- VGT TV - https://vgt.vn -

Mỹ nhân kỳ lạ nhất: Lấy lính giữ cổng, mẹ 4 hoàng đế, mỗi lần bầu đều mơ điềm lạ

On 12/03/2025 @ 5:18 PM In Thế giới kỳ thú

Cãi lời bố mẹ, mỹ nhân này quyết gả cho anh lính giữ cổng để rồi hạ sinh 8 người con hết 4 người trở thành cửu ngũ chí tôn. 4 con còn lại cũng cao quý khó ai sánh bằng.

Mỹ nhân được nhắc đến chính là Lâu Chiêu Quân (501 - 562), hiệu: Thần Vũ Minh hoàng hậu, là Hoàng thái hậu của triều đại Bắc Tề, vợ của Cao Hoan. Trong số 8 người con mà bà sinh ra, 4 người sau này trở thành Hoàng đế và hai cô gái trở thành Hoàng hậu.

Mỹ nhân kỳ lạ nhất: Lấy lính giữ cổng, mẹ 4 hoàng đế, mỗi lần bầu đều mơ điềm lạ - Hình 1

Theo sử sách ghi chép, Lâu Chiêu Quân là một mỹ nhân xinh đẹp như hoa lại hiểu biết lễ nghĩa hơn người. Khi đến tuổ.i cập kê, Lâu Chiêu Quân không thiếu người theo đuổi, muốn dâng sính lễ hỏi cưới. Tuy nhiên, Lâu Chiêu Quân từ nhỏ tính tình ngang bướng lại được chiều chuộng, nàng muốn tự mình làm chủ hôn sự của bản thân. Công tử nhà giàu, thiếu gia con quan, nàng không ưng ai cả.

Thực chất, Lâu Chiêu Quân luôn nghĩ, người mình lấy làm chồng phải là anh hùng cái thế, tài năng hơn người, có thể gây dựng nghiệp lớn. Một ngày nọ, Lâu Chiêu Quân đi dạo, nhìn thấy Thần Vũ Đế Cao Hoan (lúc bấy giờ vẫn chỉ là một binh sĩ giữ cổng ở Bình Thành). Vừa gặp đã cảm mến, Lâu Chiêu Quân nhìn thấy Cao Hoan phong thái hiên ngang, thần thái bất phàm, bèn buộc miệng nói: "Người này chính là chồng ta".

Sau đó, bà đã bí mật phái tỳ nữ đến kết giao với Cao Hoan, nhiều lần tặng tiề.n bạc cho Cao Hoan, bảo ông lấy số tiề.n bạc đó đem đến nhà mình làm lễ vật hỏi cưới. Mặc dù cha mẹ bà không hài lòng, nhưng sau cùng cũng phải bất đắc dĩ chấp nhận.

Mỹ nhân kỳ lạ nhất: Lấy lính giữ cổng, mẹ 4 hoàng đế, mỗi lần bầu đều mơ điềm lạ - Hình 2

Ảnh minh hoạ.

Quý nhân của chồng

Câu chuyện truyền kỳ về việc Lâu Chiêu Quân tự chọn chồng luôn được hậu thế nhiều lần nhắc đến. Đặc biệt, đối với quan niệm "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" thời phong kiến thì câu chuyện trên quả là kỳ lạ. Điều này càng chứng tỏ Lâu Chiêu Quân không phải là một mỹ nhân tầm thường. Cuộc đời của Cao Quan kể từ đây cũng thay đổi lớn và người vợ Lâu Chiêu Quân của ông chính là quý nhân.

Sau khi kết hôn, Lâu Chiêu Quân và Cao Hoan có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Mỹ nhân này đã giao tất cả tài sản của gia đình cho Cao Hoan để ông bắt đầu gây dựng sự nghiệp, đồng thời kết giao với các anh hùng, hào kiệt khắp nơi. Lâu Chiêu Quân cũng nhiều lần tham dự cùng.

Mỹ nhân kỳ lạ nhất: Lấy lính giữ cổng, mẹ 4 hoàng đế, mỗi lần bầu đều mơ điềm lạ - Hình 3

Ảnh minh hoạ.

Năm 525, khởi nghĩa lục trấn bùng nổ, Cao Hoan theo phò Đỗ Lạc Chu, bắt đầu con đường binh nghiệp. Sau khi Đỗ Lạc Chu bị giế.t, ông theo Cát Vinh. Đến năm 528, nhờ có bạn cũ tiến cử, Cao Hoan bỏ Cát Vinh và về phò tá Nhĩ Chu Vinh (493 - 530), một quyền thần nhà Bắc Ngụy thời Nam Bắc triều.

