Chồng Từ Hy Viên 'xuống cân trầm trọng', chồng cũ vui vẻ bên vợ mới

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Sự ám ảnh về làn da trắng sứ đã đẩy nữ diễn viên Từ Hy Viên (Đại S) vào con đường làm đẹp cực đoan và khốc liệt, cùng lời thề "Vì đẹp, uống thuốc độc tôi cũng sẽ uống", cho thấy sự bất chấp sức khỏe của cô để theo đuổi chuẩn mực sắc đẹp hoàn hảo.
Tiết Lộ Gây Sốc Từ Đạo Diễn Vương Tinh: Ám Ảnh Làn Da "Ngăm Ngăm"
Cách đây không lâu, đạo diễn lừng danh Vương Tinh (người đứng sau bộ phim Thần Bài) đã chia sẻ về lần đầu gặp Từ Hy Viên trên sóng livestream. Ông tiết lộ, ấn tượng ban đầu về Đại S là một nữ phóng viên trẻ với làn da ngăm ngăm khỏe khoắn. Tuy nhiên, điều này lại là nỗi ám ảnh lớn nhất của Từ Hy Viên. Cô khao khát có được làn da trắng sứ, thậm chí đã thử mọi cách, bao gồm cả việc tiêm "chất độc" vào cơ thể.
Trang 163 cũng xác nhận, những ngày đầu bước chân vào showbiz, Từ Hy Viên thường xuyên phải đối mặt với những lời chỉ trích khắc nghiệt về vóc dáng và nước da sạm màu. Áp lực từ công chúng đã đẩy Đại S vào một cuộc sống kỷ luật và nghiêm khắc đến mức tuyệt đối trong việc thay đổi và giữ gìn nhan sắc, bất chấp sự suy kiệt về sức khỏe.
Cẩm Nang Làm Đẹp "Chết Người" và Lời Thề Khốc Liệt
Năm 2004, Từ Hy Viên không chỉ là một ngôi sao đang lên mà còn là một biểu tượng sắc đẹp được ngưỡng mộ, đặc biệt khi cô phát hành cuốn cẩm nang làm đẹp mang tên Mỹ Dung Đại Vương (The Beauty King). Cuốn sách là tập hợp chi tiết những kinh nghiệm, từ quản lý cân nặng, chăm sóc da, tóc, đến bí quyết dưỡng thể mà cô đã đích thân thử nghiệm. Mỹ Dung Đại Vương nhanh chóng tạo nên một cơn sốt, với số lượng bán ra vượt mốc 100.000 bản, trở thành một cuốn sách "gối đầu giường" đối với hàng ngàn cô gái trẻ khao khát vẻ đẹp hoàn hảo.
Tuy nhiên, đằng sau sự thành công thương mại của cuốn sách là những phương pháp làm đẹp được chính Từ Hy Viên thừa nhận là cực đoan và khắc khổ đến mức đáng sợ, khiến không ít người đọc kinh hãi và khó lòng làm theo.
Ám ảnh về việc thoát khỏi làn da ngăm bẩm sinh để có được làn da trắng sứ "phát sáng" như mong muốn đã đẩy Từ Hy Viên thực hiện những hành động mạo hiểm, vượt qua ranh giới lành mạnh và an toàn: Cô gần như đoạn tuyệt với ánh nắng mặt trời. Thậm chí, trong những ngày hè oi bức nhất, cô vẫn kiên quyết mặc áo dài tay, che chắn kỹ lưỡng, quyết không để tia nắng mặt trời tiếp xúc với da dù chỉ là một khoảnh khắc. Cô từng tiết lộ việc sử dụng đến 4 chai kem chống nắng chỉ trong vỏn vẹn 10 ngày, một lượng dùng phi thường cho thấy sự ám ảnh về việc bảo vệ da.
Cô triệt để từ bỏ mọi thực phẩm được cho là có màu đen hoặc màu sậm, vì tin rằng chúng có thể ảnh hưởng đến màu da. Thay vào đó, cô tích cực uống nước lọc và chỉ sử dụng những thực phẩm được cho là hỗ trợ làm trắng từ bên trong. Đáng báo động nhất là việc cô thử tiêm thuốc chống đông máu vào cơ thể với hy vọng đạt được làn da trắng nhợt, gần như trong suốt. Hậu quả của hành động mạo hiểm này vô cùng nghiêm trọng: cơ thể cô trở nên mong manh, chỉ cần một va chạm nhẹ cũng sẽ xuất hiện những vết bầm tím rõ ràng, gây nguy hiểm khôn lường nếu gặp phải vết thương hở.
Những lời tuyên bố của Từ Hy Viên về cái đẹp không chỉ là chia sẻ kinh nghiệm mà còn là lời thề khốc liệt với bản thân, khiến công chúng không khỏi rùng mình: "Để có thể trắng như ánh đèn huỳnh quang thì thà chết tôi cũng không phơi nắng". "Lúc đó tôi cũng không quan tâm việc có hại hay không, chỉ cần nghe rằng sẽ khiến da trắng lên thì phải thử." "Hoặc là gầy, hoặc chết"."Vì đẹp, uống thuốc độc tôi cũng sẽ uống".
Những tuyên bố này cho thấy một sự cam kết tuyệt đối, gần như là tự hủy hoại vì cái đẹp. Chính sự kỷ luật sắt đá và sự bất chấp ranh giới sức khỏe này được cho là mầm mống dẫn đến sự suy kiệt, góp phần vào cái chết thương tâm của cô sau này.
Thói quen xấu khiến Từ Hy Viên mất sớm, liều lĩnh tiêm "chất độc" vào người?
Gia Linh09:44:51 12/11/2025Từ Hy Viên quyết tâm sống với sự kỉ luật và nghiêm khắc trong việc thay đổi và gìn giữ nhan sắc gần như tuyệt đối mà chẳng màng đến sức khỏe của bản thân.

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ










4 | 0 Thảo luận | Báo cáo