- VGT TV - https://vgt.vn -

Vụ giật điện thoại ở Tây Ninh: Phút cuối đời của người phụ nữ số khổ

On 26/09/2025 @ 10:53 AM In Hot trend

Sau khi bị giật điện thoại, người phụ nữ khiếm khuyết ở Tây Ninh đã không qua khỏi vì quá ám ảnh. Người thân không khỏi xót xa khi kể lại giây phút cuối đời của chị T. khiến ai cũng không khỏi nghẹn ngào.

Trong căn nhà cấp bốn nơi gia đình chị T. sinh sống, bầu không khí chìm trong đau thương. Người thân, hàng xóm chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của người phụ nữ hiền lành, chịu nhiều thiệt thòi từ nhỏ vì bệnh tật và khuyết tật bẩm sinh.

Vụ giật điện thoại ở Tây Ninh: Phút cuối đời của người phụ nữ số khổ - Hình 1

Tại căn phòng nhỏ, người mẹ già thất thần, không ngừng gọi tên con. Các chị em gái của chị T. ai nấy đều nghẹn ngào mỗi khi nhớ về khoảnh khắc cuối cùng bên người chị bạc mệnh.

Vụ giật điện thoại ở Tây Ninh: Phút cuối đời của người phụ nữ số khổ - Hình 2

Bà Ngọc Ánh nghẹn lời kể: "Từ khi bị giật mất điện thoại, nó buồn rầu lắm, không chịu ăn uống gì cả. Mặc dù gia đình động viên hết sức, chăm sóc từng bữa nhưng nó vẫn không đụng đũa. Đến ngày 22/9, nó kiệt sức rồi ra đi. Tôi cứ nghĩ hôm đó nó chỉ ngủ muộn như thường, nào ngờ khi vào phòng thì thấy nó nằm im."

Vụ giật điện thoại ở Tây Ninh: Phút cuối đời của người phụ nữ số khổ - Hình 3

Theo chị Huyền Trang là em gái nạn nhân, cú sốc tâm lý từ vụ cướp giật đã khiến sức khỏe vốn mong manh của chị T. thêm trầm trọng. "Người bình thường cũng sẽ hoảng loạn khi bị giật điện thoại, huống hồ chị vốn có thần kinh yếu, dễ bị ám ảnh. Chiếc điện thoại vốn chẳng còn giá trị gì, vậy mà khiến chị buồn đến mức suy sụp như thế," chị Trang chia sẻ.

Chiếc điện thoại mà kẻ cướp lấy đi không phải là cái đầu tiên chị T. sử dụng. Trước đó, vì bệnh tật và những cơn co giật bất ngờ, chị thường làm rơi vỡ máy. Gia đình phải nhiều lần mua lại cho chị chiếc mới để có cái giải trí, trò chuyện với mọi người. "Sau vụ cướp, em gái tôi đã mua chiếc điện thoại hơn 4 triệu đồng để an ủi chị. Nhưng chưa kịp đưa thì chị đã không còn nữa," bà Ánh khóc nghẹn.

Vụ giật điện thoại ở Tây Ninh: Phút cuối đời của người phụ nữ số khổ - Hình 4

Trong ký ức người thân, chị T. là một người tuy chịu nhiều thiệt thòi nhưng luôn gần gũi, hòa đồng. Chị thích ngồi ngoài sân trò chuyện với hàng xóm, hay cười đùa với các cháu nhỏ. Có điện thoại trong tay, chị càng thêm niềm vui, đôi khi cười khúc khích một mình hay nghịch ngợm gọi nhầm hàng xóm để trò chuyện.

Chị Trang nhớ lại: "Chiều hôm đó chị bị cướp, sáng hôm sau mình đã vội đi mua điện thoại mới cho chị. Chỉ mong chị bớt buồn. Chị hay ngồi trông hàng tạp hóa trước nhà, ai đi ngang cũng gọi với vào, bán nhầm thì nhờ người ta tính tiền giùm. Đơn giản vậy thôi nhưng đó là niềm vui của chị".

Vụ giật điện thoại ở Tây Ninh: Phút cuối đời của người phụ nữ số khổ - Hình 5

Từ nhỏ đến lớn, chị T. gần như không rời mẹ. Mỗi bữa ăn đều phải có mẹ mang đến tận nơi. Các cháu nhỏ trong nhà cũng rất quấn quýt, thường chơi đùa quanh chị. "Giờ mỗi lần nhắc 'cô Hai đâu' thì bọn nhỏ lại chạy đi tìm, mà chị đâu còn nữa.," chị Trang bật khóc.

Vụ giật điện thoại ở Tây Ninh: Phút cuối đời của người phụ nữ số khổ - Hình 6

Sự ra đi của chị T. không chỉ để lại khoảng trống lớn cho gia đình mà còn khiến hàng xóm, bạn bè thương xót. Người dân địa phương đều bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi cướp giật tàn nhẫn, gián tiếp gây nên bi kịch cho một người phụ nữ vốn đã chịu nhiều bất hạnh, đồng thời hy vọng cơ quan chức năng có động thái mạnh mẽ để xử lý. Hiện, Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm minh hai nghi phạm theo đúng quy định pháp luật.


Article printed from VGT TV: https://vgt.vn

URL to article: https://vgt.vn/vu-giat-dien-thoai-o-tay-ninh-phut-cuoi-doi-cua-nguoi-phu-nu-so-kho-ihyes-20250926t7541246/

Copyright © vgt.vn - All rights reserved.