Đến năm 532, khi thế lực phát triển đủ mạnh, Cao Hoan tiê.u diệ.t Nhĩ Chu thị, trừ kh.ử hai Phế Đế, lập Bình Dương vương Nguyên Tu, tức Hiếu Vũ Đế. Sau đó, Hiếu Vũ Đế đã phong ông làm Thượng trụ quốc, Bột Hải vương trong triều đình. Lâu Chiêu Quân nhờ đó cũng được phong làm vương phi.

Sang năm 535, Bắc Ngụy phân liệt thành Đông Ngụy và Tây Ngụy, Cao Hoan bận việc chinh chiến ở phía tây nên ít khi về kinh. Lúc bấy giờ Lâu Chiêu Quân lại đang mang thai.

Mỹ nhân kỳ lạ nhất: Lấy lính giữ cổng, mẹ 4 hoàng đế, mỗi lần bầu đều mơ điềm lạ - Hình 4

Ảnh minh hoạ.

Giấc mơ về con rồng bị cắt đôi và số phận đứa con đầu

Người ta nói rằng Lâu Chiêu Quân sẽ có một giấc mơ kỳ lạ mỗi khi mang thai, điều này cũng cho thấy rằng tất cả những đứa con của bà đều rất phi thường. Năm 521, bà sinh hạ người con trai đầu tiên là Cao Trừng. Trước khi sinh con trai cả - Cao Trừng, Lâu Chiêu Quân đã mơ thấy một con rồng khổng lồ, nhưng nó đã bị cắt đứt làm đôi.

Năm 547, Cao Hoan qua đời, con là Cao Trừng kế thừa tước vương, tôn bà làm Bột Hải Vương thái phi. Sang năm 549, Cao Trừng bị ám hại, con trai thứ của bà là Cao Dương lên kế vị.

Mỹ nhân kỳ lạ nhất: Lấy lính giữ cổng, mẹ 4 hoàng đế, mỗi lần bầu đều mơ điềm lạ - Hình 5

Ảnh minh hoạ.

Mơ thấy rồng lần thứ hai

Khi mang thai đứa con trai thứ hai Lâu Chiêu Quân lại mơ thấy Thiên Long. Điều này thật rất kỳ diệu. Nó báo hiệu gần như chắc chắn rằng người con thứ sẽ lên ngôi Đế trong tương lai. Thật vậy, Cao Dương sau này đã lên kế vị anh mình. Năm 550, Cao Dương cướp ngôi Bắc Ngụy, lập ra Bắc Tề. Lâu Chiêu Quân được tôn làm Hoàng Thái hậu.

Bà liên tục mơ thấy rồng khi sinh hai người con trai tiếp theo

Khi Lâu Chiêu Quân mang thai con trai thứ ba Cao Diễn và con trai thứ tư Cam Đam cũng tiếp tục đều mơ thấy rồng. Khi mang thai Cao Diễn bà mơ thấy một con rồng nằm trên mặt đất và khi mang thai Cao Đam bà mơ thấy một con rồng khổng lồ đang chao đảo trên biển.

Mỹ nhân kỳ lạ nhất: Lấy lính giữ cổng, mẹ 4 hoàng đế, mỗi lần bầu đều mơ điềm lạ - Hình 6

Ảnh minh hoạ.

Điều này dự báo rằng hai người con trai này liên tiếp lên ngôi, và mỗi người đều là những điều phi thường. Cao Diễn lên ngôi vào mùa thu năm 560 lấy hiệu là Diên An, còn gọi là Bắc Tề Hiếu Chiêu Đế. Cao Đam nối ngôi Cao Diễn trở thành Bắc Tề Vũ Thành Đế.

Những điềm báo ở những lần mang thai khác

4 lần mơ thấy rồng khi mang thai 4 người con trai và họ đều trở thành bậc Đế vương. Còn hai người con trai còn lại khi mang thai họ, Lâu Chiêu Quân thấy chuột chui vào quần áo của mình. Sau này cả hai người họ đều không được nối ngôi mà chỉ xưng Vương.

Mỹ nhân kỳ lạ nhất: Lấy lính giữ cổng, mẹ 4 hoàng đế, mỗi lần bầu đều mơ điềm lạ - Hình 7

Ảnh minh hoạ.

Còn khi mang thai hai người con gái, Lâu Chiêu Quân đã mơ thấy mặt trăng trong vòng tay mình. Sau này người con gái lớn trở thành hoàng hậu của triều đại Bắc Ngụy, và người con gái nhỏ trở thành Hoàng hậu của triều đại Đông Ngụy.

Mỹ nhân kỳ lạ nhất: Lấy lính giữ cổng, mẹ 4 hoàng đế, mỗi lần bầu đều mơ điềm lạ - Hình 8


Article printed from VGT TV: https://vgt.vn

URL to article: https://vgt.vn/my-nhan-ky-la-nhat-lay-linh-giu-cong-me-4-hoang-de-moi-lan-bau-deu-mo-diem-la-ihyes-20250312t7397118/

Copyright © vgt.vn - All rights reserved.