Anh Trai Say Hi bị tai nạn liệt nửa mặt, ám ảnh vì ngoại hình biến dạng

Chương trình Anh Trai Say Hi mùa 2 đang khiến khán giả yêu nhạc và các fan chương trình truyền hình thực tế quan tâm, nhưng theo dõi những diễn biến mới nhất, có thể thấy mùa này đang rơi vào tình trạng đáng báo động.
Dù được đầu tư chỉn chu, có dàn thí sinh đa dạng, sân khấu được dàn dựng công phu và ý tưởng âm nhạc phong phú, nhưng hiệu ứng lan tỏa của chương trình lại thấp hơn nhiều so với mùa đầu tiên.
Ở vòng Live Stage 2, các tiết mục mới như "CRAZY", "Ảo Ảnh", "Đã Từng", "Thoát Ra Khỏi Em" chỉ đạt được lượng xem ở mức vài chục nghìn trong ngày đầu công chiếu. So với mùa trước, khi mỗi tiết mục thường thu hút hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu lượt xem chỉ sau ít giờ phát hành, sự chênh lệch này thực sự đáng lo.
Ở mùa đầu, tiết mục "Hào Quang" từng đạt hơn 40 triệu lượt xem YouTube và gần 40 triệu lượt stream trên nền tảng nghe nhạc số, tạo nên cơn sốt lan tỏa mạnh mẽ. Trong khi đó, mùa 2 lại chưa có ca khúc nào thực sự "bật lên", chưa tạo được cú hích khiến khán giả bàn luận hay chia sẻ rầm rộ.
Nhiều ý kiến cho rằng chương trình đang dần đi vào giai đoạn bão hòa, khi mô hình "Say Hi" không còn mới mẻ, còn dàn thí sinh năm nay phần lớn là rapper hoặc những gương mặt ít phổ biến nên chưa có độ nhận diện cao. Một số tiết mục tuy được đầu tư công phu nhưng thiếu yếu tố gây tranh luận hoặc cảm xúc sâu sắc khiến khán giả nhớ lâu.
Tuy vậy, không thể phủ nhận rằng về mặt chuyên môn, Anh Trai Say Hi mùa 2 vẫn giữ được tiêu chuẩn cao: phần hình ảnh được dàn dựng đẹp mắt, âm nhạc đa dạng, nhiều màn trình diễn cho thấy sự cố gắng sáng tạo và tinh thần thử nghiệm của nghệ sĩ. Nhưng trong thời đại mạng xã hội, kỹ thuật tốt thôi chưa đủ; chương trình cần một "cú nổ truyền thông", một bản hit lan tỏa rộng để có thể kéo lại sự chú ý của khán giả đại chúng.
Giữa bối cảnh đó, một trong những điểm sáng đáng chú ý của mùa này chính là Ngô Kiến Huy . Sau màn trình diễn ở vòng đầu với ca khúc "Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn" mang phong cách ballad quen thuộc, anh bị nhận xét là vẫn ở trong "vùng an toàn". Tuy nhiên, đến vòng thứ hai, Ngô Kiến Huy khiến khán giả bất ngờ khi lựa chọn ca khúc "Đã Từng" - một sáng tác hoàn toàn khác biệt với phong cách thường thấy của anh. Lần này, anh không chỉ hát mà còn kết hợp cùng múa đương đại, thử sức với những nốt cao khó và mang đến phần trình diễn giàu cảm xúc.
Ngô Kiến Huy chia sẻ rằng phần hòa âm của "Đã Từng" gợi cảm hứng để anh thử sức với nghệ thuật múa đương đại - điều mà anh đã ấp ủ từ lâu nhưng chưa từng có cơ hội thực hiện. Quá trình tập luyện cho tiết mục này được anh và đội ngũ miêu tả là vô cùng căng thẳng, đòi hỏi thể lực, cảm xúc và kỹ thuật cao hơn nhiều so với các phần trình diễn trước đây. Anh phải tập cách kiểm soát hơi thở trong khi thực hiện vũ đạo, đồng thời giữ cảm xúc xuyên suốt bài hát để truyền tải trọn vẹn tinh thần của ca khúc.
Với sự hướng dẫn của đạo diễn Bùi Duy Ngọc , anh dần vượt qua giới hạn của bản thân, đạt được những nốt cao và thể hiện một phong cách biểu diễn hoàn toàn mới mẻ. Sau khi "Đã Từng" được công chiếu, khán giả và giới chuyên môn đều ghi nhận nỗ lực thay đổi của Ngô Kiến Huy. Dù lượt xem của tiết mục không cao bằng mùa trước, nhưng anh đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ về tinh thần dám thử thách và bước ra khỏi vùng an toàn..
Một Anh Trai bị 'tai nạn' liệt nửa mặt, 'nức nở' lên tiếng, fan vô cùng 'xót xa'
An Dương14:19:45 10/10/2025Lời động viên mạnh mẽ của Ngô Kiến Huy: dù như thế nào cũng không được bỏ cuộc đã chạm đến nỗi lòng của ca sĩ Bùi Duy Ngọc, khiến anh xúc động trải lòng về biến cố lớn nhất đời mình.


4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ


3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ



0 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ


3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ











1 | 0 Thảo luận | Báo cáo