- VGT TV - https://vgt.vn -

Bé gái thoát nạn ở vườn cao su, nay được gia đình hiếm muộn xin nhận nuôi

On 21/12/2025 @ 9:33 AM In Hot trend

Sau biến cố bị bỏ rơi trong vườn cao su ở Gia Lai, bé gái Nguyễn Thiện An nay đã có giấy khai sinh và đang chờ được nhận nuôi. Một gia đình hiếm muộn bày tỏ mong muốn chăm sóc em, mở ra hành trình sống mới đầy hy vọng và bình an.

Bé gái thoát nạn ở vườn cao su, nay được gia đình hiếm muộn xin nhận nuôi - Hình 1

Câu chuyện về bé gái Nguyễn Thiện An – em bé sơ sinh từng bị bỏ rơi và vùi lấp trong vườn cao su ở xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai – đang khiến dư luận cả nước xúc động. Sau khi được phát hiện trong tình trạng nguy kịch, em đã trải qua hành trình hồi phục đầy kỳ diệu và giờ đây chuẩn bị bước sang một trang đời mới.

Bé gái thoát nạn ở vườn cao su, nay được gia đình hiếm muộn xin nhận nuôi - Hình 2

Ngày 19/12, UBND xã Ia Mơ cho biết đã hoàn tất thủ tục đăng ký khai sinh cho bé với tên chính thức là Nguyễn Thiện An. Cái tên mang ý nghĩa nhân văn, được một lãnh đạo tỉnh đặt khi đến thăm em tại bệnh viện, như một lời cầu chúc cho cuộc đời bình an sau biến cố. Chính quyền địa phương cũng xác nhận đang xem xét nguyện vọng nhận nuôi của một gia đình hiếm muộn tại Gia Lai. Gia đình này đã nhiều ngày liền đến bệnh viện thăm hỏi, chăm sóc bé, thể hiện mong muốn được nuôi dưỡng em như con ruột.

Bé gái thoát nạn ở vườn cao su, nay được gia đình hiếm muộn xin nhận nuôi - Hình 3

Ông Trần Văn Đạo, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơ, chia sẻ rằng thủ tục pháp lý và điều kiện kinh tế của gia đình này đều đảm bảo. Tuy nhiên, chính quyền sẽ trực tiếp xuống tận nhà để xác minh tình hình trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Đây là bước đi cần thiết nhằm đảm bảo quyền lợi và sự an toàn cho bé Thiện An, đồng thời tuân thủ đúng quy định pháp luật về việc nhận con nuôi.

Trước đó, vào khuya ngày 8/12, nhóm công nhân cao su đã phát hiện bé gái nặng 3,2 kg, còn nguyên dây rốn, bị vùi dưới lớp đất. Khi được đưa đi cấp cứu, em trong tình trạng suy hô hấp, mặt trầy xước nghi do chó cào, chân có nhiều vết côn trùng đốt. Hình ảnh ấy khiến nhiều người không khỏi rùng mình, nhưng cũng dấy lên làn sóng thương cảm mạnh mẽ. Sau 10 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, sức khỏe của bé đã ổn định, có thể tự bú sữa bằng bình.

Bé gái thoát nạn ở vườn cao su, nay được gia đình hiếm muộn xin nhận nuôi - Hình 4

Câu chuyện của Thiện An nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành tâm điểm bàn luận. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động bỏ rơi trẻ sơ sinh, đồng thời gửi lời cầu chúc em sẽ có một mái ấm yêu thương. Một số ý kiến cho rằng việc gia đình hiếm muộn xin nhận nuôi là "cái kết đẹp" cho hành trình sinh tồn kỳ diệu của bé.

Bé gái thoát nạn ở vườn cao su, nay được gia đình hiếm muộn xin nhận nuôi - Hình 5

Giờ đây, khi bé Thiện An đã có giấy khai sinh và một gia đình sẵn sàng dang tay đón nhận, hành trình sống mới của em đang mở ra. Từ một sinh linh nhỏ bé bị bỏ rơi nơi rẫy cao su, em đã trở thành biểu tượng của sự kiên cường và niềm tin vào tình người. Câu chuyện này không chỉ khiến người dân Gia Lai xúc động mà còn chạm đến trái tim hàng triệu độc giả, nhắc nhở rằng mỗi đứa trẻ đều xứng đáng được yêu thương và bảo vệ.

Bé gái thoát nạn ở vườn cao su, nay được gia đình hiếm muộn xin nhận nuôi - Hình 6

Nguyễn Thiện An – cái tên mang ý nghĩa "thiện lành, bình an" – hy vọng sẽ đúng như lời cầu chúc, để em lớn lên trong vòng tay yêu thương, được chăm sóc và có một tuổi thơ trọn vẹn. Và hơn hết, câu chuyện của em là lời nhắc nhở mạnh mẽ về trách nhiệm xã hội trong việc bảo vệ những mầm sống mong manh, để không còn một Thiện An nào khác phải chịu cảnh bị bỏ rơi.


Article printed from VGT TV: https://vgt.vn

URL to article: https://vgt.vn/be-gai-thoat-nan-o-vuon-cao-su-nay-duoc-gia-dinh-hiem-muon-xin-nhan-nuoi-ihyes-20251221t7601490/

Copyright © vgt.vn - All rights reserved.