Trần Thị Liên: "Bà trùm Ngọc Biển" làm giàu từ mua phế liệu, mẹ chồng Quỳnh Châu

Trần Mạn16:10 28/10/2025

 2  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Mẹ chồng Quỳnh Châu không ai khác chính là nữ doanh nhân nổi tiếng, được mệnh danh là " Bà trùm Ngọc Biển " Trần Thị Liên với lý lịch khởi nghiệp từ công việc thu mua phế liệu và trở thành người nắm giữ bất động sản khổng lồ.

Bên cạnh đám cưới của Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu, danh tính chú rể là doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của công chúng. Không chỉ bởi ngoại hình lịch lãm, học vấn ấn tượng, mà còn vì gia thế không phải dạng vừa của anh. Đặc biệt, người khiến cư dân mạng không khỏi tò mò chính là mẹ ruột của Ngọc Phát, tức bà Trần Thị Liên, một doanh nhân kỳ cựu được mệnh danh là "người đàn bà thép" của ngành vật liệu xây dựng miền Nam.

Trần Thị Liên: Bà trùm Ngọc Biển làm giàu từ mua phế liệu, mẹ chồng Quỳnh Châu - Hình 1

Từ cô gái học hết lớp 6 đến "nữ tướng" sắt thép

Sinh năm 1958, bà Trần Thị Liên lớn lên trong một gia đình nghèo ở miền Trung. Do điều kiện khó khăn, bà chỉ học hết lớp 6 rồi nghỉ học phụ giúp cha mẹ. Năm 1976, khi mới 18 tuổi, bà kết hôn và bắt đầu cuộc sống mới trong một gia đình đông người, kinh tế eo hẹp. Tuy nhiên, thay vì cam chịu, bà Liên quyết định tự mình tìm đường mưu sinh để thay đổi số phận.

Trần Thị Liên: Bà trùm Ngọc Biển làm giàu từ mua phế liệu, mẹ chồng Quỳnh Châu - Hình 2

Những năm 1980, bà cùng chị dâu rời quê lên Biên Hòa (Đồng Nai) thu mua thùng tôn, chở ra các vùng Phan Rang – Phan Rí (Bình Thuận, Ninh Thuận cũ) bán lại để kiếm lời. Trên đường ngược về, hai chị em lại thu mua nông sản đem bán. Chỉ trong vài năm, nhờ tính toán khéo léo, chịu thương chịu khó, bà tích lũy được vốn và chuyển sang thu mua, gò lại thùng tôn cũ, tạo ra lợi nhuận cao hơn.

Từ những bước đi nhỏ bé ấy, người phụ nữ không bằng cấp đã dần gây dựng nên một đế chế vững chắc trong ngành sắt thép. Bà Liên từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng: "Tôi không có lợi thế học vấn, nhưng tôi có ý chí. Mỗi đồng lời tôi kiếm được đều được tái đầu tư. Thất bại nhiều, nhưng tôi chưa bao giờ bỏ cuộc."

Nắm bắt thời cơ, mở rộng sang bất động sản, dịch vụ và hệ sinh thái đồ sộ

Không dừng lại ở lĩnh vực thép, bà Trần Thị Liên còn mở rộng hoạt động sang bất động sản, khách sạn, nhà hàng và thương mại dịch vụ. Theo Cổng thông tin quốc gia, bà Liên hiện là người sáng lập và đại diện pháp luật hàng chục công ty đang hoạt động trên cả nước, trong đó có: Công ty TNHH Sắt Thép Hoa Biển, Công ty CP Địa ốc Ngọc Biển, Công ty CP ĐTTM Đất Ngọc, Công ty CP Lâm An Đà Lạt, Công ty CP TMĐT Long Phát, Công ty CP TMĐT và Phát triển Vĩnh Phát, cùng nhiều đơn vị khác.

Điểm chung là hoạt động đa ngành – từ kinh doanh kim loại, vật liệu xây dựng đến bất động sản, công trình dân dụng và lưu trú ngắn hạn.

Trần Thị Liên: Bà trùm Ngọc Biển làm giàu từ mua phế liệu, mẹ chồng Quỳnh Châu - Hình 3

Một trong những dự án tiêu biểu nhất do bà Liên trực tiếp chỉ đạo là Dalat Center – khu phức hợp thương mại, chợ và căn hộ cao 14 tầng tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Lạt, với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Trong quá trình thi công, bà Liên đích thân giám sát từng chi tiết, từ thiết kế, vật liệu đến an toàn thi công nhằm mang đến một công trình hiện đại, văn minh, gắn kết cộng đồng tiểu thương Đà Lạt.

"Ngọc Biển Steel" – thương hiệu vàng trong ngành tôn thép miền Nam

Theo thông tin, năm 1997 bà Liên sáng lập Nhà máy cán tôn và xà gồ Ngọc Biển đầu tiên tại quận Tân Bình (TP.HCM). Hai năm sau, nhà máy thứ hai tại Biên Hòa chính thức đi vào hoạt động.

