trẻ

Tin tài trợ
Có quan niệm cởi mở, hiện đại hơn nhưng với đa số người trẻ, gia đình vẫn là điểm tựa để họ vượt qua những khó khăn và phát triển mỗi ngày

Giữa đêm trở dạ, tôi không ngờ ân nhân cứu mình là người đã nửa năm không nhìn mặt

Tin tài trợ
Gia đình tôi chuyển về khu phố này được nửa năm rồi. Khi mới chuyển đến, chúng tôi và nhà hàng xóm có chút mâu thuẫn. Chuyện là những ngày đầu, tôi thường cảm thấy bị làm phiền bởi tiếng ồn nhà hàng xóm. Đêm nào cũng vậy, 10 giờ đêm nhưng nhà họ vẫn hát karaoke ầm ĩ. Sau...

Cú sốc trước thềm kết hôn của cô nàng 32 t.uổi và bài học phụ nữ đừng bao giờ làm mất giá trị bản thân

Tin tài trợ
Mai nhớ về 1 vài người đàn ông trước kia cô được bạn bè giới thiệu, mai mối, bằng 1 cách này hay cách khác họ luôn dùng t.uổi tác của cô như 1 sự mặc cả

Vô tình nghe được câu nói của mẹ bạn trai, tôi tự hứa sẽ trân trọng anh hơn

Tin tài trợ
Tôi từng có một gia đình hạnh phúc nhưng khi con đầu lòng tròn 2 t.uổi thì chồng tôi mất trong một lần lên cơn đau tim. Tôi định ở vậy cả đời để nuôi con khôn lớn, cho tới khi gặp Việt thì suy nghĩ thay đổi hẳn

Tôi rơi nước mắt khi xem camera cảnh chị giúp việc đã cứu mạng mình

Tin tài trợ
Đầu năm nay, mẹ tôi giới thiệu chị Ngọc làm giúp việc cho nhà tôi. Lần đầu gặp mặt, tôi đã rất thương chị ấy. Chị Ngọc bị dị tật một bên tay. Chị cũng không lanh lợi như người thường. Bù lại, chị ấy rất hiền, chăm chỉ và thật thà

"Chồng cũ muốn đưa bạn gái mới đi nghỉ cùng đại gia đình trong đó có tôi"

Tin tài trợ
Chúng tôi ly hôn đã được vài tháng, hai người không còn chung sống với nhau nhưng về cơ bản đây là cuộc ly hôn văn minh và hòa bình, vì cả hai chúng tôi đều đồng thuận

Phát ngán với người vợ hễ mở lời là chê bai chồng còn suốt ngày mang chồng ra so sánh với "chồng nhà người ta"

Tin tài trợ
Cưới nhau gần 10 năm, chưa bao giờ tôi cảm thấy áp lực, chán nản về vợ như bây giờ. Hồi mới yêu nhau, cô ấy luôn khen ngợi tôi hết lời nào là đẹp trai, có chí khí, tài năng... Nhưng lúc lấy nhau rồi, vợ tôi luôn không coi trọng tôi. Tôi làm gì cũng không vừa lòng

Chở mẹ chồng tương lai đi chợ, khi về bà dúi vào tay tôi 10 triệu

Tin tài trợ
Dù làm việc ở công ty nước ngoài nhưng tôi chuộng cách ăn mặc giản dị, chân chất. Vốn xuất thân từ một gia đình nông thôn nghèo khổ, kiếm được bao nhiêu t.iền, tôi gửi về cho bố mẹ phần nhiều

Sau buổi họp lớp, tôi lại bận tâm về mối tình đơn phương trong quá khứ

Tin tài trợ
Thời học cấp 3 tôi có một người bạn trai thân thiết. Mặc dù tôi là lớp trưởng, thường xuyên tham gia giao lưu các hoạt động tập thể nên quen biết nhiều hot boy khóa trước, nhưng tôi chỉ thân duy nhất với cậu bạn cùng lớp ấy

Bị bạn bè c.hửi sấp mặt là ngu khi chồng mỗi tháng đưa 50 triệu t.iền chợ, vợ vẫn muốn ly hôn

Tin tài trợ
Trong mắt bạn bè, Mai Thanh có cuộc sống viên mãn nhất với chồng thành đạt và hai đứa con kháu khỉnh. Xét về mặt vật chất, Mai Thanh không thiếu bất cứ thứ gì
phanh nèhùng diduhằng du mụctiktoker phương anhmiss supranational 2024lydie vũ# babymonsterminh đạthoa hậu siêu quốc giamiduchưa biết