Bà Phương Hằng khịa hết thời phải bán cà phê, Đàm Vĩnh Hưng liền xin lỗi

0 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Trong livestream mới nhất, bà Phương Hằng bất ngờ lên tiếng tố Bích Tuyền gài bẫy, lợi dụng lòng tốt và khiến bà cảm thấy bị tổn thương.
Theo lời bà Hằng, cơ duyên khiến bà biết đến Bích Tuyền bắt nguồn từ việc cả hai cùng có mâu thuẫn với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Dù chưa từng gặp mặt trực tiếp ngoài đời, bà cho biết hai người vẫn có sự quý mến nhất định dành cho nhau. Chính vì vậy, bà từng quyết định gửi tặng Bích Tuyền một món quà có giá trị lớn là chiếc nhẫn kim cương màu vàng. Bà nói viên kim cương này khoảng 5 carat và trị giá lên đến hàng chục tỷ đồng.
Nữ doanh nhân kể rằng khi sang Mỹ, bà đã nhờ người mang chiếc nhẫn đến cho Bích Tuyền. Tuy nhiên, sự việc sau đó diễn ra theo hướng mà bà không ngờ tới. Theo lời bà Hằng, khi món đồ được chuyển đến, Bích Tuyền lại cho rằng đây không phải quà tặng mà là món đồ dùng để "gán nợ" cho khoản tiền 300.000 đô la Mỹ mà bà Hằng được cho là đã mượn trước đó. Thông tin này khiến bà Hằng vô cùng sốc và cảm thấy sự tử tế của mình bị hiểu sai.
Trong buổi livestream, bà Hằng thuật lại cảm xúc của mình khi nghe câu chuyện về khoản nợ nói trên. Bà chia sẻ: "Ngày đó tôi mà nghe lời Bích Tuyền tôi mà vô cái ổ đó là tôi chết. Đã là bạn giúp nhau thì không ăn trên đầu như vậy. Đưa tôi một cái bill muốn té xỉu luôn. Có khi nào mà ngủ cũng có bảo vệ không? 24 tiếng đồng hồ bảo vệ đúng 24 tiếng, trong khi tôi ở khách sạn 5 sao, an ninh nó như thế nào. Mà lên một danh sách nhìn choáng luôn, râu ria bên ngoài không là hơn 100 ngàn đô. Tôi có tiền chứ đâu có ngu".
Bà Hằng tiếp tục kể lại rằng khi viên kim cương được gửi sang Mỹ, người nhận đã mang món trang sức này đến tiệm kim hoàn để kiểm tra trước khi giao lại cho Bích Tuyền. Theo lời bà, chính từ quá trình đó mà câu chuyện về khoản nợ 300.000 đô la xuất hiện. Bà nói: "Tôi chưa từng gặp Bích Tuyền ở ngoài nhưng khi đến Mỹ, tôi mang một viên cương 5 karat, tôi tặng Bích Tuyền. Nàng nhờ một người qua lấy. Đau lòng chỗ nó mang ra tiệm hột xoàn ở Mỹ thử, rồi mang về cho Bích Tuyền. Nó không biết tôi tặng hay như thế nào thì mới có câu chuyện 300 ngàn đô ra đời.
Bích Tuyền phủ nhận tôi tặng mà nói tôi đưa để trừ nợ 300 ngàn đô. Trời ơi nghe nó đau lòng. Không nói một lời cảm ơn mà còn nói tôi thiếu nợ. Sau đó tôi lên tiếng thì Bích Tuyền mới lên đính chính là tôi không mượn nợ", bà Hằng chia sẻ.
Không chỉ dừng lại ở câu chuyện món quà, bà Hằng còn nhắc đến một sự việc khác mà bà cho rằng mình suýt vướng phải rắc rối pháp lý. Theo lời bà, Bích Tuyền từng nhờ một người mang giấy tờ liên quan đến việc khởi kiện đến để bà ký. Tuy nhiên, bà cho biết mình đã không ký vào những giấy tờ này. Bà cho rằng nếu lúc đó lỡ ký, có thể bản thân đã gặp phải những hậu quả nghiêm trọng.
Trong livestream, bà Hằng nói thẳng suy nghĩ của mình: "Cuộc đời này ngắn lắm, sống tử tế. Không phải tôi ngu. Giàu chưa chắc giàu hơn ai. Đôi khi không phải là tiền mà là sự tử tế. Phải nói cho thật. Nói không thật cuối cùng cũng lòi ra. Tôi cũng là nạn nhân. Bích Tuyền cũng là nạn nhân, đi kiện cùng một tập đoàn.
Dù vậy, bà vẫn cảm ơn Bích Tuyền: "Thì cũng cảm ơn, nàng đưa tôi vào gặp tập đoàn này. Khi tôi vào, tôi bỏ chạy nhưng mà nàng rất khôn ngoan, dẫn dắt tôi vào câu chuyện. Mặc dù vậy tôi cũng nói lời cảm ơn Bích Tuyền trước cộng đồng mạng vì cô ấy đã dành tình cảm cho tôi. Khi mình sống không thật mà người ta biết rồi, người ta sẽ buồn lắm quý vị", bà nói.
Sau những phát ngôn gây chú ý của bà Hằng, nhiều người cũng tò mò về phản ứng của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, người từng được nhắc đến trong mối quan hệ mâu thuẫn giữa các bên. Tuy nhiên, nam ca sĩ dường như không có động thái liên quan đến câu chuyện đang được bàn tán. Trên mạng xã hội, anh chủ yếu chia sẻ về công việc và tập trung vào việc kinh doanh quán cà phê của mình.
Bà Phương Hằng đáp trả thẳng mặt Việt Hương khi bị đối phương cà khịa?
Hoàng Phúc14:24:43 27/02/2026Không dừng lại ở đó, bà Hằng tiếp tục nhấn mạnh: Tôi là một người dân, tôi có quyền phản biện. Nói là có sách, mách có chứng chứ không phải nói phong long. Tại sao những lúc tôi lên live nhiều người lo, nhất là nghệ sĩ.

0 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

0 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

7 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ






1 | 0 Thảo luận | Báo cáo