Trần Thị Liên: Bà trùm Ngọc Biển làm giàu từ mua phế liệu, mẹ chồng Quỳnh Châu - Hình 4

Đến năm 2000, bà thành lập Nhà máy sản xuất thép xả băng - trung tâm kinh doanh cuộn tôn chuyên nghiệp tại Khu công nghiệp Tân Tạo, TP.HCM. Đây cũng là trụ sở chính của Công ty TNHH Sắt Thép Ngọc Biển – cơ sở chủ lực trong hệ sinh thái Ngọc Biển.

Theo hồ sơ đăng ký, công ty này có tiền thân là Công ty TNHH Long Duy Phát, thành lập ngày 22/12/2000, với ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng – đặc biệt là mua bán tôn và các loại vật liệu kim loại.

Sau hơn 30 năm hoạt động, thương hiệu Ngọc Biển Steel hiện có chi nhánh và đại lý tại nhiều tỉnh thành miền Nam và Nam Trung Bộ. Họ cũng là đối tác chiến lược của những tên tuổi lớn trong ngành thép như Tôn Đông Á, Hoa Sen, Nam Kim, Pomina, Phương Nam, TVP.

Trần Thị Liên: Bà trùm Ngọc Biển làm giàu từ mua phế liệu, mẹ chồng Quỳnh Châu - Hình 5

Ngọc Biển chuyên phân phối các sản phẩm tôn mạ kẽm, tôn lạnh, tôn màu và gia công xẻ băng, tôn lợp cho dự án công trình trên toàn quốc, với mục tiêu mở rộng sang thị trường Đông Nam Á trong thời gian tới.

Dù sở hữu cơ nghiệp hàng nghìn tỷ, bà Trần Thị Liên vẫn giữ lối sống giản dị, gần gũi với nhân viên. Những người từng làm việc với bà đều nhận xét bà là người nghiêm khắc nhưng công bằng, nói ít làm nhiều. Bà luôn chú trọng chữ tín và đạo đức kinh doanh, xem đó là nền tảng để tồn tại bền vững giữa thời cuộc nhiều biến động.

Trần Thị Liên: Bà trùm Ngọc Biển làm giàu từ mua phế liệu, mẹ chồng Quỳnh Châu - Hình 6

Không chỉ là "bà trùm" trong giới thép, bà Liên còn được biết đến với tấm lòng nhân ái. Hằng năm, bà đều trích quỹ hỗ trợ học sinh nghèo, tặng nhà tình nghĩa và đóng góp cho các hoạt động xã hội tại Lâm Đồng, Bình Thuận, Đồng Nai và TP.HCM.

Mẹ chồng quyền lực của Á hậu Quỳnh Châu

Sau khi thông tin Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu tổ chức đám cưới cùng doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát lan truyền, cư dân mạng không chỉ gửi lời chúc phúc cho cặp đôi mà còn bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hình mẫu "mẹ chồng doanh nhân" của nàng hậu.

Trần Thị Liên: Bà trùm Ngọc Biển làm giàu từ mua phế liệu, mẹ chồng Quỳnh Châu - Hình 7

Ngọc Phát là con trai bà Trần Thị Liên được nhận xét là người hiền lành, chững chạc và tài giỏi, từng hỗ trợ nhiều dự án truyền thông của mẹ. Đám cưới của anh và Quỳnh Châu được tổ chức sang trọng nhưng ấm cúng, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Việc Á hậu xứ Huế trở thành con dâu của "người đàn bà thép" càng khiến khán giả tò mò, song cũng không ít người cho rằng Quỳnh Châu là cô dâu may mắn khi bước vào một gia đình có nền tảng vững vàng, nhưng vẫn giữ được sự đôn hậu, giản dị – giống như chính mẹ chồng cô. Netizen hy vọng Quỳnh Châu sẽ học hỏi theo tấm gương của mẹ chồng để tiếp tục phát triển gia đình hưng thịnh.

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Con gái ngã quỵ thấy mẹ nằm chết trong phòng trọ khóa trái

Con gái ngã quỵ thấy mẹ nằm chết trong phòng trọ khóa trái
Member-14:20:48 19/11/2019
Sau nhiều lần gọi điện thoại cho mẹ không được, người con gái đến phòng trọ tìm thì tá hỏa phát hiện mẹ mình nằm chết trong phòng khóa trái cửa.

Giá dứa chỉ còn 3.000 đồng/quả, bán cả xe tải dứa vẫn lỗ nặng

Giá dứa chỉ còn 3.000 đồng/quả, bán cả xe tải dứa vẫn lỗ nặng
Member-05:11:44 17/04/2019
Đang vào vụ thu hoạch dứa nhưng nửa tháng nay nhiều người trồng dứa ở xã Tân Thắng, Quỳnh Thắng, Quỳnh Châu, Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) lo lắng bởi giá bán đang thấp.

