Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới

Tiếng khóc của bé gái còn sống sót trong vụ thảm án ở Đắk Lắk khiến ai cũng nhói lòng. Mỗi khi cháu khóc đòi cha mẹ, những người xung quanh chỉ biết im lặng lau nước mắt. Nỗi đau của người ở lại khiến ai cũng chua xót.
Đã hai ngày trôi qua kể từ vụ án cướp đi sinh mạng 3 người ở phường Thành Nhất (TP Buôn Ma Thuột , tỉnh Đắk Lắk), không khí tang thương vẫn bao trùm căn nhà nơi nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận gây án.
Trong căn nhà đẫm nước mắt, bé gái N.T.M. (3 tuổi, con chung của Thuận và nạn nhân Nguyễn Thị Kim H.) vẫn hồn nhiên nô đùa, thỉnh thoảng lại ngơ ngác hỏi: "Ba mẹ đâu rồi?". Những người thân chỉ biết dỗ dành rằng ba mẹ đi làm, rồi lặng lẽ quay mặt giấu đi dòng lệ.
Chị N.N.L.T. – chị gái của Thuận nghẹn ngào chia sẻ: "Cháu còn quá nhỏ để hiểu nỗi mất mát này. Nhìn cháu vô tư gọi ba mẹ, chúng tôi càng đau xót. Dù khó khăn thế nào, gia đình nội cũng sẽ chung tay nuôi nấng, không để cháu bơ vơ".
Chị T. cho biết, những ngày qua gia đình hầu như không dám ra đường, cũng không dám nghe điện thoại vì quá nhiều lời hỏi thăm. "Bao nhiêu lời xin lỗi cũng không thể gỡ tội cho Thuận. Nhưng tôi vẫn muốn thay mặt gia đình gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến gia đình các nạn nhân", chị nói.
Thuận là con út trong gia đình có sáu anh chị em. Năm 2021, anh cùng chị H. làm thủ tục đăng ký kết hôn, do dịch COVID-19 nên chưa tổ chức lễ cưới. Sau đó, hai người dọn về sống chung và có bé M. Đám thôi nôi của con gái cũng được tổ chức như một bữa tiệc cưới giản đơn, ấm cúng.
Chị T. nghẹn ngào: "Khi nghe tin dữ, tôi không tin nổi. Đây là cú sốc quá lớn, đặc biệt với mẹ tôi – người đã cao tuổi và đang mang nhiều bệnh".
Trong số ba người không qua khỏi, anh Bùi Văn N. (SN 2002, em trai chị H.) là niềm hy vọng của gia đình. Anh vừa dạm ngõ cách đây không lâu và chuẩn bị cưới vợ. Cha ruột của anh, ông B.H.P. xúc động nhắc đến con: "Chỉ còn vài tháng nữa, nó sẽ xây dựng mái ấm nhỏ. Vậy mà mọi dự định tan biến trong một buổi sáng định mệnh".
Ông P. kể thêm, N. hiền lành, ngoan ngoãn, chưa từng khiến cha mẹ phiền lòng. Công việc lái taxi tuy vất vả nhưng anh luôn nỗ lực để chuẩn bị cho hôn nhân. "Đêm xảy ra sự việc, nó vừa từ nhà vợ sắp cưới về, không ngờ lại trở thành nạn nhân", ông nghẹn ngào.
Cách đó không xa, gia đình bà Trần Thị D. – mẹ chị H., cũng chịu nỗi đau tột cùng. Bà là một trong ba nạn nhân không qua khỏi. Ông Nguyễn Thanh Dũng (em trai bà D.) vẫn chưa hết bàng hoàng: "Khi cơ quan chức năng mở cửa, tim tôi như ngừng đập. Mất mát này quá lớn, không gì bù đắp được".
Ngoài ra, cháu Trần Tấn P. (SN 2012, con trai riêng của chị H.) may mắn thoát chết nhưng bị thương nặng, hiện vẫn đang điều trị. Gia đình khẳng định sẽ chăm sóc chu toàn, không để cháu thiệt thòi sau biến cố tang thương.
Bi kịch ở Đắk Lắk không chỉ cướp đi ba sinh mạng mà còn để lại những khoảng trống không gì bù đắp trong lòng người thân. Bé gái 3 tuổi mất cả cha lẫn mẹ, cậu thanh niên mới 22 tuổi chưa kịp lập gia đình đã ra đi, một người mẹ cũng vĩnh viễn nằm xuống.
Lời kể ám ảnh của cháu bé cứu bạn trong đêm ở Đắk Lắk, anh hùng đời thật là đây Linh Trần09:42:34 14/09/2025Sau khi nghe tiếng kêu cứu của bạn lúc nửa đêm, cháu K. đã nhanh chóng mở cửa đưa bạn vào nhà, đồng thời chốt khóa cửa cẩn thận và cố thủ trong nhà dù nghi phạm la hét, đe dọa ầm ĩ bên ngoài.
3 | 0 Thảo luận | Báo cáo