- VGT TV - https://vgt.vn -
Vụ chủ tạp hóa ở Đồng Nai bị hại: Rùng mình lời khai nghi phạm, động cơ gây sốc
On 21/06/2025 @ 8:27 PM In Tin nóng
Vụ án nữ chủ tiệm tạp hóa bị hại giữa ban ngày ở huyện Long Thành, Đồng Nai vào chiều 19/6 đã gây chấn động dư luận. Tại cơ quan công an, nghi phạm đã khai nhận mọi hành vi.
Ngày 21/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục đấu tranh, lấy lời khai của nghi phạm Nguyễn Minh Phúc (30 tuổi, quê TP Cần Thơ, tạm trú huyện Nhơn Trạch) để củng cố hồ sơ về hành vi tước đoạt mạng sống một người và cướp tài sản. Những lời khai ban đầu của Phúc đã hé lộ chuỗi sự kiện đáng sợ, từ động cơ gây án đến hành trình bỏ trốn chớp nhoáng, cho thấy sự manh động và tính toán của đối tượng.
Mâu thuẫn gia đình dẫn đến ý định đoạt mạng, cướp tài sản
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Phúc hiện đang thuê trọ tại xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch) và sống cùng vợ con. Cuộc sống gia đình có vẻ như là nguyên nhân khởi nguồn cho hành vi tội ác. Phúc khai nhận, vào chiều ngày 19/6, sau khi cãi nhau với vợ, đối tượng đã lấy xe máy rời khỏi nhà, hướng về huyện Long Thành và sau đó là tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Trên đường đi, trong lúc lang thang, Phúc bất ngờ nảy sinh ý định cướp tài sản. Hắn đã dừng lại bên đường, mua một vật nhọn từ người bán dạo, chuẩn bị cho hành vi phạm tội của mình. Chi tiết này cho thấy ý định cướp giật đã được nung nấu trong tâm trí nghi phạm một cách nhanh chóng, chỉ sau một mâu thuẫn cá nhân.
Hiện trường tiệm tạp hóa và lời khai gây sốc của nghi phạm
Vào khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, Nguyễn Minh Phúc điều khiển xe máy đến tiệm tạp hóa T.H thuộc xã Long Phước, huyện Long Thành. Quan sát thấy bà L.L.T.C. (59 tuổi) - nữ chủ tiệm - đang ở trong quán một mình, Phúc đã giả vờ là khách hàng để tiếp cận.
Sau khi lợi dụng sự mất cảnh giác của nạn nhân, Phúc bất ngờ dùng vật nhọn khống chế bà C. để cướp tài sản. Cuối cùng, nghi phạm đã lấy được 1,5 triệu đồng. Trong lời khai rùng mình của mình, Phúc cho biết: "Sau khi cướp xong tiền, người phụ nữ có la lên: 'Cướp! cướp! cướp!'. Tôi khống chế và có nói: 'Chỉ cần tiền, cô đừng la lên'. Nhưng cô ấy không nghe nên tôi lôi cô vào bên trong, cô tiếp tục chống cự và la nên hoảng quá, tôi dùng vật nhọn tác động vào người cô nhiều nhát...".
Hành trình bỏ trốn và nỗ lực phi tang dấu vết
Sau khi gây án và thấy nạn nhân nằm bất động, Nguyễn Minh Phúc nhanh chóng rời khỏi hiện trường, lên xe máy chạy trốn theo hướng phà Cát Lái để về TP.HCM. Trên đường tẩu thoát, Phúc nhận thấy trên quần áo của mình có dính nhiều vết bẩn, điều này có thể khiến hắn dễ dàng bị phát hiện. Để che giấu hành vi phạm tội và phi tang dấu vết, Phúc đã ghé vào một tiệm bên đường, mua quần áo mới, bao gồm áo thun, quần tây và áo khoác.
Khi đến khu vực trung tâm huyện Nhơn Trạch, Phúc dừng lại và nhanh chóng thay trang phục. Hắn cẩn thận gói ghém chiếc áo khoác và áo thun cũ vào cốp xe máy, với ý định tiêu hủy. Sau đó, Phúc tiếp tục điều khiển xe máy hướng về TP.HCM, với hy vọng lẩn trốn thành công. Hắn chạy xe đến địa bàn phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.HCM thì bị lực lượng công an ập đến, bắt giữ.
Hành trình 5 giờ truy bắt thần tốc của Công an Đồng Nai và TP.HCM
Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ án nghiêm trọng vào ngày 19/6, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã lập tức có mặt tại hiện trường. Công tác khám nghiệm hiện trường được tiến hành khẩn trương, đồng thời các lực lượng công an tỉnh đã tập trung tối đa để truy xét, truy bắt đối tượng gây án.
Qua công tác điều tra ban đầu và các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng nhanh chóng xác định đối tượng sau khi gây án đã sử dụng xe máy tẩu thoát về hướng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên Quốc lộ 51. Ngay lập tức, Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động lực lượng, bố trí chốt chặn và đón lõng trên nhiều tuyến đường trọng điểm để kịp thời truy bắt.
Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an phát hiện tên cướp đã thay đổi hướng di chuyển, tẩu thoát về phía TP.HCM. Không chậm trễ, Công an tỉnh Đồng Nai đã lập tức liên hệ với Công an TP.HCM để phối hợp hỗ trợ truy bắt đối tượng.
Với sự phối hợp nhịp nhàng và tinh thần quyết liệt, đến 21 giờ 11 phút cùng ngày, các trinh sát hình sự đã phát hiện đối tượng nghi vấn xuất hiện trên một tuyến đường ở Quận 1, TP.HCM. Nhanh chóng tiếp cận, nhận diện và xác định đây chính là kẻ cướp vừa gây án ở Đồng Nai, các cảnh sát hình sự đã lập tức lao xe vượt lên, khống chế và bắt gọn Nguyễn Minh Phúc tại khu vực Cầu Ông Lãnh, Quận 1, ngay trước sự chứng kiến của người đi đường.
Article printed from VGT TV: https://vgt.vn
URL to article: https://vgt.vn/vu-chu-tap-hoa-o-dong-nai-bi-hai-rung-minh-loi-khai-nghi-pham-dong-co-gay-soc-ihyes-20250621t7469994/
Click here to print.
Copyright © vgt.vn - All rights reserved.