Rùng mình lời khai của người vợ trói giết chồng trong ngày giỗ bố

Rùng mình lời khai của người vợ trói giết chồng trong ngày giỗ bố
Member-13:10:00 11/07/2018
Liên quan vụ án, nhà chức trách Hà Tĩnh đang triệu tập thêm một thành viên trong gia đình bà Liên để làm rõ vai trò giúp sức dẫn tới án mạng

Bắt người phụ nữ siết cổ chồng đến chết trong ngày giỗ bố chồng

Bắt người phụ nữ siết cổ chồng đến chết trong ngày giỗ bố chồng
Member-12:56:01 11/07/2018
Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh quyết định khởi tố bị can Trần Thị Liên về tội giết người.

Du khách Đức cứu cháu bé khuyết tật đi lạc trên đèo Cả giữa đêm

Du khách Đức cứu cháu bé khuyết tật đi lạc trên đèo Cả giữa đêm
Member-01:56:31 12/06/2018
Cháu bé bị thiểu năng trí tuệ, câm, điếc bị lạc trên đèo Cả giữa đêm khuya đã may mắn nhờ 1 du khách người Đức cứu sống khi đã cách xa nhà khoảng 8km.

Tin lời hứa "treo", nhiều hộ dân khốn đốn vì vay tiền làm nhà

Tin lời hứa "treo", nhiều hộ dân khốn đốn vì vay tiền làm nhà
Member-11:18:50 09/03/2018
Sau khi được hứa hỗ trợ tiền, nhiều hộ nghèo tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã vay tiền để làm nhà ở. Thế nhưng nhà xây xong đã gần 3 năm vẫn chẳng thấy tiền tài trợ đâu khiến nhiều hộ rơi vào cảnh khốn đốn, thậm chí phải rao bán nhà...

Kẻ sát hại dã man cụ bà trong chòi giữ tôm khai gì?

Kẻ sát hại dã man cụ bà trong chòi giữ tôm khai gì?
Member-22:24:42 04/11/2016
Chưa kịp đem số vàng vừa cướp được đi tiêu thụ thì Ngởi đã bị mời về trụ sở công an làm việc và cúi đầu nhận tội.

Bắt khẩn cấp kẻ sát hại cụ bà trong chòi giữ tôm

Bắt khẩn cấp kẻ sát hại cụ bà trong chòi giữ tôm
Member-22:32:29 02/11/2016
Nghi can sát hại dã man cụ bà trong chòi giữ tôm đã được chuyển về Công an tỉnh Kiên Giang để xử lý theo thẩm quyền.

CSGT lái BMW gây tai nạn: Biển số thật ở Cao Bằng

CSGT lái BMW gây tai nạn: Biển số thật ở Cao Bằng
Member-11:14:50 13/12/2014
Trước những thông tin trên, Đại tá Nguyễn Văn Thưởng (Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, hiện chưa có kết luận cuối cùng về nguồn gốc biển số 29A-410.86. Cơ quan điều tra vẫn đang xác minh chiếc BMW có phải xe gian hay không.

Những con sóng rình rập 'nuốt' người ở đập nước 'tử thần'?

Những con sóng rình rập 'nuốt' người ở đập nước 'tử thần'?
Member-21:01:26 04/04/2014
Còn có thể nhắc đến một số vụ tai nạn thương tâm khác như vụ đuối nước của một học sinh chín tuổi vào tháng 3/2013. Bà Trần Thị Liên (63 tuổi, ngụ khối Hòa Nghi, phường Nhơn Hòa, là nhân chứng trng vụ này), cho biết: "Lúc đó tôi chưa kịp qua đập thì thấy cháu bé kêu "cứu...

"Gia đình xương thủy tinh" và nỗi sợ đụng là gãy

"Gia đình xương thủy tinh" và nỗi sợ đụng là gãy
Member-07:54:35 14/01/2014
Ngồi bên cạnh mẹ, em Võ Hoài Anh Thi (17 tuổi) rụt rè khi chúng tôi hỏi về tình hình bệnh tật của mình: "Nhiều lần khi chơi, các bạn trong lớp không biết nên đụng mạnh vào em, lúc đó xương em bị gãy và rất đau đớn. Bình thường người ta đến bệnh viện để bó bột rồi...

Chìm đò, 3 mẹ con tử nạn: Do chủ quan

Chìm đò, 3 mẹ con tử nạn: Do chủ quan
Member-22:30:03 15/07/2013
Mất một lúc cả vợ cùng hai đứa con là Nguyễn Ngọc Hoàng (7 tuổi) và Nguyễn Ngọc Phát (5 tuổi), anh Nguyễn Văn Ty không còn đứng vững. Anh Ty kể: "Hôm qua, mấy anh em trong nhà chọn nhà người em ruột là Nguyễn Văn Phong ở bên kia sông để tổ chức liên hoan cho mát, không...