- VGT TV - https://vgt.vn -

Người phụ nữ làm vua Bảo Đại động lòng, cả đời ‘mắc kẹt’ trong giấc mơ hão huyền

On 24/06/2025 @ 1:16 PM In Thế giới kỳ thú

Câu chuyện về lá thư đán.h ghe.n cao tay nhất lịch sử Việt của Hoàng hậu Nam Phương đã trở thành một giai thoại đặc biệt. Tuy nhiên, bên cạnh câu chuyện tình tay 3 này, nhiều người vẫn thắc mắc số phận của Lý Lệ Hà sẽ thế nào sau lá thư 66 chữ ấy.

Người phụ nữ làm vua Bảo Đại động lòng, cả đời mắc kẹt trong giấc mơ hảo huyền - Hình 1

Vào thập niên 1930, tên tuổi Lý Lệ Hà đã là một huyền thoại trong giới "buôn hương bán phấn" với nhan sắc quyến rũ mê hoặc lòng người. Nét đẹp của cô không chỉ nằm ở thân hình quyến rũ mà còn ở nụ cười "bạch ngọc" có khả năng làm say đắm bất kỳ người đàn ông nào. Năm 1936, cô bước chân ra Hà Nội, tiếp tục làm gái nhảy tại một vũ trường danh tiếng, và nhanh chóng trở thành tâm điểm của giới thượng lưu, được vô số đàn ông theo đuổi.

Người phụ nữ làm vua Bảo Đại động lòng, cả đời mắc kẹt trong giấc mơ hảo huyền - Hình 2

Chính lúc ấy, số phận đã đẩy cô vào tầm ngắm của vua Bảo Đại – vị Cựu hoàng lãng tử, phóng khoáng. Từ đó, Bảo Đại công khai qua lại với Lý Lệ Hà, tiệc tùng hằng đêm, mặc kệ sự phiền lòng của chính thất Nam Phương Hoàng hậu và "Thứ phi" Mộng Điệp. Với Lý Lệ Hà, đó có lẽ là những tháng ngày rực rỡ nhất, khi cô được ở bên người đàn ông quyền lực nhất đất nước, được chiều chuộng, được choàng lên chiếc áo hào quang mà bấy lâu cô hằng mơ ước. Cô ngỡ rằng, cuối cùng mình đã tìm được bến đỗ, thoát khỏi bóng tối của một cuộc đời "buôn hương bán phấn", để bước vào một cuộc tình lãng mạn, đúng nghĩa.

Người phụ nữ làm vua Bảo Đại động lòng, cả đời mắc kẹt trong giấc mơ hảo huyền - Hình 3

Niềm hạnh phúc của Lý Lệ Hà chẳng kéo dài bao lâu. Khi Bảo Đại rời Việt Nam sang Thượng Hải rồi Hồng Kông, Lý Lệ Hà đã không quản ngại gian khó, lặn lội đường bộ theo chân người tình, một lòng một dạ hầu cận. Cô cứ ngỡ sự thủy chung, tận tâm của mình sẽ đổi lại một vị trí xứng đáng trong trái tim Cựu hoàng.

Thế nhưng, điều mà cô nhận được lại là một "tối hậu thư" lạnh lùng, mà sau này đi vào lịch sử với tên gọi "bức thư đán.h ghe.n 66 chữ" từ Nam Phương Hoàng Hậu. Bức thư được truyền tụng với nội dung: "Em Lý Lệ Hà thân quý. Chị ở xa đức Cựu hoàng hàng mấy vạn dặm trùng dương, nhưng chị biết rằng em đang hết lòng hết sức chăm sóc Cựu hoàng ở Hồng Kông. Chị cầu mong lịch sử mai đây không buông rơi Cựu hoàng, còn gặp lại nhau. Đức Từ Cung Thái hậu và chị trọn kiếp nhớ ơn em. Chị Nam Phương!".

