Vụ rộ hình ảnh cán bộ chơi đỏ đen: Hình ảnh chỉ là cắt ghép, 1 người lên tiếng
![Vụ rộ hình ảnh cán bộ chơi đỏ đen: Hình ảnh chỉ là cắt ghép, 1 người lên tiếng](https://t.vgt.vn/2025/2/4/vu-ro-hinh-anh-can-bo-choi-do-den-hinh-anh-chi-la-cat-ghep-1-nguoi-len-tieng-600x432-7a2-7377225.webp)
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Trên mạng xã hội những ngày qua đang rần rần câu chuyện một anh chàng Nhật Bản sau 2,000 lần xem mắt thất bại đã tự mở trung tâm mai mối vì thấy tầm quan trọng của nó. Chuyện này đã gây tranh cãi rất nhiều về số lần hẹn hò của anh chàng.
8 năm trước, Yoshio (44 tuổ.i, sống tại tỉnh Shizuoka, Nhật Bản) bắt đầu hành trình tìm kiếm bạn đời thông qua một số trung tâm mai mối. Tuy nhiên, sau gần 4 năm và gần 2.000 lần hẹn hò, Yoshio phải đối mặt với vô số lời từ chối. Một số phụ nữ đã bỏ rơi anh chỉ sau một lần gặp mặt, trong khi những người khác lại từ chối chỉ vì hồ sơ của anh.
Yoshio nhận ra những khó khăn của bản thân do anh là con một, sống cùng bố mẹ và có thu nhập khiêm tốn, khoảng 3,5 triệu yen/năm - thấp hơn mức yêu cầu tối thiểu do nhiều trung tâm mai mối đặt ra. Trên thực tế, ở Nhật Bản, nam giới kiếm được khoảng 5,5 triệu yen/năm.
Trong một lần hẹn hò, Yoshio đưa một người phụ nữ đi ngắm hoa anh đào trong công viên. Tuy nhiên, khi nhìn thấy chiếc xe nhỏ gọn của anh, cô ấy cười khẩy: "Tôi thậm chí còn không biết đây là xe hiệu gì". Trong suốt thời gian còn lại của buổi hẹn hò, người phụ nữ hầu như không trò chuyện, giữ khoảng cách và cả hai sau đó không liên lạc.
Vào thời điểm này, Yoshio đang sống với cha mẹ vì nơi làm việc của anh ở gần đó. Trước đó, anh đã tận hưởng hơn 15 năm sống độc lập một mình. Tuy nhiên, khi cha mẹ già, anh đã dọn về sống cùng họ. Mặc dù vậy, nhiều phụ nữ coi anh là "cậu bé của mẹ" và không muốn theo đuổi mối quan hệ này.
Yoshio cho biết anh sống cùng bố mẹ vì nơi làm việc gần đó. Trước đó, anh đã sống riêng suốt 15 năm. Dù vậy, nhiều phụ nữ cho rằng anh quá phụ thuộc bố mẹ nên không muốn theo đuổi mối quan hệ này. Có lần, Yoshio chia sẻ một bức ảnh cá nhân cho 2 "đối tượng hẹn hò tiềm năng". Tuy nhiên, điều anh không để ý là mẹ anh cũng xuất hiện trong bức ảnh.
Người phụ nữ đầu tiên ngay lập tức chặn anh, trong khi người thứ 2 hủy buổi hẹn hò của họ. Yoshio gọi họ là "những kẻ thô lỗ" và thẳng thắn thừa nhận những lần bị từ chối "thật buồn bã". Tuy nhiên, anh vẫn coi những trải nghiệm này là những bài học quý giá. "Khi tôi tiếp tục hẹn hò với những người sẵn sàng gặp mình, tôi đã mài giũa kỹ năng trò chuyện, ra quyết định và lên kế hoạch cho các buổi hẹn hò. Mỗi trải nghiệm hẹn hò đều giúp tôi nâng cao khả năng của mình", anh nói.
Không lâu sau, anh gặp vợ tương lai thông qua một ứng dụng hẹn hò. Anh bày tỏ sự chân thành và chăm chỉ khiến cô ấy yêu anh, trong khi anh ngưỡng mộ sự độc lập và tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ của cô. Sau hơn một năm hẹn hò, họ kết hôn và chào đón con đầu lòng. Anh chia sẻ rằng sự chân thành và chăm chỉ của anh khiến cô quý mến, đồng thời anh cũng ngưỡng mộ tính độc lập và tinh thần trách nhiệm cao của cô.
Sau khi kết hôn, anh đã thành lập một trung tâm môi giới hôn nhân để giúp đỡ những người khác vượt qua những phức tạp của tình yêu sau khi trải qua 2.000 cuộc hẹn hò không thành công. Hành trình của anh đã gây ra nhiều cuộc thảo luận rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Một người dùng đã khuyến khích những người khác chú ý đến câu chuyện của anh và nói rằng: "Đừng từ bỏ tình yêu dễ dàng như vậy! Chỉ qua vô số lần thất bại, bạn mới thực sự hiểu được ai là người phù hợp với mình".
Ngược lại, một người khác nhận xét: "Đi hẹn hò 2.000 lần là quá đáng. Hãy tập trung vào việc xây dựng tài chính trước thay vì dành toàn bộ thời gian vào việc hẹn hò". Ở Nhật Bản, nhiều người vẫn độc thân do hạn chế về tài chính, góp phần làm giảm dân số nước này. Theo Viện Thống Kê Dân số và An sinh Xã hội Quốc gia, tại Tokyo, 32% nam giới và 23,79% phụ nữ trên 50 tuổ.i chưa bao giờ kết hôn.
Trào lưu xem mắt độc lạ của giới trẻ: "Mai mối" cho thú cưng để tìm ý trung nhân cho mình Nguyễn Kim16:20:00 26/12/2023Trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ thậm chí còn đăng thông tin thú cưng để tìm kiếm tri kỷ cho chính mình. Có người còn khẳng định họ chỉ muốn hẹn hò với những người cũng nuôi thú cưng.
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
5 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Báo cáo