- VGT TV - https://vgt.vn -
VTV bế Hằng Du Mục – Quang Linh – Thuỳ Tiên lên sóng, Nguyễn Sin “dí” tới cùng
On 08/03/2025 @ 4:49 PM In Tin nóng
Hằng Du Mục - Quang Linh Vlog, hai nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, đang trở thành tâm điểm tranh cãi khi liên tục bị nói quảng cáo sản phẩm sức khỏe với những lời hứa hẹn thiếu cơ sở.
Mới đây, nữ tiktoker tiếp tục bị soi quảng cáo lố về kẹo lutein ester "phòng chống cận thị".
Cụ thể, Hằng Du Mục giới thiệu: "Chỉ cần ăn 2 viên mỗi ngày, tương đương 12 kg việt quất, là đủ để phòng ngừa cận thị, giảm mỏi mắt khi làm việc với máy tính, bổ sung chất cho người lớn tuổi bị đục thủy tinh thể".
Những lời lẽ này ngay lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng. Trên diễn đàn và các nền tảng xã hội, nhiều người gọi quảng cáo của cô là "vô lý" và "đánh lừa người dùng", lên án Hằng Du Mục quảng cáo sản phẩm với thông tin thiếu thực tế.
VTV mới đây cũng đã đưa những trường hợp như trên, bao gồm cả màn quảng bá kẹo rau củ lên sóng trong mục Điểm tuần của Chuyển động 24h chủ đề "Khi người nổi tiếng thổi phồng sự thật".
Một nhân vật nổi tiếng trên mạng là Nguyễn Sin mới đây cũng đã đăng đàn khịa Hằng Du Mục và những màn PR quá lố trên.
Anh viết: "1 ký Việt Quất tầm 1,5 củ, mà ăn 12 ký mới bằng 2 viên kẹo của Hằng Du Mục bán thôi.
Mỗi viên chỉ có 2 đồng, mà còn phòng chống được cận thị cho những ai chưa bị, còn ai lỡ bị rồi thì ăn kẹo vào sẽ không tăng độ.
Ăn cái này xong rồi ăn thêm cái kẹo Kera nữa là đao thương bất nhập, mình đồng da sắt.
Ra đường chó thấy không dám sủa, tạ nâng lần tấn rưỡi, container có tông trúng thì tự văng ra xa, rắn hổ cắn vô người xong tự lăn ra chết.
Thiệt, chỉ một phiên duy nhất, mại zô mại zô!".
Có thể thấy, không riêng chuyện của Hằng Du Mục, thời gian qua, Nguyễn Sin cũng đưa ra quan điểm về những lùm xùm liên quan đến chuyện từ thiện của Phạm Thoại và mẹ Bắp.
Anh viết: "Quan sát các nền tảng mạng xã hội những ngày qua, có vẻ như cộng đồng mạng đang yêu cầu Phạm Thoại chịu trách nhiệm về vụ kêu gọi thiện nguyện lần này.
Đa số ý kiến cho rằng Phạm Thoại đã không tìm hiểu kỹ về cô Hoà trước khi đứng ra kêu gọi quyên góp.
Quá khứ của cô này dường như phức tạp hơn chúng ta nghĩ, khi có rất nhiều người lên tiếng tố cáo cô vay mượn tiền nhưng không hoàn trả, cũng như nợ tiền hàng hoá trước đây. Trong đoạn clip tôi đăng cách đây hai hôm, cô còn tỏ thái độ hách dịch khi đối mặt với chủ nợ của mình.
Thậm chí, nhiều người còn chỉ đích danh cô là một "chuyên gia đào lửa" chuyên nghiệp. Đỉnh điểm của vụ việc, cộng đồng mạng đã tìm ra hình ảnh và clip gia đình cô đi du lịch, story khoe tiêu tiền hàng chục triệu đồng của em trai, cùng những lần check-in sang chảnh của chị gái ruột.
Ekip của Phạm Thoại dường như đã đánh giá quá sơ sài về vụ việc này. Họ cho rằng chỉ cần chứng minh việc đã chuyển toàn bộ số tiền quyên góp là đủ. Trong khi lẽ ra phải nghiêm túc đối mặt với tình hình, họ lại có ý định biến chuyện này thành nội dung để làm content. Chính vì vậy, cộng đồng mạng hiện đang kêu gọi ngừng phát sóng các chương trình có sự tham gia của Phạm Thoại, thậm chí nguy cơ bị tẩy chay cũng đang hiện hữu.
Có thể thấy, Phạm Thoại đang rơi vào thế khó.
Nếu bây giờ công khai sao kê toàn bộ các tài khoản mà cô Hoà dùng để kêu gọi và phát hiện con số thực tế lên đến 10 - 20 tỷ đồng thì chuyện sẽ thế nào? Chỉ với ba cá nhân mà tôi biết, họ đã chuyển khoản tổng cộng 650 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của cô Hoà. Vậy còn những người quyên góp âm thầm thì sao? Tổng số tiền thực tế có thể lớn đến mức nào?
Lúc thì cô Hoà nhận mình là mẹ đơn thân, lúc lại nói răng hư nên đi bọc răng sứ. Sau khi kêu gọi quyên góp từ cộng đồng mạng, cô âm thầm cho con theo học trường quốc tế. Khi bị chất vấn, cô khai báo không nhất quán: lúc thì nói do buôn bán, lúc lại bảo chị gái tài trợ.
Khi khó khăn, cô khẩn thiết cầu xin cộng đồng mạng giúp đỡ. Nhưng khi có tiền, cô lại quay sang mắng họ. Thậm chí, khi bị chủ nợ đòi tiền, cô còn lớn tiếng đòi cộng đồng mạng phải đứng ra trả giúp.
Bây giờ, nếu cô Hoà trở về Việt Nam, liệu cô có dám công khai sao kê toàn bộ các tài khoản của mình? Hoặc giả, cô có thể rút hết tiền rồi xoá tài khoản, để mọi chuyện mãi mãi rơi vào quên lãng. Khi đó, chỉ có trời biết, đất biết, ngân hàng biết, và cô Hoà biết mà thôi.
Vụ này mà chị Mailisa đã căng, chờ xem hồi kết thế nào từ những người trong cuộc.
Dù có chuyện gì xảy ra thì mình cũng chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với sức khoẻ của bé Bắp!".
Article printed from VGT TV: https://vgt.vn
URL to article: https://vgt.vn/vtv-be-hang-du-muc-quang-linh-thuy-tien-len-song-nguyen-sin-di-toi-cung-ihyes-20250308t7394273/
Click here to print.
Copyright © vgt.vn - All rights reserved.