Quang Hải nhìn vợ bằng 'ánh mắt' chưa từng thấy, vì nàng WAG đã làm 2 điều này

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Thuch Salik hiện có cuộc sống ổn định, trưởng thành hơn nhiều so với hồi mới nổi tiếng. Năm 2018, cuộc đời của Thuch Salik (sinh năm 2004, người Campuchia) chính thức sang trang, khi một du khách đăng tải video cậu nói 16 thứ tiếng lên mạng xã hội.
Hình ảnh cậu bé bán hàng rong, đồ lưu niệm cho khách du lịch đến tham quan đền Ta Prohm (Siem Reap) tự tin nói nhiều ngôn ngữ khiến dân mạng kinh ngạc, gọi Salik là "thần đồng ngôn ngữ".
Ngoài một số đoạn hội thoại đơn giản, Salik có khả năng đếm số liên tục bằng tiếng Đức, Italy, Pháp, Tây Ban Nha, Khmer, Anh, Tagalog, Mã Lai, 3 thứ tiếng địa phương của Trung Quốc (Quan Thoại, Quảng Đông, Hải Nam), Nga, Thái, Việt, Hàn, Nhật. Với sự nổi tiếng bất ngờ, gia đình Salik được mời xuất hiện trên sóng truyền hình Campuchia, riêng Salik được tài trợ sang Trung Quốc du lịch và thử giọng để có cơ hội tham gia khóa đào tạo ca sĩ.
Tháng 9/2019, Salik được Tập đoàn Hailiang (Chiết Giang, Trung Quốc) tài trợ và nhập học Học viện Giáo dục Hailang. Chen Junwei, giám đốc của học viện, còn đề nghị trả hết nợ cho gia đình để bố mẹ em yên tâm cho con du học. Bên cạnh đó, nhiều mạnh thường quân hỗ trợ bố mẹ "thần đồng ngôn ngữ" cửa hàng bán quần áo để có thu nhập ổn định. Cả gia đình đã chuyển đến sinh sống ở thủ đô Phnom Penh.
Tháng 1/2020, Salik trở về quê nhà Campuchia, học trực tuyến vì dịch Covid-19. Đến tháng 7 cùng năm, cậu ký hợp đồng với công ty tài năng Campuchia FUN Entertainment, được đào tạo, mời tham gia các chương trình truyền hình để trở thành KOL, livestreamer.
Đến nay, sau 7 năm nổi tiếng, Salik là chàng trai 21 tuổi trưởng thành, chững chạc. Cậu bé bán hàng rong năm nào giờ có cuộc sống ổn định, thường xuyên phát trực tiếp và hợp tác quảng cáo với các nhãn hàng.
Salik cũng biết chăm chút ngoại hình hơn, thường xuyên xuất hiện với ngoại hình chỉn chu, hợp thời trên mạng xã hội. Trang Face.book cá nhân của cậu hút hơn 21.000 lượt theo dõi.
Salik cũng khoe tậu xe hơi hồi tháng 10/2024. Chàng trai Campuchia hiện còn có mối tình đẹp bên bạn gái. Cả hai thường xuyên đăng tải khoảnh khắc tình cảm lên mạng xã hội.
Qúa khứ, cậu lớn lên tại một căn lều nhỏ ở ngoại ô Angkor Wat (Campuchia), Thuch Salik chỉ có thể đến trường nửa buổi mỗi ngày vì nhà quá nghèo. Thời gian còn lại, cậu bé lê la khắp các đường phố ở thành phố Siem Reap để bán hàng rong, kiếm tiền từ những món đồ trang sức, lưu niệm cho khách du lịch. Cậu bé 14 tuổi khi ấy luôn có ước mơ được học ở nước ngoài, dù cho cảnh nghèo đói và nợ nần bủa vây gia đình cậu.
Mẹ của Salik, bà Mann Vanna làm công việc bán khăn quàng cổ và các loại quần áo tại một ki-ốt ở chợ. Bố của cậu là một họa sĩ, thường bán tranh do chính mình vẽ để kiếm sống. Cả gia đình của Salik thời điểm ấy phải làm việc quần quật để lo trả số nợ 60.000 USD (khoảng 1,4 tỷ đồng).
Những tưởng cuộc đời cậu bé sẽ mãi chìm trong cảnh sống khốn cùng ấy nhưng mọi thứ đã thay đổi từ một đoạn video trên mạng xã hội. Chuyện không có gì đáng nói cho đến khi cậu bé trong đoạn clip, Salik, cho rằng mình có thể nói 16 thứ tiếng. Theo đó, Salik đã nói bằng tiếng Trung với nữ du khách.
Cô gái này đã bất ngờ và bắt đầu khơi dậy khả năng ngôn ngữ của cậu. Nữ du khách đã lần lượt hỏi Salik bằng tiếng Pháp, tiếng Quảng Đông, tiếng Nhật, Thái,... và nhận được những câu trả lời trôi chảy từ cậu. Salik chia sẻ rằng, cậu đã học những ngôn ngữ đó trong hơn 3 năm bán hàng rong.
Sau khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, cơn "bão" lời khen dành cho Salik đã khiến nhiều mạnh thường quân chú ý đến cậu bé nghèo bán hàng rong. Qua tìm hiểu, người ta đã biết được hoàn cảnh khó khăn của Salik và bắt đầu ủng hộ tiền để giúp cậu.
Về việc du học Trung Quốc, mẹ của Salik tỏ ra miễn cưỡng, vì nghi ngờ khi con còn quá nhỏ, lo ngại sức khỏe cậu bé khó thích nghi khi ở nước ngoài. Bố mẹ của cậu còn cho rằng lời đề nghị của Hailiang là "quá tốt để trở thành sự thật". Vậy nên, đội của Chen đành quay về Trung Quốc. Nhưng lần kế tiếp, lòng thành của đội ngũ Hailiang đã thuyết phục được bố mẹ cậu bé đồng ý cho con đi học ở Trung Quốc.
Quang Hải giật nảy người, bị vợ và mẹ ruột 'chặn cửa' làm 1 điều, CĐM mê tít? Lan Chi16:00:54 22/02/2025Nàng WAG Chu Thanh Huyền thu hút hơn 2 triệu lượt xem với khoảnh khắc chờ chồng đi làm về. Khi Quang Hải về tới căn hộ chung cư cao cấp, Chu Thanh Huyền cùng mẹ chồng, bế theo cậu quý tử đầu lòng - Lido chờ sẵn ở cửa.
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
0 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Báo cáo