- VGT TV - https://vgt.vn -
Phú Yên cũ: Chìm trong lũ, trẻ em và người già đói rét kêu cứu giữa biển nước
On 21/11/2025 @ 5:13 PM In Tin nóng
Nhiều người dân Phú Yên cũ kêu cứu trên mạng xã hội khi bị cô lập giữa lũ lụt, không thể ra ngoài, xin hỗ trợ đồ ăn, lương thực, nước uống cho người già, trẻ em đang đói, rét và mệt mỏi.
Sáng 21.11, nhiều khu vực từng thuộc tỉnh Phú Yên (nay là một phần tỉnh Đắk Lắk) tiếp tục chìm trong lũ dữ. Trên mạng xã hội, hàng loạt video và hình ảnh từ người dân cho thấy tình trạng nguy cấp, nhiều hộ dân bị cô lập trong nước lũ, chưa có đội cứu hộ tiếp cận, kêu cứu vì thiếu lương thực, đồ ăn và rét lạnh.
Nhiều người dân đăng tải thông tin cầu cứu khẩn cấp. Facebook anh Dự Nguyễn chia sẻ: "Mọi người ơi, cứu hộ cano đang đi có thể giúp vào xóm Tam Gia, khu phố 4, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ (nay là phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk), rất nhiều hộ dân còn ở trong nhà, cano qua giờ không tiếp cận được, xóm nhiều người già, trẻ em 14 - 20 tháng không ra được. Hiện đói, rét và mệt, có người sắp ngất vì lạnh rồi ạ, cứu với ạ."
Tương tự, Facebook chị Thùy Trang thông tin khu vực Hòa Xuân Tây, Đông Hòa, Phú Yên cũ (nay là phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk) còn nhiều người đang bị đói và rét trên núi: "Nhờ mọi người giúp đỡ đồ ăn ở Hòa Xuân Tây ạ. Khu vực đá dựng, Hòa Xuân Tây (trường Nguyễn Công Trứ chạy vào) nhiều người bị đói và rét trên núi. Ba mẹ em lớn tuổi và mấy người nữa nuôi vịt gần hồ Đồng Dinh, thưa dân cư, đã di chuyển vào núi nhưng đói và rét. Cầu mong nhận được sự giúp đỡ đồ ăn. Số điện thoại: 0347982174". Khi gọi số trên, thuê bao không liên lạc được, cho thấy tình trạng cô lập nghiêm trọng.
Facebook Huy Lưu cũng đăng bài kêu cứu khu vực thấp nhất tỉnh: "Cần cứu gấp khu vực thấp nhất tỉnh, thôn Thạch Tuân 2, Hòa Xuân, Đông Hòa (phía dưới đường ray xe lửa) hiện mức nước ngày 21.11 vẫn còn đang ở mái nhà, dân vẫn kẹt trên nóc nhà, dầm mưa, đói khát đợi cứu hộ 2 ngày nay, cóng rét lắm rồi, cần cứu hộ tới cứu kịp với ạ."
Không chỉ vậy, Facebook Lê Thị Hoàng Anh đăng bài "khẩn thiết mong cứu hộ" tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, Phú Yên cũ, nơi nước lũ đã dâng lên mái nhà, có người già bị liệt và nhiều trẻ em, người lớn đang mắc kẹt, không thể liên lạc được.
Facebook Thanh Thúy (thôn Thạch Tuân 1, Đông Hòa) cho biết: "Nhà em gồm 1 người già, 6 trẻ nhỏ và hơn 8 người lớn, trong đó có vài bé bị ngấm nước đang rất lạnh và đói, người lớn thì gần như kiệt sức vì phải di chuyển liên tục sang chỗ cao để tránh lũ. Bây giờ mọi người đang rất cần đồ ăn và nước, cần di chuyển tới chỗ trú an toàn hơn."
Tại địa chỉ Nam Bình 1, Đông Hòa, chị Ngọc Tuyết chia sẻ, ba mẹ chị lớn tuổi cùng 3 cô chú khác đã lên núi tránh lũ, nhưng hiện không có nơi trú, mất liên lạc, đói, khát và rét suốt 2 ngày, sắp không trụ nổi. Chị mong đội cứu hộ, cano tiếp cận xung quanh khu vực trại gà, gần doanh trại quân đội để cứu giúp.
Trong điều kiện tiếp cận khó khăn, lực lượng cứu hộ tận dụng xuồng và thùng phuy của người dân để vào được những khu vực nước chảy xiết. Thượng tá Vinh nhấn mạnh nhiệm vụ cấp bách hiện nay là đưa nhu yếu phẩm tới tất cả các vùng bị cô lập và di chuyển những người có vấn đề sức khỏe đến nơi an toàn. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực mở lối, tiếp tế liên tục và duy trì hỗ trợ bà con.
Article printed from VGT TV: https://vgt.vn
URL to article: https://vgt.vn/phu-yen-cu-chim-trong-lu-tre-em-va-nguoi-gia-doi-ret-keu-cuu-giua-bien-nuoc-ihyes-20251121t7580522/
Click here to print.
Copyright © vgt.vn - All rights reserved.