Em bé "mũ nồi xanh" đốn tim đoàn diễu binh A80

Bé trai được cứu từ dưới sông Hàn trong đêm khiến dư luận xôn xao. Nhiều luồng ý kiến cho rằng cậu bé bị trôi từ nơi khác đến. Tuy nhiên mới đây, mẹ ruột của bé trai đã lên tiếng đính chính sự thật.
Sáng ngày 30/10, chị T.H.T – mẹ của bé trai được người dân cứu sống khi đang trôi giữa dòng nước trên sông Hàn (TP. Đà Nẵng) – cho biết con trai chị đã được đưa về nhà và sức khỏe hiện ổn định.
"Cháu đã được các bác sĩ kiểm tra, may mắn không bị tổn thương nào nghiêm trọng. Gia đình tôi vô cùng biết ơn những người đã liều mình cứu con giữa đêm tối", chị xúc động nói.
Trước đó, khoảng 21h30 tối 29/10, trong lúc nước sông Hàn dâng cao gần sát mép vỉa hè do mưa lớn, một thanh niên đang phát trực tiếp tại khu vực phố đi bộ Bạch Đằng phát hiện một vật thể lạ đang trôi lẫn trong đám rác. Khi nhìn kỹ, nam thanh niên bàng hoàng nhận ra đó là một bé trai đang chới với giữa dòng nước cách bờ chừng 3m. Nghe tiếng hô hoán "có đứa nhỏ trôi", nhiều người dân lập tức chạy đến ứng cứu.
Anh Trần Trọng Huấn là một trong những người trực tiếp cứu bé, kể lại giây phút gay cấn: "Tôi và một thanh niên khác trèo qua lan can, bám vào mép sắt, cố nhoài người ra nắm lấy tay cháu bé đang cố giơ lên. Nước chảy xiết, chỉ cần chậm vài giây là cháu có thể bị cuốn đi. Rất may có thêm một người nữa hỗ trợ, cả ba chúng tôi kéo được bé lên bờ. Tất cả chỉ diễn ra trong khoảng 45 giây, nhưng với chúng tôi dài như cả tiếng đồng hồ".
Khi được đưa lên bờ, bé trai trong tình trạng hoảng loạn, ho liên tục và khó thở nhẹ. Người dân nhanh chóng tiến hành sơ cứu và đăng tải thông tin tìm người thân lên mạng xã hội . Chỉ khoảng 15 phút sau, gia đình bé, được biết hiện đang sống ở phường An Hải bên kia sông Hàn đã có mặt tại hiện trường và đưa con đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.
Tuy nhiên, ngay sau khi đoạn clip ghi lại vụ việc được lan truyền rộng rãi, mạng xã hội lại xuất hiện nhiều bình luận sai lệch, thậm chí phán xét thiếu thiện chí. Một số người cho rằng nhóm cứu hộ "không thay áo quần cho bé", "hỏi dồn dập khiến bé hoảng loạn" hay thậm chí tung tin thất thiệt rằng "bé bị trôi từ Quảng Nam ra sông Hàn".
Trước những lời đồn đoán này, chị T.H.T đã lên tiếng đính chính. Chị cho biết con trai mình là một đứa trẻ đặc biệt, ít giao tiếp bằng lời và có niềm yêu thích đặc biệt với nước. "Cháu tự trèo qua lan can chứ không phải bị nước cuốn từ nơi khác đến như nhiều người nói. Khi thấy con trôi giữa sông như thế, tôi thật sự không dám nghĩ đến điều tồi tệ hơn có thể đã xảy ra", chị chia sẻ.
Người mẹ kể lại rằng tối 29/10, khi đang làm việc trong nhà, chị nghe tiếng cửa bật mở. Biết con hay chạy ra quầy tạp hóa gần nhà để lấy kẹo, chị nghĩ con chỉ đi loanh quanh như mọi ngày. Nhưng hơn một tiếng trôi qua mà không thấy bé trở về, linh cảm có chuyện chẳng lành, chị hốt hoảng đi tìm khắp nơi. Đúng lúc tuyệt vọng nhất, chị nhận được tin báo có bé trai bị trôi sông và đã được người dân cứu.
"Khi nhìn thấy con trong bệnh viện, tôi không tin nổi là cháu còn sống. Cảm xúc lúc đó chỉ là biết ơn và nhẹ nhõm. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người đã cứu con tôi, những người đã không ngần ngại lao vào dòng nước nguy hiểm để giành lại sự sống cho một đứa trẻ xa lạ", chị T. nghẹn ngào nói. Trước những lời bàn tán không đúng trên mạng, chị cũng mong mọi người đừng phán xét những người đã cứu con mình.
Mẹ đơn thân qua đời tại phòng trọ, bé 2 tuổi tự sống sót nhiều ngày cạnh mẹ
Mộc Khải23:53:33 22/09/2025Một bé trai 2 tuổi ở Trung Quốc đã sống sót nhiều ngày nhờ đồ ăn vặt còn sót lại trong căn phòng trọ, sau khi cô Zheng Yu (28 tuổi) - mẹ của cậu bé - đột ngột qua đời trong chính căn phòng đó.





















2 | 0 Thảo luận | Báo cáo