Người phụ nữ làm vua Bảo Đại động lòng, cả đời mắc kẹt trong giấc mơ hảo huyền - Hình 4

Dù lời lẽ nghe có vẻ khách sáo, nhưng ẩn chứa trong từng câu chữ là một sự cảnh cáo đanh thép, đẩy Lý Lệ Hà vào vị thế của kẻ thứ ba không lối thoát. Bức thư ấy không chỉ là gáo nước lạnh dội vào tình yêu cuồng nhiệt của cô mà còn là lời nhắc nhở cay đắng về thân phận không danh phận, mãi mãi là kẻ đứng ngoài lề cuộc đời của vị Cựu hoàng. Đó là khoảnh khắc cô nhận ra, dù có hy sinh đến mấy, cô cũng không thể là người duy nhất trong trái tim đa tình của Bảo Đại.

Dù đã nhận được "cảnh cáo" từ Nam Phương Hoàng Hậu, Lý Lệ Hà vẫn một lòng hầu cận, tin vào những lời hứa hẹn vu vơ của người đàn ông mà cô say đắm. Cô hy vọng rằng sự kiên trì, tình yêu chân thành sẽ được đền đáp bằng một danh phận chính thức, một vị trí ổn định bên cạnh Bảo Đại.

Người phụ nữ làm vua Bảo Đại động lòng, cả đời mắc kẹt trong giấc mơ hảo huyền - Hình 5

Tuy nhiên, cuộc đời lại khắc nghiệt hơn những gì cô nghĩ. Sau này, khi vua Bảo Đại liên tục nạp thêm phi, rồi cả Mộng Điệp và Nam Phương Hoàng Hậu lần lượt tìm đến Hồng Kông, Lý Lệ Hà dần bị đẩy ra khỏi căn phòng của Cựu hoàng. Sự hiện diện của cô trở nên thừa thãi, không còn được đoái hoài. Từ đó, người ta cũng không còn thấy bóng dáng nàng vũ nữ quyến rũ ấy trong suốt 3 năm, có lẽ là khoảng thời gian cô chìm trong đau khổ và sự tuyệ.t vọn.g.

Khi về nước, bi kịch của Lý Lệ Hà vẫn chưa chấm dứt. Dù người đàn ông mà cô một lòng theo đuổi liên tục phong tước cho nhiều người phụ nữ khác nhau, ban cho họ danh phận, nhưng Lý Lệ Hà – người đã hy sinh cả tuổi xuân và danh tiếng – lại bị bỏ rơi, không hề nhận được một lời công nhận hay một tước vị nào.

Người phụ nữ làm vua Bảo Đại động lòng, cả đời mắc kẹt trong giấc mơ hảo huyền - Hình 6

Cuộc đời của Lý Lệ Hà là một minh chứng đau lòng cho số phận của một người phụ nữ trót đem lòng yêu một người đàn ông không thuộc về mình. Cô đã ngỡ rằng mình có thể thoát khỏi "vũng lầy" của quá khứ, tìm được hạnh phúc và danh phận bên Cựu hoàng, nhưng cuối cùng lại rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Cô mãi mãi chịu cảnh làm kẻ thứ ba, bị người đời cười chê, và phải sống trọn đời với nỗi đau không thể đợi được một tước vị, cũng chẳng thể đợi được một lời chung thủy từ người đàn ông đã từng hứa hẹn cả thế giới. Bi kịch của nàng vũ nữ Lý Lệ Hà là lời nhắc nhở cay đắng về sự mong manh của hạnh phúc, đặc biệt khi nó được đặt cược vào lời hứa của một trái tim đa tình.

Người phụ nữ làm vua Bảo Đại động lòng, cả đời mắc kẹt trong giấc mơ hảo huyền - Hình 7


Article printed from VGT TV: https://vgt.vn

URL to article: https://vgt.vn/nguoi-phu-nu-lam-vua-bao-dai-dong-long-ca-doi-mac-ket-trong-giac-mo-hao-huyen-ihyes-20250624t7471788/

Copyright © vgt.vn - All rights reserved.